ttth247.com

Tuổi Trẻ muốn trao cho 101 tân sinh viên nghèo Quảng trị niềm tin vào xã hội

Sáng 28-9, tại TP Đông Hà (Quảng Trị), báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" dành cho 101 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Quảng Trị.

Tổng kinh phí chương trình gần 2 tỉ đồng, do Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị" và Công ty cổ phần Bình Điền - Quảng Trị tài trợ. Mỗi suất học học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/ suốt 4 năm.

Tham dự chương trình, về phía chính quyền địa phương có ông Nguyễn Đăng Quang, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ông Hoàng Nam - tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ông Dương Tân Long - phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Ông Mai Xuân Tâm - phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị. Bà Lê Thị Hương - Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. Bà Dương Thị Hải Yến - chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị.

Về phía nhà tài trợ có ông Đồng Hoàng Hiển - chủ nhiệm CLB Nghĩa tình Quảng Trị, giám đốc Công ty CP Bình Điền Quảng Trị. Ông Trương Quang Hương - phó chủ nhiệm CLB Nghĩa tình Quảng Trị. Ông Bùi Văn Quản - giám đốc công ty TNHH Vận tải Vinh Quản, thành viên CLB Nghĩa tình Quảng Trị.

Con nhận học bổng, mẹ không tài nào ngủ được

Đó là tâm trạng của bà Nguyễn Thị Kim Khuê (trú xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) khi hay tin con mình đậu học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.Thức dậy lúc 4h, bà Khuê cùng con trai là tân sinh viên Nguyễn Hải Quân vượt hàng chục km từ huyện Triệu Phong đến TP Đông Hà để chờ nhận suất học bổng tiếp sức đầy ý nghĩa này.

Là mẹ đơn thân, một mình bà Khuê gồng gánh đủ nghề để nuôi hai đứa con trai ăn học. Biết tin Quân đậu vào Trường Đại học công nghệ thông tin Việt Hàn (TP Đà Nẵng), bà chẳng thể nào ngủ được mấy ngày liền vì lo lắng không biết lấy đâu tiền đóng học phí cho con.

"Học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ như chiếc phao cứu sinh để mẹ con tôi víu lấy lúc khó khăn. Thực sự cảm giác của tôi chẳng thể nào tả được, phải giục con đi thật sớm đến đây để chờ nhận học bổng", bà Khuê nói.

Khi biết con sẽ nhận học bổng, từ 4h30, mẹ con chị Đoàn Thị Thương (51 tuổi, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã dậy. Chị Thương xuýt xoa: "Tui mừng lắm. Cả đêm tui không ngủ được, 4h30 sáng mà mẹ con tui dậy, chuẩn bị đồ rồi ra đón xe đi nhận học bổng".

Chị Thương là mẹ đơn thân. Hai đứa con đều học rất giỏi. Một con trai đang học năm 3 Đại học Bách khoa Đà Nẵng, con thứ hai là tân sinh viên Trương Đình Bảo cũng đậu Bách khoa Đà Nẵng. Bảo thi trường quân đội để đỡ đóng học phí nhưng thiếu một chút điểm và sau đó đăng ký vào Bách khoa. Cả 3 mẹ con chỉ sống nhờ vào 4 sào ruộng.

Chị Trần Thị Phượng, ở huyện Cam Lộ, không giấu được niềm vui. Con gái chị là Nguyễn Thị Cẩm Tú, tân sinh viên Đại học Phú Xuân, Huế bữa đầu tuần gọi về báo tin mình được nhận học bổng. Con được tiếp sức mà chị thấy như chính mình được tiếp sức.

Chị Phượng nói, chồng làm thợ xây nhưng mất 9 năm trước vì tai nạn khi làm công trình. Một mình chị nuôi ba đứa con ăn học. Năm nay đứa con đầu vừa tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ Huế thì con gái thứ hai là Tú vào năm đầu. Dù vất vả cực khổ không thể tả, chị luôn cố gắng cho con đi học.

"Một mình nuôi con đã khổ, còn hành trình học đại học 4 năm còn gian nan hơn. May mà cháu được báo Tuổi Trẻ tiếp sức", chị Phượng nói.

Những sinh viên mồ côi, hoàn cảnh nghiệt ngã chờ đợi ngày vui

Là một trong những tân sinh viên được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, Lê Minh Thư (trú xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cứ thấp thỏm, hồi hộp đứng trước hội trường chương trình chờ đợi.

Thư là tân sinh viên Trường ĐH Kinh tế (Đại học Huế). Bố cô vào năm ngoái, sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư gan. Một mình mẹ của Thư đã cáng đáng mọi việc để lo cho gia đình nhỏ và con gái bước vào đại học.

Ngày bố mất, Thư như quỵ ngã vì mất đi chỗ dựa tinh thần thân thuộc nhất đời mình.

"Bố tôi mong muốn được một lần thấy con gái mình khoác lên chiếc áo cử nhân đại học. Thế nhưng điều đó đã chẳng thể xảy ra. Sau khi bố mất, tôi đã cố gắng thật nhiều để hoàn thành tâm nguyện của bố lúc còn sống là thấy con gái đậu đại học và tôi đã làm được", Thư chia sẻ.

Dù đậu đại học nhưng để bước tiếp trên con đường trở thành một cử nhân kinh tế của Thư trước mắt chẳng bằng phẳng. Sau nhiều năm chạy chữa bệnh tình cho bố, gia đình Thư gần như khánh kiệt.

"Khi biết tin mình được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, tôi mừng lắm. Học bổng này sẽ giúp tôi vượt qua khoảng thời gian nhập học trước mắt. Sau khi nhận học bổng, tôi sẽ tiếp tục tìm việc làm thêm để có tiền chi trả học phí", Thư nói.

Chương trình trao học bổng bắt đầu từ 9h, nhưng hơn 7h, hàng chục tân sinh viên đã có mặt tại điểm trao. Không giấu được niềm vui, Nguyễn Hạ Vi, tân sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật, đại học Ngoại ngữ Huế nói đêm qua mình còn mất ngủ vì hồi hộp.

Sáng 5h Vi đã dậy chuẩn bị đi từ huyện Hải Lăng vào thành phố Đông Hà nhận học bổng. Cô nói, suất học bổng quá lớn và quá ý nghĩa với Vi lúc này.

Nhà chỉ có hai mẹ con cùng bà ngoại. một mình mẹ gồng gánh nuôi Vi 18 năm qua đã là một hành trình vô cùng gian khó. Nay Vi vào đại học, gánh nặng này càng nặng hơn với đôi vai mẹ khi đã ngoài 60 tuổi.

"Đây là niềm vui quá lớn với mình", Vi thổ lộ.

Nhà báo Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ: Hẹn gặp các bạn với nụ cười thật tự tin, tươi sáng trong tương lai! 

Phát biểu tại lễ trao, nhà báo Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nói khởi đầu với 33 tân sinh viên của Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên được tiếp sức, đến nay qua năm thứ 21, Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị" đã hỗ trợ 2.787 em với tổng kinh phí hơn 27 tỉ đồng. 

Không dừng lại ở những hỗ trợ về vật chất bằng suất học bổng, chỗ ở, việc làm cho tân sinh viên, Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị" còn mang đến cho sinh viên nghèo những ân tình, là sự động viên tinh thần vô giá, giúp các bạn tân sinh viên thêm tự tin bước vào giảng đường đại học.

21 năm gieo ân tình với hàng ngàn sinh viên may mắn được giúp đỡ, rất nhiều số phận của các bạn trẻ đã thay đổi. 

Nhiều bạn đã trưởng thành, trở thành những người giỏi giang, thành đạt, có những đóng góp cho quê hương, đất nước. 

Có thể nói, những ân tình trao đi đã đơm hoa kết trái. Với chúng tôi, đó là món quà to lớn hơn mọi vật chất, biến cái cho đi nghĩa tình thành những điều tốt đẹp trong cuộc đời.

Học bổng hôm nay ghi nhận những nỗ lực học tập của các bạn. Trao học bổng hôm nay cũng là dịp để chúng tôi trao gởi đến các bạn niềm tin rằng xã hội vẫn luôn có những vòng tay nhân ái nâng đỡ và luôn kỳ vọng vào các bạn. 

Các bạn hãy xứng đáng với tình cảm và kỳ vọng đó. Chúng tôi tin vào nghị lực, khát vọng học tập của các bạn. Đừng bao giờ chấp nhận buông xuôi dù hành trình phía trước của các bạn sẽ còn rất nhiều khó khăn, gian khó", ông Chữ gửi lời nhắn nhủ đến tân sinh viên.

Hẹn gặp các bạn với nụ cười thật tự tin, tươi sáng trong tương lai!

Ông Hoàng Nam, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị: Hãy trưởng thành và quay lại giúp đỡ thế hệ sau 

Đó là lời nhắn gửi của ông Hoàng Nam - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - gửi đến các bạn tân sinh viên nghèo đến nhận học bổng.

Đối với mảnh đất chịu nhiều đau thương, tàn khốc của chiến tranh và thiên tai, tỉnh Quảng Trị luôn xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là một việc làm quan trọng, khó và cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với những cách làm phù hợp, sáng tạo, thường xuyên, liên tục, có điểm nhấn.

Và đáp lại, học sinh Quảng Trị với truyền thống hiếu học đã luôn vươn lên, kiên trì học tập, xem sự học là con đường thoát nghèo bền vững nhất. 

"Tỉnh Quảng Trị ghi nhận, trân trọng, đánh giá cao sáng kiến của Báo Tuổi Trẻ, Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị cùng các nhà tài trợ đã tổ chức và duy trì Học bổng "Tiếp sức đến trường" cho các tân sinh viên vượt khó, học giỏi, một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống", ông Nam nói.

Nhắn gửi đến các bạn trẻ đến nhận học bổng, ông Nam nói rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những cơ hội và thách thức cho các quốc gia và cho mỗi người. Tỉnh Quảng Trị cũng không nằm ngoài xu thế đó. 

"Tôi hi vọng các em hãy xem sự giúp đỡ hôm nay là động lực to lớn để học tập, biết ơn sự quan tâm của xã hội đến cá nhân mình. Để sau này thành đạt có thể quay lại xây dựng Quảng Trị và giúp đỡ các thế hệ sau viết tiếp câu chuyện của chính mình hôm nay".

Học bổng như món quà sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo

Cả hội trường như nín lặng khi clip về hai tân sinh viên Nguyễn Đức Quang Ánh (Đại học bách khoa Đà Nẵng) và Hồ Đinh Xuân Hiếu (Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng) được trình chiếu. H

ọc bổng như món quà sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo của hai bà cháu Xuân Hiếu.

Tân sinh viên Hồ Đinh Xuân Hiếu từng có mẹ và anh trai nhưng khi vừa mới chào đời được 8 tháng, mẹ Hiếu lâm bệnh rồi qua đời. Anh trai là kết quả của mối tình giữa mẹ Hiếu và người chồng trước. Nhưng người chồng nay không may cũng mất sớm. 

Hiếu là kết quả của một mối tình không đầu không cuối sau đó của mẹ với một người mà đến nay Hiếu cũng không được biết là ai. Khi mẹ mất, người anh trai được gửi về bên nội nuôi. Còn Hiếu ở với bà ngoại. 

Bà Hoàng Thị Tương, bà ngoại Hiếu, lưng đã còng vì mấy đứa con, lại phải vừa làm mẹ, vừa làm bà, chăm bẫm Hiếu từ khi còn đỏ hỏn đến nay.

Hiếu lớn lên cô độc như cây cỏ dại, nhưng không gục ngã. Những bất hạnh của hoàn cảnh như càng khiến Hiếu mạnh mẽ hơn. Năm lớp 12 Hiếu còn đạt học sinh giỏi.

Bà ngoại của Hiếu nay đã 75 tuổi, mang bệnh thiếu tiểu cầu nặng. Mỗi tháng, và phải vào bệnh viện trung ương Huế nằm ít nhất một tuần để bổ sung tiểu cầu. 

Ngày Hiếu đậu vào khoa Dược, đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng là ngày bà hạnh phúc nhất. Như một quả ngọt dành cho người trồng cây, chăm cây từ khi mới đâm chồi. 

Nhưng bà đã ở đoạn xế chiều. Sức cùng lực kiệt. Bà không biết sẽ ở bên cạnh cháu được bao lâu. Càng không biết sẽ giúp cháu vượt qua 5 năm đại học sắp tới bằng cách nào. Học bổng này như một món quà lớn dành cho hai bà cháu.

Tân sinh viên là động lực để chúng tôi đi chặng đường 21 năm tiếp sức

Ông Đồng Hoàng Hiển, chủ nhiệm câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, giám đốc Công ty CP Bình Điền - Quảng Trị cho biết năm nay là năm thứ 21 Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị gắn bó với chương trình Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ

"Chúng tôi đã thấy được nghị lực phi thường, ý chí mạnh mẽ vượt lên nghịch cảnh của các bạn. Đó là động lực để chính chúng tôi tiếp tục hành động, cố gắng không để các bạn phải dừng lại trước ngưỡng cửa đại học vì hoàn cảnh khó khăn.

Những suất học bổng này không chỉ tính bằng vật chất, mà chính là nghĩa tình, mong muốn các bạn luôn biết nuôi dưỡng những ước mơ, kiên trì theo đuổi và thực hiện những hoài bão cao đẹp đó. Tôi tin rằng các em sẽ làm nên những điều tuyệt vời trong tương lai", ông Đồng Quang Hiển nói.

21 năm cùng báo Tuổi Trẻ giúp sinh viên Quảng Trị: Tên tôi là Hương, là luôn ngoái lại quê nhà!

Đã 21 năm qua, ông Trương Quang Hương, tổng giám đốc Công ty Quang Nông, phó chủ nhiệm CLB Nghĩa tình Quảng Trị, luôn dành thời gian để trở về mảnh đất đầy nắng và gió để cùng báo Tuổi Trẻ trao học bổng Tiếp sức đến trường.

Là một người con sinh ra từ mảnh đất có truyền thống hiếu học Mai Xá (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), ông Hương đã nếm đủ vị đắng cay, ngọt bùi bởi khí hậu khắc nghiệt, chiến tranh lửa đạn nơi mảnh đất thuộc vỹ tuyến 17. Ông Hương hiểu được tấm lòng hiếu học của đám trẻ nơi miền quê hương Quảng Trị.

Rời quê hương vào Nam lập nghiệp, niềm đau đáu hướng về quê hương luôn thôi thúc ông Hương trở về.

"Bố mẹ tôi đặt tên tôi là Hương cũng chính vì mong muốn dù đi đâu, làm gì thì con phải nhớ đến nguồn cội và luôn hướng về quê hương. Chính vì vậy, trong thâm tâm tôi luôn thôi thúc phải làm được điều gì đó, đặc biệt là cho những đám trẻ nghèo hiếu học như tôi ngày xưa".

21 năm trước, khi được ông Lê Quốc Phong - nguyên tổng giám đốc Công ty Phân bón Bình Điền - cùng báo Tuổi Trẻ mở lời, chẳng nghĩ ngợi nhiều, ông Hương gật đầu ngay với Tiếp sức đến trường.

"Tôi ấn tượng sâu đậm nhất đối với bạn Hằng mắm ruốc. Từ một bạn trẻ có nguy cơ phải bỏ học trở thành một thạc sĩ, du học sinh ở Úc. Sau đó trở về để phát triển thương hiệu nước mắm ở quê nhà đi xa hơn. Đó là tấm gương phản chiếu tinh thần của học bổng Tiếp sức đến trường", ông Hương nói.

Ông Hương nhấn mạnh rằng các bạn trẻ đừng dễ bỏ cuộc, đừng vì khó khăn mà đầu hàng số phận, "tân sinh viên khó khăn, hãy gọi Tuổi Trẻ".

"Hãy tự tin bước đi và quay trở về, hỗ trợ cho đàn em có hoàn cảnh như chính mình hôm nay, để học bổng này sẽ mãi tiếp tục đến mai sau", ông Hương nói.

* Tuổi Trẻ Online cập nhật

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Quảng Trị là điểm trao thứ hai trong chương trình học bổng 'Tiếp sức đến trường” năm 2024 của báo Tuổi Trẻ với 101 tân sinh viên.
2 tuần trước - Quảng Trị là điểm trao thứ hai trong chương trình học bổng 'Tiếp sức đến trường” năm 2024 của báo Tuổi Trẻ với 101 tân sinh viên.
2 tuần trước - Còn nhớ, một số dự án xã hội mà tôi - một thẩm phán trẻ vừa mới được bổ nhiệm ở tuổi 30 thời điểm đó đề xuất và trực tiếp thực hiện.
2 tuần trước - Phạm Ngọc Trúc Linh (18 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã thành công chinh phục học bổng toàn phần trị giá 360.000 AUD (tương đương 6 tỉ đồng) từ Trường ĐH Monash (Úc). Được biết, Linh là một trong số ít ứng viên nhận được suất học bổng của trường...
2 tuần trước - Với tấm lòng thơm thảo, thường xuyên thực hiện công tác từ thiện xã hội, ông Lê Phương Thảo sinh sống tại tỉnh Đồng Tháp được nhiều người thương yêu, quý trọng...
Xem tin bài khác
20 phút trước - Từ nhiều năm nay, có lẽ hình ảnh những bình nước 0 đồng xuất hiện khắp các nẻo đường TP.HCM đã không còn xa lạ với nhiều người đi đường, giúp giải cơn khát giữa thời tiết nắng nóng.
1 giờ trước - Nghiên cứu chỉ ra số lượng bạn tình trước hôn nhân có thể dẫn đến khả năng ly hôn cao hơn, nhưng không đảm bảo hạnh phúc thật sự.
1 giờ trước - Hot girl Tiêu Nữ sở hữu hình thể tỷ lệ vàng. Ngoài body đồng hồ cát siêu thực, cô nàng gây chú ý còn bởi gu thời trang quyến rũ, táo bạo.
2 giờ trước - Hấp dẫn người chơi vì Jackpot 1 có giá trị trả thưởng mang tính đổi đời cùng Jackpot 2 hấp dẫn, xổ số Power 6/55 luôn hút khách mỗi lần quỹ giải Jackpot 1 vượt mức 100 tỉ đồng.
2 giờ trước - 'Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn'. Trong làng tài xế xe tải công nghệ, có hai vợ chồng đã rong ruổi cùng nhau trên mọi nẻo đường cùng nền tảng giao hàng siêu tốc Lalamove suốt bao năm qua.