ttth247.com

Tuyết Dung ghi bàn không tưởng, đội tuyển Việt Nam thắng dễ Uzbekistan: HLV Mai Đức Chung vẫn tiếc

Đối đầu với đội tuyển xếp hạng 48 thế giới, kém đội tuyển nữ Việt Nam 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã có khởi đầu suôn sẻ.

Ngay ở phút thứ 4, đội tuyển nữ Việt Nam đã mở tỷ số khi tình huống tạt bóng vào của Tuyết Dung vô tình trở thành pha dứt điểm với quỹ đạo bóng khó lường. Thêm vào đó, thủ môn của Uzbekistan phán đoán điểm rơi không tốt khiến họ phải chịu bàn thua.

Có bàn thắng sớm, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Phút thứ 6, Hải Yến đi bóng bên cánh trái Uzbekistan vào vòng cấm nhưng dứt điểm chệch cột dọc. Phút 20, từ pha phối hợp nhịp nhàng ở trung lộ, Bích Thùy dứt điểm trúng thủ thành Uzbekistan. Tới phút 35, đội tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0: Từ đường chuyền bên cánh phải của Bích Thuỳ, Hải Yến dứt điểm thành công.

Tuyết Dung ghi bàn không tưởng, đội tuyển Việt Nam thắng dễ Uzbekistan: HLV Mai Đức Chung vẫn tiếc- Ảnh 1.

Tuyết Dung (số 7) ghi bàn đẹp mắt

ẢNH: VFF

3 phút sau, đội tuyển nữ Việt Nam suýt nâng tỷ số lên 3-0. Vạn Sự phá bẫy việt vị của Uzbekistan nhưng pha dứt điểm lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Khoảng thời gian còn lại chứng kiến những thay đổi nhân sự đến từ hai đội, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tự tin nhờ có bàn thắng sớm

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tự tin nhờ có bàn thắng sớm

ẢNH: VFF

Nếu may mắn hơn, tỷ số có thể là 3-0 cho đoàn quân HLV Mai Đức Chung

Nếu may mắn hơn, tỷ số có thể là 3-0 cho đoàn quân HLV Mai Đức Chung

ẢNH: VFF

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cảm ơn sự thịnh tình của LĐBĐ Trung Quốc cũng như đón tiếp nồng hậu của BTC địa phương dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ông cũng cảm ơn khán giả tại Trùng Khánh đã đến cổ vũ cho cả Việt Nam lẫn Uzbekistan. 

HLV Mai Đức Chung vẫn còn khá tiếc nuối với trận đấu này

HLV Mai Đức Chung vẫn còn khá tiếc nuối với trận đấu này

ẢNH: VFF

“Chúng tôi xác định Uzbekistan là đối thủ sẽ cạnh tranh với Việt Nam tại khu vực châu Á. Vậy nên đội đã cố gắng để thi đấu và giành thắng lợi. Tôi hơi tiếc khi đội tuyển nữ Việt Nam mới có 10 ngày chuẩn bị nên lối chơi chưa được nhịp nhàng. Nếu chạy đà dài hơn, tốt hơn, chúng tôi có thể ghi tới 4 bàn trước Uzbekistan, thay vì thắng 2-0”, HLV Mai Đức Chung cho hay.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
3 ngày trước - Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam tấn công chưa tốt ở biên trái, sự trở lại của tiền đạo Phạm Tuấn Hải là cực kỳ quan trọng.
1 tuần trước - 6 tháng trước, Bùi Vĩ Hào đang trong cuộc cạnh tranh vị trí ở U.23 Việt Nam, còn chuyện khoác áo đội tuyển quốc gia chỉ là... giấc mơ.
1 tuần trước - Sau khi Nguyễn Văn Quyết nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, hàng loạt cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến tiền vệ sinh năm 1991.
1 tháng trước - Đội tuyển Việt Nam thua đậm Nga bởi chênh lệch đẳng cấp, chứ không thuần túy bởi pha đỡ bóng hỏng dẫn đến bàn thua của Văn Lâm. Trong hành trình hướng đến AFF Cup vào cuối năm, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thu lượm được bài học quý.
1 ngày trước - Ở thời điểm đội tuyển Việt Nam chưa tìm ra một hậu vệ trái chất lượng, Võ Minh Trọng có thể sẽ được trao cơ hội.
Xem tin bài khác
50 phút trước - Dù không thắng U.17 Kyrgyzstan trong ngày ra quân (23.10), nhưng U.17 Việt Nam vẫn nắm quyền chủ động trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết U.17 châu Á 2025.
50 phút trước - U.17 Việt Nam hòa 0-0 trước U.17 Kyrgyzstan trong trận ra quân vòng loại U.17 châu Á 2025, diễn ra lúc 19 giờ trên sân Phú Thọ.
50 phút trước - HLV Pep Guardiola cho rằng bên cạnh tài năng, điều giúp bộ ba Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic thành công là sự chăm chỉ vượt trội người thường.
50 phút trước - Hai trận đấu đầu tiên ở bảng D và bảng J tại vòng loại U.17 châu Á 2025 diễn ra chiều 23.10 đã chứng kiến một cơn bão bàn thắng.
3 giờ trước - Vòng loại thứ tư World Cup billiards carom 3 băng Veghel 2024 (tổ chức ở Hà Lan) đã khởi động bằng những trận đấu hấp dẫn, trong đó có các chiến thắng từ đại diện Việt Nam và cơ thủ có biệt danh 'thiên tài' Frederic Caudron.