Nghệ sĩ Trần Đức, người đóng vai phản diện trong "Biệt dược đen" và "Chạy án", vẫn năng nổ tập thể dục, khiêu vũ cùng vợ và đóng phim ở tuổi 70.
Dù đã nghỉ hưu 10 năm, Trần Đức vẫn say mê với nghệ thuật. Ông vừa hoàn thành vai diễn trong phim "Em là nắng, anh là bầu trời". Bên cạnh đó, ông còn làm cố vấn cho ngành sân khấu điện ảnh tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Về hưu, Trần Đức có cuộc sống bình yên bên người vợ là giảng viên âm nhạc Tuyết Mai. Hai người con của họ đã trưởng thành và sống riêng. Ông chia sẻ rằng mình sống tình cảm, nhưng nhờ sự uốn nắn của vợ mà trở nên kỷ luật và có ý thức hơn.
Trần Đức đến với nghề diễn viên tình cờ nhưng đã gắn bó suốt nửa thế kỷ. Ông chủ yếu đóng các vai chính diện, với nhiều trăn trở và suy tư. Năm 2006, ông chuyển sang đóng vai phản diện và để lại ấn tượng với các phim như "Chạy án", "Đầm lầy bạc". Đến năm 2017, ông trở lại đóng vai tử tế trong "Sống chung với mẹ chồng".
Sau khi được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Trần Đức nhắn gửi đến lớp trẻ: "Hãy cứ yêu nghề, cống hiến bằng trái tim chân thành, rồi quả ngọt sẽ kết trái".