ttth247.com

Vụ thanh niên bị lũ cuốn mắc kẹt 9 ngày: Công an nói cần xác minh một số nội dung

Ngày 26-9, ông Ngô Thanh Tùng - phó bí thư Đảng ủy xã K'Dang - đại diện địa phương nơi cư trú của nạn nhân, đã đến thăm và tặng quà động viên anh Phan Minh Thắng (20 tuổi). 

Thắng được cho là đã bị lũ cuốn mắc kẹt trên sông Ayun tại xã Ðăk Djrăng, huyện Mang Yang (Gia Lai) suốt 9 ngày trước khi được lực lượng chức năng giải cứu.

Nạn nhân kể gì về quá trình gặp nạn?

Đến nay, sức khỏe của Thắng đã phục hồi tốt sau 2 ngày chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang. Anh có thể đi lại nhẹ trong phòng, ăn uống bình thường trở lại dù còn yếu và hay mệt.

Anh đã tương đối tỉnh táo, nói tốt hơn so với hôm qua. PV Tuổi Trẻ Online đề nghị anh kể lại quá trình gặp nạn và được anh chia sẻ giống với những thông tin ban đầu.

Theo lời anh kể, chiều 16-9 sau khi bán cà phê xong, anh về nhà và thấy có 2 người câu cá dưới sông Ayun nên lội ra bãi đất xem. Sau đó ngủ quên còn người câu cá đã đi về hết.

Đến chiều tối khi tỉnh dậy thì trời mưa lớn, nước sông dâng cao cuốn trôi anh đi khoảng vài trăm mét. Anh đưa tay bám được một bụi cây giữa sông và leo lên.

Trên đám cây bụi giữa sông có hai thân cây lớn, anh ngồi dưới gốc cây này bám trụ. Theo anh, trong những ngày đó trời nhiều hôm có mưa to, anh ngồi dưới gốc cây dầm mưa nhiều ngày.

Cách 2 ngày trước khi được giải cứu, anh có nhìn thấy một người đồng bào đi ra bờ sông nên gọi kêu cứu. Nhưng không hiểu vì sao người này bỏ chạy, không thấy kêu người đến giúp. 

Mãi đến chiều 24-9, một người dân đi rẫy đi ngang qua đoạn sông này phát hiện được nên trình báo cơ quan chức năng cứu anh ra ngoài.

Thắng cho biết khoảng 2 ngày đầu bị mắc kẹt anh cảm giác rất đói bụng nhưng những ngày sau không còn cảm giác đói nữa, lúc nào thấy khát thì anh uống nước sông. Anh nhiều lần nghĩ rằng có thể mình sẽ chết nếu không có người phát hiện giải cứu.

Thắng khẳng định lại là anh bị nước cuốn mắc kẹt từ chiều 16-9 và không có đi chơi đâu trước đó.

Cần xác minh thêm một số vấn đề liên quan

Trao đổi với PV, Công an huyện Mang Yang xác định thời điểm từ lúc anh Thắng ra khỏi nhà tới lúc được phát hiện giải cứu trên sông Ayun là 9 ngày.

Thiếu tá Đinh Hồng Phương - phó trưởng Công an huyện Mang Yang - cho hay sau khi nghe công an xã báo tin đã huy động hết lực lượng công an 2 xã Ðăk Djrăng và Lơ Pang cùng đội cứu hộ cứu nạn công an huyện tới hiện trường.

Thiếu tá Phương là người trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại hiện trường, điều động phao, dây và các chiến sĩ bơi cứu nạn đi cùng.

Khi tiếp cận hiện trường, công an nhờ dân địa phương chỉ dẫn hướng dòng chảy, luồng lạch rồi bơi ra tiếp cận cứu nạn. 

Khoảng 45 phút từ lúc tiếp cận, lực lượng đã cứu được nạn nhân lên bờ.

"Lúc đó Thắng kiệt sức, toàn thân run rẩy, không còn nói được nữa và chân lở loét do nhiễm trùng không đi được. Khi về huyện em kể theo người đi câu cá rồi ngủ quên và bị nước cuốn, nhưng trí nhớ lúc này lúc khác không rõ ràng" - thiếu tá Phương thông tin.

Công an huyện Mang Yang cho rằng trong việc này, một số vấn đề liên quan cần được xác minh thêm sau khi nạn nhân đã ổn định tinh thần, phục hồi sức khỏe.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Ngày 2-10, gia đình của thanh niên bị lũ cuốn mắc kẹt giữa sông 9 ngày cho biết nạn nhân đã bình phục và xuất viện về nhà.
3 tuần trước - Trường hợp thanh niên bị lũ cuốn trôi và được giải cứu sau 9 ngày đặt ra nhiều câu hỏi về giới hạn chịu đựng của con người.
1 tháng trước - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến sáng 13.9 đã có 6 thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất xảy ra tại xã A Lù (H.Bát Xát, Lào Cai) được tìm thấy.
1 tháng trước - Chiều 9.9, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chỉ đạo việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi) và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất.
1 tháng trước - Ngày thứ 2 tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, Lào Cai), các lực lượng cứu hộ đã tranh thủ chạy đua với thời gian, nhưng vẫn không có phép màu nào xảy ra.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Triều cường dâng rất cao ngày thứ 3 liên tiếp khiến bến Ninh Kiều và nhiều tuyến đường lân cận bị ngập sâu, không còn nhận ra đâu là đường, đâu là sông.
3 giờ trước - Ngày 19.10, Đồn biên phòng Non Nước (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ gần 400 bình khí cười (N20) các loại để làm rõ vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
3 giờ trước - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc điều tra dấu hiệu bất thường tại phiên đấu giá mỏ cát trên địa bàn.
3 giờ trước - Vừa trúng đấu giá lô đất 62,5m² với giá 9,1 tỉ đồng, tương đương 146 triệu đồng/m², một người phụ nữ ở Hà Nội đã rao bán với giá 9,7 tỉ đồng.
3 giờ trước - Chiều 19-10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến tuyến đường Trần Xuân Soạn lại “chìm” trong biển nước. Xe máy di chuyển cùng xe lớn, tiềm ẩn nhiều mối nguy.