ttth247.com

Vào đại học với 'cuốn sổ ân tình' trong tâm trí, và lời hứa trước bàn thờ cha

Lời hứa với cha cũng là chất chứa mong ước của chính mình. Cậu hiểu chỉ có học mới có thể bước ra khỏi gia cảnh khó khăn hiện tại của hai mẹ con.

Món quà trời ban

Mẹ Lộc, bà Quách Ngọc Thu, nay đã 62 tuổi. Căn nhà nhỏ che nắng mưa của hai mẹ con lọt thỏm trong con hẻm tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Chính giữa ngôi nhà đặt chiếc bàn thờ được chắp nối từ vài tấm ván gỗ với di ảnh của cha vốn là cua rơ nổi tiếng một thời Phạm Văn Thanh.

Ngôi nhà được tô điểm bằng những tờ giấy khen, chứng nhận các kỳ thi học sinh giỏi, hội thi tay nghề của Lộc. Dựa lưng vào bức tường loang lổ, bà Thu hướng mắt về phía Lộc nói: "Nó là món quà trời ban của 18 năm trước".

Lúc mang thai con trai, bà đã ngoài 44 tuổi, cái tuổi tưởng như khó lòng có con, nên mãi ba tháng sau khi có thai, bà mới nhận ra điều khác lạ trong mình.

Hạnh phúc vỡ òa vì có con nhanh chóng vụt tắt khi nghĩ đến gánh nặng cơm áo. Hai vợ chồng nghèo lao mình vào mưu sinh bất kỳ công việc nặng nhẹ nào, miễn kiếm ra tiền và không phạm pháp. Lộc lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ.

Năm cậu học lớp 5, cha Lộc đột quỵ và mất.

Chỉ còn một mình chăm con thật chẳng dễ dàng. Để đắp đổi qua ngày, bà Thu làm công nhân theo giờ cho một xưởng hoa nhựa gần nhà. Công việc không đều, tiền công 18.000 đồng/giờ, thu nhập cũng bấp bênh. Câu chuyện với bà Thu cứ bị ngắt quãng giữa những giọt nước mắt. Dường như đâu đó là cả sự bất lực.

18 tiếng học và làm mỗi ngày

Ba năm phổ thông, bạn bè đồng trang lứa tập trung tối đa cho việc học, nhưng Lộc thì không hẳn vậy. Tuổi 16, Lộc đã có vô vàn áp lực về tiền bạc. Ba năm qua, sáng và trưa là hành trình giữa nhà và trường. Tối là lúc Lộc đạp xe đến chỗ làm và làm việc đến 23h mới về nhà.

Mỗi ngày của Lộc bắt đầu từ sáng sớm và khép lại khi đã dần qua ngày mới. Chuyện được ngả lưng nghỉ ngơi hay ngủ sáu tiếng mỗi ngày với Lộc là không tưởng. "Mình làm nhiều việc lắm, từ phục vụ tiệm trà sữa, làm ở tiệm bánh mì đến bưng vác… đủ cả" - Lộc cười.

Lộc hiểu rõ việc ngủ gật trong lớp là không được, nhưng đôi khi kiệt sức nên không thể làm chủ được nữa, chợt ngủ thiếp đi. Nhiều đêm quá áp lực về thời gian, bài vở trên lớp, công việc chỗ làm khiến thằng con trai ngồi vào bàn học tự nhiên bật khóc ngon lành.

Chỉ có một tháng trước ngày thi tốt nghiệp THPT là khoảng thời gian hiếm hoi Lộc không đi làm, để tập trung học. Hầu như Lộc không biết học thêm là gì, vì tiền không có (trừ môn ngoại ngữ được dạy miễn phí). Hơn nữa Lộc phải đi làm, thời gian đâu mà học thêm.

Lộc xin sách từ các anh chị khóa trước, kiến thức góp nhặt từ xem video trên mạng qua chiếc điện thoại cũ xài ké mạng của nhà hàng xóm. Nhưng cũng chỉ dám nghỉ hết ba ngày sau kỳ thi tốt nghiệp, Lộc đã chạy đi tìm việc. Hiện bạn đang làm bán thời gian cho một hộ kinh doanh lồng đèn tại quận Tân Phú (TP.HCM).

"Cuốn sổ" ân tình tiếp sức đến trường

Hồi học hết lớp 9, Lộc đã từng nghĩ chuyện ngừng học "vì trong nhà đã sạch tiền". Chính cô Phan Thị Hằng - giáo viên ngữ văn Trường THCS Bình Hưng Hòa (nay đã chuyển công tác) - vì tiếc kết quả chín năm liền học sinh giỏi nên đã thuyết phục Lộc đừng bỏ học. Cô Hằng đóng toàn bộ học phí ba năm THPT cho bạn.

Lộc nói có lúc mình chểnh mảng việc học, nhưng luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của cô Hằng cũng như nhiều người dành cho mình. Lộc nhỡ rõ ngoài học phí, cô còn cho mình nhiều tiền để mua trang thiết bị học tập, cả tiền sinh hoạt, đi lại. "Tết năm nào cô cũng lì xì, cho cả mắm muối, khô cá" - Lộc kể về những lần được cô tiếp sức đến trường.

Đó còn là khoản giúp đỡ của thầy Phạm Mạnh Tuyến - giáo viên môn công nghệ Trường THCS Bình Hưng Hòa, nay cũng đã chuyển công tác. Lộc nhớ nhất thầy Tuyến đã cho mình dùng máy tính ôn luyện, giúp bạn đoạt giải nhì học sinh giỏi môn công nghệ cấp TP năm lớp 9.

Lộc kể chi tiết sự hỗ trợ của thầy Thanh Liêm, cô Ngọc Nữ, cô Thúy Nga. Rồi thầy Trần Hạo Hoa Triêu dạy kèm miễn phí hai năm, cô Kiều Trang cho tiền mua bảo hiểm y tế, thầy Lập Hưng giúp ôn thi môn ngoại ngữ không lấy đồng nào… Đó còn là những lần cha mẹ bạn Võ Hồng Phúc cho Lộc ở nhờ, ăn cơm những bữa trưa nắng nóng.

"Tất cả sự giúp đỡ ấy mình ghi chép trong tâm trí, gọi đó là "cuốn sổ" ân tình. Mình nỗ lực vào đại học là cách duy nhất lúc này có thể làm để phần nào đền đáp những ân tình mà cả đời mình không được phép quên đó" - Lộc tâm sự.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
3 ngày trước - Ba ngày dày hoạt động, Trung thu sớm trong rộn rã tiếng cười đã đến với trẻ em đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi).
3 tuần trước - Nhân vật chương trình Tiếp sức đến trường báo Tuổi Trẻ 2024 - Lê Thảo Duyên, cô gái 19 tuổi với 4 lần đeo tang người thân, đã gửi đến bạn đọc bài viết như một lời tri ân. Duyên vừa nhập học, trở thành tân sinh viên báo chí ĐH Khoa học -...
3 tuần trước - Chàng thượng úy 9X Phạm Văn Minh (29 tuổi) được bạn bè đặt cho biệt danh là "giáo sư", bởi điều gì đến tay anh cũng được giải quyết nhanh gọn và thấu đáo. Thậm chí, anh như một "kho từ điển sống" của đồng đội khi cần tham khảo bất cứ điều...
1 tháng trước - Hoàn cảnh khó khăn những tưởng phải nghỉ học giữa chừng, nhưng bằng nghị lực, khao khát vươn lên, hai chị em song sinh Như Quỳnh, Diễm Quỳnh đã vượt qua cùng nắm tay nhau vào giảng đường đại học.
5 ngày trước - Lớn lên bởi hơi ấm "người dưng", bà Tâm hiểu sự thiệt thòi của đứa trẻ không được ở gần cha mẹ. Bà càng hiểu sự cưu mang quý giá nhường nào với một đứa trẻ mồ côi.
Xem tin bài khác
2 phút trước - Amazon vừa ra quyết định yêu cầu toàn bộ nhân viên đến văn phòng làm việc 5 ngày một tuần, trở thành công ty công nghệ lớn đầu tiên trên thế giới từ bỏ chế độ làm việc từ xa và quay lại nề nếp làm toàn thời gian tại văn phòng.
2 phút trước - Tuổi Trẻ Start-up Award 2024 được ví như hành trình kiếm tìm "cảm hứng khởi nghiệp xanh", ưu tiên những ý tưởng, mô hình, giải pháp, sản phẩm khởi nghiệp thân thiện môi trường, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.
17 phút trước - Nữ sinh khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Vinh cũng vừa giành được danh hiệu lớn tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
20 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
20 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.