ttth247.com

Trình Thủ tướng tặng bằng khen 2 trưởng thôn Làng Nủ và Kho Vàng

Tại cuộc họp về phòng khắc phục hậu quả bão lũ chiều 14.9, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã thống nhất trình Thủ tướng tặng bằng khen cho 2 trưởng thôn có thành tích trong tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả bão lũ.

Trình Thủ tướng tặng bằng khen 2 trưởng thôn Làng Nủ và Kho Vàng- Ảnh 1.

Ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ

ẢNH: D.VIỆT

Hai cá nhân được đề nghị khen thưởng là ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên) và anh Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, H.Bắc Hà).

Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại Làng Nủ ngày 10.9 khiến 37 ngôi nhà bị xóa sổ, gần 100 người chết và mất tích, ông Hoàng Văn Diệp đã rà soát lại từng người dân trong thôn xem ai còn, ai mất, lo hậu sự cho những người xấu số được tìm thấy...

Thảm kịch người cha ở Làng Nủ: Mất hết 5 người thân, mong tìm được con út để chôn cất

Đặc biệt, ông đã chủ động tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng chỉ dẫn, hỗ trợ các lực lượng chức năng, tìm kiếm người dân thôn Làng Nủ mất tích. Những việc làm của ông Diệp từ khi trận lũ quét lịch sử đến nay khiến ai cũng đều cảm kích.

Ông Diệp cho biết: "Khoảng gần 6 giờ ngày 10.9, tôi nghe thấy một tiếng nổ rất to, đất bung lên trời. Anh em chúng tôi đứng ở xa nhìn thấy bùn đất bay lên trên cao hàng trăm mét, rồi đổ ập xuống khu nhà các hộ dân. Vì điện và sóng điện thoại bị cắt hết nên tôi trực tiếp huy động bà con tìm kiếm cứu được khoảng hơn 10 người đưa đi cấp cứu, số còn lại đều bị bùn đất vùi lấp. Đọc danh sách và đi nhận diện từng thi hài của người dân, bản thân tôi rất đau xót với những mất mát đau thương của các gia đình"

Không chỉ có thành tích trong trận lũ quét vừa qua, ông Diệp luôn là trưởng thôn gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, vì người dân trong thôn.

Với thành tích đưa 115 hộ dân di dời đến nơi an toàn tránh lũ, ông Ma Seo Chứ, Trưởng thôn làng Kho Vàng, xã Cốc Lầu, H.Bắc Hà, cũng được tỉnh Lào Cai đề nghị Thủ tướng khen thưởng.

Trình Thủ tướng tặng bằng khen 2 trưởng thôn Làng Nủ và Kho Vàng- Ảnh 2.

Anh Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng

ẢNH: T.N

Trưởng thôn kể lại quyết định sơ tán 115 người lên núi tránh lũ, sạt lở đất

Anh Ma Seo Chứ Là người gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng, đã tổ chức kiểm tra và phát hiện vết sạt lở đất, kiên quyết vận động 115 người dân di dời đến nơi an toàn.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Ma Seo Chứ cho biết, sáng 9.9, nơi anh sống tiếp tục xảy ra mưa lớn. Anh và một vài người không khỏi sốt ruột liền đi kiểm tra quả đồi bên trên và phát hiện có vết nứt khoảng 20 cm sắp bị sập xuống. Anh tức tốc trở về và vận động bà di dời lên một ngọn núi cách khu dân cư gần khoảng 400 - 500 m, dựng lều bạt lánh nạn.

"Do mất điện, mất sóng nên tôi không thể liên lạc được với chính quyền địa phương. Thời điểm đó tôi chỉ nghĩ đến tính mạng của bà con nên quyết định di tản, không suy nghĩ nhiều. Khi chính quyền tìm thấy chúng tôi, ai nấy đều vui mừng. Mọi người còn bảo là cứ nghĩ cả thôn đã bị lũ cuốn mất tích", vị trưởng thôn nhớ lại

Ngày 11.9, 115 người ở thôn Kho Vàng đã được chính quyền địa phương tìm thấy khi đang dựng lán trại trên đồi để tránh lũ và sạt lở đất. Vị trưởng thôn đã lên kế hoạch đưa mọi người đến nơi an toàn khi khu dân cư có thể xảy ra sạt lở.

Trước đó, ngày 10.9, chính quyền xã Cốc Lầu nhận được thông tin thôn Kho Vàng xảy ra sạt lở khiến nhiều người mất tích liền tìm mọi cách để liên lạc nhưng không được. Lực lượng công an xã lên thôn, tiếp tục đi bộ tìm kiếm và vỡ òa khi thấy mọi người đang lánh nạn ở trên núi.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
5 ngày trước - Sau hơn 4 ngày tìm kiếm, vẫn còn 13 người mất tích do sạt lở đất tại xã Nậm Tông, H.Nậm Lúc và nhà máy thủy điện Nậm Lúc, H.Bắc Hà (Lào Cai). Đường sá bị chia cắt, máy móc không thể tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn phải dùng tay,...
1 tháng trước - Cuộc đời ông Trần Minh Tùng (54 tuổi, huyện Cần Giờ) đầy những mối duyên với rừng, từ cái tên, người vợ, đến nghề nghiệp mà ông gắn bó.
1 tháng trước - Cuộc đời ông Trần Minh Tùng (54 tuổi, huyện Cần Giờ) đầy những mối duyên với rừng, từ cái tên, người vợ, đến nghề nghiệp mà ông gắn bó.
1 tháng trước - Cuộc đời ông Trần Minh Tùng (54 tuổi, huyện Cần Giờ) đầy những mối duyên với rừng, từ cái tên, người vợ, đến nghề nghiệp mà ông gắn bó.
1 tháng trước - Riêng năm 2012, tôi đã 3 lần lên Hà Giang. Với những người đi du lịch thì thành phố Hà Giang chỉ là điểm dừng chân. Đích tới của họ là cao nguyên đá Đồng Văn. Từ thành phố Hà Giang đi Đồng Văn theo quốc lộ 4C, mất khoảng 150 km, qua Quản...
Xem tin bài khác
7 phút trước - Bộ Nội vụ thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra về việc sẽ nghỉ Tết Ất Tỵ 9 ngày liên tiếp.
1 giờ trước - Mưa lớn khiến lưu lượng nước về hồ tăng nhanh nên Nhà máy thủy điện Hố Hô và 2 hồ chứa nước thủy lợi ở Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn điều tiết nước để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du.
1 giờ trước - Hôm nay (20/9), mưa lớn còn tiếp tục ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hoá, trọng tâm là khu vực phía nam Nghệ An đến Quảng Bình. Lũ đã xuất hiện trên sông Gianh, gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông.
1 giờ trước - Con Vát tiến lên bãi sình lầy giữa dòng suối ở thôn Làng Nủ, dù đi nhanh nhưng nó cũng thối lui rất lẹ, phản xạ bằng trực giác. Nó có sự từng trải nhất trong số 8 chú chó nghiệp vụ đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lũ...
1 giờ trước - Ngày 19/9, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Hoà Bình có văn bản báo cáo UBND tỉnh về sự cố công trình xây dựng trong quá trình khai thác sử dụng tại cầu Ngòi Móng.