Giới trẻ Trung Quốc đổ xô đến chùa luyện võ
Tại chùa Bạch Vân, giữa Bắc Kinh nhộn nhịp, những lớp học võ miễn phí đang thu hút đông đảo người trẻ vào mỗi cuối tuần.
Từ năm 2017, các lớp học này đã hình thành một làn sóng mới, thu hút nhiều thanh niên, sinh viên và người nhập cư. Không chỉ Bạch Vân, nhiều đạo quán khác như Thanh Dương ở Thành Đô và Huyền Diệu ở Tô Châu cũng mở lớp võ.
Dưới gốc cây bạch quả cổ thụ, Hầu Thục Tường, một lập trình viên 26 tuổi, đang tập luyện Thái Cực Quyền. Cô cho biết sau một ngày làm việc căng thẳng, việc luyện tập giúp cô cảm thấy thoải mái hơn và dễ ngủ hơn.
Giang Bân, 31 tuổi, cũng thường đến chùa tập Thái Cực Quyền cùng bạn gái. Anh chia sẻ rằng việc luyện tập giúp anh bình tĩnh và tập trung hơn, đồng thời cải thiện bệnh hen suyễn.
Trương Nại Dân, 25 tuổi, một luật sư, cho biết áp lực công việc và giao thông khiến cô căng thẳng. Cô cảm thấy bình yên hơn khi tập luyện tại chùa Bạch Vân.
Thầy Tư Cơ, hậu duệ đời thứ 16 của phái Võ Đang Tam Phong, cho biết trước đây người tham gia lớp võ chủ yếu là người già, nhưng sau đại dịch, độ tuổi học viên trẻ hơn hẳn.
Nhiều người trẻ coi việc luyện võ như một cách để giải tỏa áp lực và nạp lại năng lượng. Như giáo viên Đặng Gia Nghệ nhận xét, sau khi luyện tập, các học viên trẻ thường cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.
Giáo sư Hạng Tiêu ở Bắc Kinh so sánh việc tập võ của giới trẻ với "trạng thái chim ruồi", tức là không ngừng vỗ cánh để giữ mình lơ lửng giữa không trung. Ông cho rằng nhiều người trẻ đang sống trong trạng thái "treo lơ lửng", bận rộn với tương lai mà quên mất hiện tại. Việc tập võ giúp họ tìm lại sự cân bằng và trân trọng cuộc sống đang có.