ttth247.com

Trường học trở thành nơi sơ tán: Thấm đẫm tình người trong mưa lũ

Khi nước lũ trên sông Hồng dâng cao khiến một số khu vực tại Hà Nội bị ngập sâu trong nước, người dân buộc phải sơ tán đến khu vực an toàn, lúc này nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã phối hợp cùng chính quyền địa phương mở cổng đón người dân đến sơ tán.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, mặc dù Trường tiểu học Phúc Tân nằm trong khu vực nước lũ dâng phủ trắng cả một vùng, đường vào trường có chỗ ngập ngang bụng, thế nhưng nhà trường vẫn chuẩn bị các phòng học tại tầng 2 để sẵn sàng chào đón người dân ở vùng ngập lụt vào sơ tán.

Là người dân đầu tiên vào sơ tán tại trường, bà Bùi Bích Sơn, 70 tuổi, cho biết bà ở Quảng Ninh, nhưng mấy ngày qua xuống Hà Nội thăm gia đình em trai tại phường Phúc Tân đúng đợt bão số 3 nên mắc kẹt lại Hà Nội.

Đến sáng 10h sáng 11-9, nước sông Hồng dâng cao khiến tầng 1 trong nhà bị ngập tới quá đầu gối, bà Sơn được các cháu cho ngồi lên thuyền và đẩy đi sơ tán để bảo đảm an toàn.

"Tôi thấy những cán bộ trong trường rất nhiệt tình. Buổi trưa vừa tới nơi, nhân viên trong trường đã đưa tôi lên bếp ăn của nhà trường để ăn trưa và dặn dò khi nào đói thì có thể lên bếp ăn nấu thêm mì tôm. Sau khi ăn trưa anh em còn mang bánh kẹo, hoa quả lên cho tôi ăn.

Vào lúc khó khăn như này mà nhận được sự quan tâm nhỏ thôi cũng là quá may mắn, đó là tình người trong mưa lũ", bà Sơn nói.

Tại quận Bắc Từ Liêm, từ chiều 10-9, Trường tiểu học Thụy Phương đã sắp xếp lại phòng thể chất, chuẩn bị chăn chiếu và các điều kiện sẵn sàng đón khoảng 100 người dân vùng bị ảnh hưởng của bão lũ tới sơ tán.

Tối 11-9, sau giờ học, các thầy cô giáo trong trường đã chung tay nấu cơm gửi tặng người dân, trong đó có cả người già và trẻ nhỏ tới trường tránh trú, hy vọng bà con ăn ngon miệng, đủ sức khỏe.

Tương tự, Tại Trường THCS Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm), nhà trường bố trí riêng tầng 4 khu bán trú làm chỗ ở tạm cho khoảng 150 người. Đặc biệt, các phòng đều có điều hòa, giường tầng, chăn, màn và khu vệ sinh.

Trường tiểu học Đông Ngạc A (quận Bắc Từ Liêm) cũng đã tổ chức "mái nhà chung ấm áp trong cơn bão", theo đó nhà trường đã chuẩn bị một nhà thể chất và bốn phòng học được trang bị đầy đủ nước uống, thực phẩm như mì tôm, lương khô, sữa, bánh ngọt và các nhu yếu phẩm khác, để chào đón bà con đến sơ tán tránh mưa lũ.

Trường THCS Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm) thông tin từ hôm qua, trường đã dành thư viện và phòng bán trú với sức chứa khoảng 200 người, sẵn sàng đón người dân đến tránh trú. Ngoài ra, trường cũng chuẩn bị gạo, nước, mì tôm. Các thầy cô, nhân viên nhà trường cũng tổ chức nấu ăn cho bà con lưu trú.

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, đồ dùng, nước uống và thực phẩm thiết yếu, sẵn sàng đón các hộ dân vào tránh trú tại trường học khi các địa phương tiến hành di dời dân, đảm bảo an toàn.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Bộ GD-ĐT vừa công bố Dự thảo thông tư quy định về dạy thêm, học thêm. Trong tôi đau đáu, liệu dự thảo này có làm 'bùng nổ' dạy thêm, học thêm, mờ đi hình ảnh cao đẹp của nhà giáo, làm yếu mối quan hệ trong sáng, mực thước giữa thầy với...
1 tháng trước - Năm học 2024-2025, thay vì khống chế mức trần như năm ngoái, tiền ăn bán trú sẽ do nhà trường thoả thuận với phụ huynh dựa trên điều kiện thực tế.
1 ngày trước - Chiều qua 17.9, lễ ký kết Chương trình tiếp sức trở lại trường hỗ trợ trẻ em hậu bão số 3 (Yagi) - "Nối vòng tay ấm" diễn ra đầy ấm áp, xúc động tại tòa soạn Báo Thanh Niên.
1 tháng trước - Trường đại học Văn Lang vừa công bố 221 thí sinh đầu tiên dự kiến nhận Học bổng tài năng năm 2024 với giá trị từ 25-100 triệu đồng/suất. Các suất học bổng sẽ được trao chính thức trong lễ khai giảng năm học mới.
2 tuần trước - Giáo viên hay các tổ chức cung cấp lớp học ngoài giờ phải đăng ký với cơ quan giáo dục địa phương, chương trình giảng dạy cần được báo cáo và chấp thuận, cơ sở hạ tầng, thời gian học và học phí được giới hạn và giám sát là một số quy định...
Xem tin bài khác
3 giờ trước - MỸ - Sau khi cùng con “đánh vật“ với mấy trang bài tập rồi cả hai òa khóc vì quá căng thẳng, người mẹ quyết định gửi thư cho giáo viên bày tỏ quan điểm không muốn cô giao bài tập về nhà cho con tuổi mẫu giáo.
4 giờ trước - Em thấy không hợp với Luật nên đang tìm hiểu ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, mong mọi người cho lời khuyên.
5 giờ trước - Đó là chia sẻ của ông Luke Turner, giám đốc điều hành Trường song ngữ quốc tế Emasi Nam Long, TP.HCM, về việc tổ chức "Tuần lễ sẻ chia" hướng về vùng bão lũ cho học sinh.
7 giờ trước - Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường thực hiện các giải pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
9 giờ trước - Huân chương Cành cọ hàn lâm ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của TS Phan Thị San Hà trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm CARE, cũng như bồi đắp mối quan hệ giữa Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) và các đối tác Pháp.