ttth247.com

Vì sao Mỹ Tâm vắng mặt trong đêm nhạc lớn nhất sự nghiệp của Đức Trí?

Đức Trí cho biết Mỹ Tâm từng hát trong đêm nhạc năm 2023 của anh ở Hà Nội. Đêm nhạc sắp tới ở TP.HCM sẽ tập trung vào Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà...

Live concert Có đôi lần của nhạc sĩ Đức Trí là đêm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của anh từ trước đến nay. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào tối 5-10 tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

10 giọng ca khách mời sẽ bao gồm Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu, Lân Nhã, Thùy Chi, Văn Mai Hương, Trung Quân, Anh Tú, Phương Thanh và một khách mời bí ẩn.

Chiều 18-9, nhạc sĩ Đức Trí gặp gỡ báo chí tại TP.HCM để giới thiệu đêm nhạc.

Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà sẽ nổi bật, Mỹ Tâm vắng mặt

Nói về ý định tổ chức đêm nhạc, Đức Trí chia sẻ sau thời COVID-19, anh nhận ra mình làm nhạc cho người khác quá nhiều mà chưa làm show riêng cho mình.

Đêm nhạc đầu tiên của anh ở Làng Cù Lần, Đà Lạt vào năm 2022 có 1.000 khán giả, có đến 60% người bay từ Hà Nội vào.

Năm 2023, khi tròn 50 tuổi, anh tổ chức thành công đêm nhạc Tựa như gió phiêu du tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Hà Nội.

Sau hai đêm nhạc đó, nhiều người thắc mắc sao Đức Trí chưa làm show riêng ở TP.HCM. Anh giải thích làm show ở TP.HCM dễ lỗ vì sức mua không bằng ở Hà Nội, Đà Lạt, như thể "Bụt chùa nhà không thiêng".

Nhưng cuối cùng anh cũng sắp có đêm nhạc riêng ở TP.HCM, nơi anh sinh ra và lớn lên. Trong đêm nhạc Có đôi lần, Đức Trí chọn tập trung vào Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà, hai giọng ca rất có duyên với anh.

"Bất cứ lần tổ chức nào của tôi cũng có câu hỏi tại sao không có người này, người kia. Câu trả lời rất đơn giản là không thể mời tất cả họ được" - anh nói.

Khi được hỏi tại sao Mỹ Tâm không có mặt dù cô hát nhiều ca khúc của Đức Trí, nhạc sĩ nói cô đã tham gia đêm nhạc ở Hà Nội năm 2023. Khi mời ca sĩ, anh chọn theo bài hát và còn phải cân đối với lịch trình của họ.

Phương Thanh và mối duyên với Đức Trí

Ban đầu, Phương Thanh là một trong hai khách mời bí ẩn. Nhưng ban tổ chức quyết định tiết lộ sớm vì quá dễ đoán.

Phương Thanh rưng rưng khi hát lại ca khúc Khi giấc mơ về của Đức Trí tại sự kiện. Chị chia sẻ: "25 năm trước, tôi đã gặp nhạc sĩ Đức Trí. Đó là tiền duyên".

Khi đó Phương Thanh hoạt động trong nhóm tam ca Sao Đêm với phong cách sôi động, "gào thét". Nhưng Đức Trí đã cho cô hát ca khúc Chiếc áo bà ba, có câu hò.

Ngay từ thời đó, Phương Thanh đã rất nghe lời Đức Trí và đến nay vẫn vậy, nhờ đó cô được anh sáng tác và sản xuất cho nhiều ca khúc hit.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Dù có cơ hội sang Mỹ sinh sống nhưng Cẩm Ly vẫn chọn hoạt động ở Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, giọng ca 'Chim trắng mồ côi' có những trải lòng về quyết định này.
1 ngày trước - Ca sĩ Phương Thanh nói biết ơn Đức Trí vì mối duyên "tri kỷ âm nhạc" hơn 30 năm, cùng loạt bản hit giúp cô ghi dấu tên tuổi.
3 tuần trước - Ca sĩ Mỹ Linh nói ông xã - nhạc sĩ Anh Quân - phản đối vợ thi lại “Chị đẹp đạp gió“ vì cô lại phải vắng nhà.
3 tuần trước - Hai 'chị đại' Mỹ Linh và Thu Phương khiến khán giả bất ngờ khi tham gia 'Chị đẹp đạp gió 2024'. Mỹ Linh tiết lộ từng bị chồng phản đối trước quyết định này trong khi Thu Phương được các con ủng hộ tái xuất.
2 tuần trước - Chị Nguyễn Bạch Dương, con gái nhạc sĩ, nói với Tuổi Trẻ vẫn có nhiều điều công chúng chưa biết hết về ba mình. Đó là nguồn cơn cho dự án Legacy of love - Di sản tình yêu.
Xem tin bài khác
9 phút trước - Ninh Bình- Người đẹp Xuân Hạnh thể hiện trang phục cảm hứng tranh dân gian Đông Hồ cùng 55 thí sinh Miss Cosmo 2024.
9 phút trước - Hà Nội- ''Nguyễn Bính - hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp'' của tác giả Nguyễn Sĩ Đại đoạt giải B về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.
10 phút trước - Ca sĩ Thiện Nhân, 23 tuổi, cho biết mong cùng bạn đời đồng giới - người hơn cô 15 tuổi - xây tổ ấm.
18 phút trước - Danh ca Paolo Tuấn có những trải lòng về hành trình làm nghề, đồng thời tiết lộ cuộc sống trong những ngày đầu sang Mỹ.
55 phút trước - “Đố anh còng được tôi“ (tên tiếng Anh: “I, The Executioner“) hiện đang tạo cơn sốt tại Hàn với liên tiếp thành tích được thiết lập.