ttth247.com

Trần Bảo Quốc, ‘Bố già’ vận chuyển ma túy sa lưới công an như thế nào?

Các đơn vị của Công an Đà Nẵng vừa bắt quả tang Trần Bảo Quốc (biệt danh 'Bố già') khi đang vận chuyển hơn 2kg ma túy từ TP.HCM ra miền Trung tiêu thụ.

Chiều 14-10, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Phòng kỹ thuật nghiệp vụ và Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn bắt quả tang Trần Bảo Quốc (47 tuổi, trú quận 8, TP.HCM) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1kg ma túy loại ketamine, 1,2kg bột nghi dùng để pha chế ma túy loại "nước vui", khoảng 200 vỏ bao ni lông gồm các nhãn hiệu Ferari, Lamborghini, Crispy Fruit, Rolls dùng để đựng ma túy loại "nước vui", 1 cân điện tử cùng một số tang vật khác có liên quan.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Đà Nẵng) phát hiện một người tên là Quốc, có biệt danh là "Bố già", trú tại TP.HCM, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy về Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế để bán.

Tiến hành xác minh, các trinh sát phát hiện Quốc có 3 tiền án, 1 tiền sự về các tội như cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy…

Vì là đối tượng cộm cán, luôn nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an tại địa phương nên Quốc chuyển hướng hoạt động ra khu vực miền Trung nhằm tránh sự theo dõi, giám sát.

Quốc móc nối với một số người ở ngoại tỉnh, chủ yếu là Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế để vận chuyển và cung cấp ma túy.

Sau khi nhận được nguồn tin Quốc sẽ mang hơn 2kg ma túy (trong đó có 1kg ma túy ketamine được ngụy trang trong những gói cà phê, mì tôm và 1,2kg bột nghi là thành phẩm của ma túy loại "nước vui") ra Đà Nẵng, các đơn vị của Công an Đà Nẵng đã triển khai phương án bắt người này. Một kế hoạch đón lõng, cất vó "Bố già" đã được công an vạch sẵn.

Tối 12-10, khi ô tô chở Quốc cùng số ma túy trên vừa qua trạm thu phí đường cao tốc đi nhanh về hướng quốc lộ 14B thì các tổ công tác của Công an Đà Nẵng bất ngờ tiếp cận. 

Khi thấy hiệu lệnh của lực lượng công an, tài xế ô tô không chấp hành mà nhấn tăng ga vượt lên hòng tẩu thoát. Tình huống này đã được dự đoán từ trước, nên các trinh sát đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khống chế ngay không để đối tượng có cơ hội phản kháng.

Hiện vụ việc đang được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra mở rộng.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Bắt nhóm đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy; thông tin mới về CEO Nguyễn Phương Hằng; vào tiệm vàng, người phụ nữ giả vờ hỏi mua rồi cướp vàng tẩu thoát... là những tin nóng 24 giờ qua.
1 tháng trước - Truy tố nguyên CSGT tông chết người; bà Nguyễn Phương Hằng được đề xuất giảm thời gian chấp hành án tù; 135 bị cáo giúp "ông trùm" người Trung Quốc vận hành đường dây cho vay lãi nặng lĩnh án... là những tin nóng 24 giờ qua.
3 tuần trước - Quá trình phạm tội của kẻ lừa đảo trốn nã ở Hà Giang và hành trình truy bắt giữa cơn bão Yagi của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị.
2 tuần trước - Nghi bị cha ruột bạo hành, bé trai bị bỏng nặng phải nhập viện; lời khai ban đầu vụ sát hại mẹ ruột dã man; "trùm" ma tuý tăng 15kg, đeo mắt kính để trốn công an... là những tin nóng 24 giờ qua.
1 tháng trước - Bắt đối tượng giết tài xế taxi, cướp tài sản trong ngày bão đổ bộ vào Hà Nội; bắt giam thanh niên chạy SH chống đối khi đo nồng độ cồn, kéo lê CSGT nhiều mét trên đường; bị tòa xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cô đồng "đúng nhận sai...
Xem tin bài khác
1 phút trước - Sau khi giết người và phi tang xác nạn nhân ở xã Dương Tơ (TP Phú Quốc), Huỳnh Trung Quân lẩn trốn về huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) thì bị Công an tỉnh Kiên Giang vây bắt.
7 phút trước - TP HCM- Tòa cho rằng bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lợi dụng kẽ hở trong việc phát hành trái phiếu, thanh toán quốc tế để lừa tiền trái chủ, chuyển hàng trăm nghìn tỷ qua biên giới, rửa tiền.
40 phút trước - Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng gây án và tiến hành bắt giữ Mai Duy Long khi đối tượng này đang lẩn trốn.
40 phút trước - Rất đông người dân đã gửi tiền để hưởng lãi suất cao với quy mô lên đến hàng trăm tỷ. Bất ngờ, những người cầm đầu “tín dụng đen” tuyên bố vỡ nợ khiến mọi người rơi vào cảnh mất tiền.
1 giờ trước - Moon Da-hye, con gái của cựu Tổng thống Moon Jae-in bị cáo buộc lái ôtô đâm vào xe khác, khi nồng độ cồn trong máu là 0,14%, cao hơn nhiều mức bị thu hồi giấy phép.