Chàng trai từ bỏ công việc lương cao về quê bán rau rừng
Nguyễn Phước Tây, 31 tuổi, quê Quảng Nam, từng có công việc với mức lương 15 triệu đồng/tháng ở công ty Nhật Bản. Tuy nhiên, anh đã quyết định bỏ việc về vùng cao huyện Nam Trà My để làm thiện nguyện và giúp bà con tiêu thụ rau rừng.
Tây khởi đầu bằng việc thu gom và bán rau rừng giúp bà con với giá cao hơn. Sau đó, anh mở rộng quy mô buôn bán, khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng rau để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Ngoài rau rừng, Tây còn thu mua chuối, mật ong, gạo đỏ... từ bà con để đưa xuống phố bán. Thu nhập từ việc bán rau giúp Tây thực hiện các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ bà con.
Dù thu nhập hiện tại không bằng khi đi làm ở công ty, Tây vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh chia sẻ: "Được tự do làm điều mình thích, giúp ích một phần nào đó cho bà con quê hương là điều khiến tôi hạnh phúc."
Không chỉ giúp bà con tìm đầu ra cho rau rừng, Tây còn phối hợp với các mạnh thường quân làm nhiều việc để cải thiện đời sống của người dân nơi đây. Anh mang nước sạch, điện năng lượng mặt trời đến cho bà con, tặng dụng cụ lao động, đồ sinh hoạt, nhu yếu phẩm.
Tây cũng thường xuyên kết nối với các đoàn thiện nguyện để giúp đỡ bà con, nấu ăn cho các em học sinh tại các điểm trường còn khó khăn. Người dân Nam Trà My rất quý mến Tây vì sự chân thành và nhiệt tình của anh.