ttth247.com

Triệu tấm lòng đã hướng về vùng lũ

Tất cả cùng mong ước mưa sớm tạnh, lũ sớm rút để bà con có thể nhanh chóng khôi phục cuộc sống thường ngày dù sau đó, nhiều bà con xem như phải bắt đầu lại cuộc sống từ con số không.

Bạn đọc Tuổi Trẻ: "Cầm lòng không đặng"

Tính đến chiều 11-9, thông qua cầu nối là báo Tuổi Trẻ, đã có hơn 1.500 lượt bạn đọc cá nhân và tổ chức ủng hộ hơn 3,2 tỉ đồng cho bà con vùng bão lũ.

Từ sáng sớm 11-9, anh Nguyễn Minh Thọ (34 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ ủng hộ cho đồng bào miền Bắc 200 triệu đồng. Bộ quần áo mặc trên người còn lấm lem vì đang đi lắp máy lạnh cho khách hàng, chàng trai trẻ là giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ điện lạnh Kim Phát chia sẻ: "Tôi quê Quảng Ngãi, vùng tôi bão lũ nhiều như cơm bữa nên không còn lạ gì cảnh này. Nhưng thấy bà con mình ngoài đó bị nước lũ bủa quanh vẫn cầm lòng không đặng".

Hơn 14h cùng ngày, ông Lê Minh Bằng (57 tuổi) ghé vào tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Ông vừa chạy xe máy hơn 70km từ TP Mỹ Tho (Tiền Giang) lên. "Tôi đi từ 10h30, trưa có dừng nghỉ một chút ăn cơm rồi đi tiếp. Bữa trước con gái tôi từ Mỹ điện về nói góp giùm con chút đỉnh ủng hộ bà con", ông Bằng kể. Nghe con nói và mấy hôm nay theo dõi những tin tức mất mát đau lòng, ông quyết định chạy xe lên TP.HCM để gửi gắm số tiền 15 triệu đồng. "Thấy bà con bị trôi nhà trôi cửa trôi hết tài sản rất là thương. Tôi đóng góp vầy chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi, vì khả năng của mình tới đó", ông Bằng bày tỏ.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Năm (68 tuổi, ngụ quận 10) chạy xe máy đem số tiền 1,5 triệu đồng dành dụm, rồi trao cho báo Tuổi Trẻ. Gương mặt lấm tấm mồ hôi và mái tóc đã hoa râm, ông cho biết mấy ngày nay đọc những tin tức bão lũ, sạt lở, vùi lấp những đồng bào ở bản làng miền núi, người dân mất cửa mất nhà khổ quá, ông không kìm được xúc động.

Chiều cùng ngày, Công ty CP giải pháp kỹ thuật Việt (VTS) đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ trao số tiền 234,1 triệu đồng. Ông Nguyễn Trung Kiên (giám đốc công ty) cho biết ông và ban lãnh đạo công ty đã quyết định trích quỹ công ty 200 triệu đồng, cộng thêm số tiền ủng hộ từ cán bộ nhân viên.

Trước đó sáng 11-9, Công ty cổ phần dây cáp điện Daphaco đã đến gửi gắm "nhịp cầu" Tuổi Trẻ 30 triệu đồng. Chị Nghê Thị Tường Vy, chủ tịch công đoàn công ty, nói ai cũng xót xa trước cảnh bà con miền Bắc đối mặt với lũ lớn và mong góp một phần nhỏ để giúp đỡ bà con.

Cùng ngày, đại diện Công ty cổ phần Organica đã đến ủng hộ 50 triệu đồng. Đại diện công ty cho biết một cơ sở của công ty ở Hà Nội cũng vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ nên rất hiểu những khó khăn của bà con, muốn góp thêm chút tấm lòng giúp miền Bắc nhanh chóng vượt qua.

Thông qua các kênh thông tin của Thành Đoàn TP.HCM, đại diện Công ty TNHH Weset English Center đã đến báo Tuổi Trẻ ủng hộ 50 triệu đồng. Cùng đi, các thành viên trẻ của công ty bày tỏ sự xúc động khi xem các tin bài về thiệt hại do bão lũ gây ra. Tập thể công ty hy vọng với sự hưởng ứng nhiệt tình từ khắp nơi, bà con vùng lũ sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Mang tấm lòng bạn đọc đến người dân lòng hồ thủy điện

Chiều 11-9, những suất quà cứu trợ khẩn cấp từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã đến được với người dân huyện Yên Bình đang sinh sống quanh khu vực lòng hồ thủy điện Thác Bà (tỉnh Yên Bái). Để đến được với người dân nơi đây, đoàn cứu trợ đã phải vượt qua hàng giờ đồng hồ với nhiều điểm đường sá bị chia cắt, ngập úng, nhiều lần di chuyển bằng thuyền, sau đó tăng bo phà mới đến được nơi tập kết.

Tại trụ sở UBND xã Yên Bình (huyện Yên Bình), có 7 hộ dân đang tạm tránh trú. Ông Nguyễn Doãn Hợp (66 tuổi) nói cả nhà bắt buộc phải di dời để chống bão lũ, nhất là nhà có đông người. "Sinh sống ở khu vực hồ thủy điện Thác Bà bao năm nay, chưa bao giờ có trận mưa lũ như thế này", ông Hợp kể lại.

Chiều 11-9, khi nước lũ tạm rút bớt một chút, họ mới hoàn hồn trở về lại thôn, có người dân vẫn chưa dám quay về nhà đành trú tạm ở nhà hàng xóm. Vừa trở về nhà, họ được nhận ngay những suất quà cứu trợ khẩn cấp từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ, trong đó cần thiết nhất là nhu yếu phẩm, áo phao, đèn pin...

Đôi chân vẫn còn lấm lem bùn đất, gương mặt đẫm mồ hôi, thở hổn hển sau nhiều lần chạy trốn lũ trên đồi cao, bà Đỗ Lệ Thủy (64 tuổi) kể lại hai đêm nay bà con thôn Bỗng không chợp mắt nổi, ai ai cũng lo lắng vì sợ tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Do đó bà Thủy cùng người dân phải tháo chạy lên đồi cao nhất của thôn để tránh nước lũ dâng cao. Bà kể đêm tối trời vừa mưa, vừa chạy vừa bò lên, xung quanh cây cối rậm rạm, cứ thế mà lặn lội.

"Về đến đây rồi, nghe các bác nói thấy yên tâm hơn nhưng vẫn chưa dám vào nhà đâu vì nhà mình ở dưới vùng thấp, cứ ở nhà hàng xóm tạm tránh đã vì sợ nước lũ lại về", bà Thủy nói.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Trường, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Yên Bình, cho biết từ khi có thông tin có thể có tình huống xấu xảy ra, công tác di dời người dân ở khu vực lòng hồ thủy điện Thác Bà được triển khai nhanh chóng. Trong đó, quanh khu vực hồ thủy điện Thác Bà có 5 xã ảnh hưởng trực tiếp với 23.000 dân, do đó phải có phương án di dời bà con đến nơi an toàn.

"Theo dự báo đến thời điểm này hồ thủy điện Thác Bà đã an toàn nhưng chúng tôi vẫn không thể lơ là, vẫn cảnh giác và không chủ quan được", ông Trường cho biết.

Ngành y cũng huy động toàn bộ lực lượng

Tại các tỉnh thành Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Nội... các bệnh viện liên tục báo động đỏ, tập trung ứng cứu người bệnh bị thương. Trong đó, nhiều nạn nhân bị thương nặng, sang chấn tâm lý sau khi bị lũ cuốn, vùi lấp. Trong mưa lũ, các bệnh viện luôn túc trực cấp cứu 24/24 giờ, đồng thời phối hợp với các bệnh viện, tuyến chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế.

Những ngày qua, khi liên tiếp nhận thông tin sạt lở, lũ cuốn, ông Hoàng Quốc Hương, giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai, đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên chỉ đạo, hỗ trợ ứng cứu các nạn nhân bị lũ quét. Đồng thời, huy động các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản nhi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng đến hỗ trợ. Các bệnh viện nỗ lực phối hợp, tăng cường để tiếp nhận điều trị cho các nạn nhân.

Tại Yên Bái, những nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy, ngay khi được đưa ra khỏi khu vực sạt lở lập tức được cấp cứu, điều trị. Do chia cắt bởi lũ lụt, sạt lở khiến việc chuyển tuyến điều trị khó khăn, bởi vậy các bệnh viện liên tục kết nối, hội chẩn từ xa để cứu chữa người bệnh.

Tại Hà Nội, những ngày này, phòng họp kết nối các cầu truyền hình trực tiếp của Bệnh viện Việt Đức luôn sáng đèn. Ông Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết cầu truyền hình trực tuyến của bệnh viện luôn mở 24/24 giờ để triển khai hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn các trường hợp cấp cứu, trường hợp người bệnh nặng tại các vùng đang phải oằn mình trong mưa lũ, sạt lở.

Chẳng hạn chiều 11-9, các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận điều trị trường hợp nam bệnh nhân bị đa chấn thương trú tại làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) được chuyển đến cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Đồng thời, bệnh viện cũng trực tiếp hội chẩn cấp cứu từ xa, tiếp nhận và điều trị nạn nhân thuộc khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn...

Còn tại Bệnh viện K, bệnh viện cũng tăng thêm giường, miễn phí lưu trú cho người bệnh, người nhà người bệnh trong những ngày bão lũ xảy ra. Ông Nguyễn Bá Tĩnh, trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện, cho biết nhiều bệnh nhân ở các tỉnh chịu thiệt hại do bão lũ mất nhà cửa, tài sản nên gặp nhiều khó khăn. Bệnh viện đã thống kê và trao phần hỗ trợ hơn 170 triệu đồng cho 115 bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 đang điều trị tại bệnh viện. Đồng thời, phòng công tác xã hội cũng kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
6 ngày trước - Trong nỗi đau bão lũ ở miền Bắc hôm nay cũng như bao đợt thiên tai khác, tung tin giả là tội ác. Đó là sự nhẫn tâm trước nỗi đau của đồng loại!
2 ngày trước - Ngày 16-9, phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ gặp lại một số 'người quen' là các cá nhân, doanh nghiệp đến chung tay sẻ chia với đồng bào miền Bắc bị bão lũ, trong đó có nhiều kiều bào.
6 ngày trước - Sáng nay 12-9, tại thành phố Yên Bái, trời bắt đầu hửng nắng, người dân quay trở lại nhà để dọn dẹp, vớt vát chút tài sản còn sót lại dưới lớp bùn, rác sau khi bị mưa lũ tàn phá nhà cửa.
5 ngày trước - Đọc những thông tin mưa bão, lũ lụt qua từng trang báo của Tuổi Trẻ, thầy Nguyễn Văn Dững - nguyên trưởng khoa báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền - đã đến Văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội, gửi 1 tháng lương hưu ủng hộ đồng bào vùng...
1 tuần trước - Đến trưa 10-9, bão số 3 và mưa lớn hoàn lưu sau bão gây ra lũ lụt, sạt lở đất làm 82 người chết, 64 người mất tích, gần 50.000 nhà bị hư hỏng, thiệt hại.
Xem tin bài khác
13 phút trước - Sáng nay (19-9), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
34 phút trước - Cầu bắc qua con suối trên đường tỉnh 445 ở TP Hòa Bình bị sập rạng sáng nay, may mắn không gây thiệt hại về người.
37 phút trước - Khi vụ bạo hành trẻ ở mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TP.HCM) bị phanh phui, cơ quan chức năng kiểm tra thì lộ ra cơ sở có đến 85 trẻ, chứ không phải chỉ 39 trẻ như đăng ký.
37 phút trước - Dự báo hôm nay, bão số 4 hướng vào ven biển Quảng Trị - Quảng Nam rồi đi vào đất liền các tỉnh miền Trung. Cơ quan khí tượng cảnh báo tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có mưa rất lớn trong sáng nay.
37 phút trước - Tối 18-9, Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi đã có thông báo về việc điều tiết nước qua cửa van hồ chứa thủy điện Đak Mi 4.