ttth247.com

Xe bồn phát nổ cạnh cao tốc, 11 người hôi xăng thiệt mạng

UgandaXe bồn chở nhiên liệu mất lái và phát nổ cạnh cao tốc ở thị trấn Kigogwa, khiến ít nhất 11 người hôi xăng tử vong.

Xe bồn chở xăng đang di chuyển trên cao tốc đoạn qua thị trấn Kigogwa, ngoại ô thủ đô Kampala của Uganda thì bất ngờ mất kiểm soát, lao sang vệ đường và lật nghiêng 15h ngày 22/10.

Bukenya Jefferson 29, tuổi, người bán hàng tại trung tâm thương mại Kigowa, cho hay xăng từ xe bồn chảy ra đường sau khi xe bị lật. Người dân gần đó đã chạy tới lấy can hứng xăng để đem đi bán lại, bất chấp những cảnh báo nguy hiểm.

Trong lúc đám đông hôi xăng, xe bồn đột nhiên bốc cháy. "Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và khói bắt đầu bốc lên cuồn cuộn, càng lúc càng to", Jefferson kể. "Thấy mọi người bỏ chạy, tôi cũng bỏ cửa hàng chạy theo".

Xe bồn chở xăng bốc cháy ở Kigogwa ngày 22/10. Ảnh: AP

Xe bồn chở xăng bốc cháy ở Kigogwa ngày 22/10. Ảnh: AP

Chiếc xe bồn gặp nạn đang thực hiện hành trình 650 km từ Kampala tới Gulu, miền bắc Uganda. 4 tòa nhà cùng 9 cửa hàng xung quanh bị hư hại trong vụ nổ, thiệt hại tài sản lên tới hàng triệu shilling Uganda.

"Thật không may, những người chạy tới hôi xăng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất", Patrick Onyango, phát ngôn viên cảnh sát Uganda, cho biết. "Các nạn nhân đều bị cháy đến mức không thể nhận dạng. Đây là lời cảnh tỉnh về hiểm họa từ các vụ tai nạn xe bồn".

Thị trấn Kigogwa, ngoại ô thủ đô Kampala của Uganda. Ảnh: Googlemap

Vị trí thị trấn Kigogwa, ngoại ô thủ đô Kampala của Uganda. Ảnh: Google Maps

Charles Lwanga, một quan chức trong khu vực, cho hay giới chức đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, ngăn ngọn lửa lan tới cây xăng gần đó.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một xe bồn chở nhiên liệu phát nổ ở miền bắc Nigeria hôm 15/10 khiến hơn 170 người chết.

Đây không phải tai nạn chết người đầu tiên do xe chở nhiên liệu ở Uganda. Hồi tháng 8/2019, một xe bồn chở xăng đâm vào các phương tiện giao thông ở thị trấn đông dân Kyambura, phía tây Uganda và phát nổ khiến 19 người chết.

Năm 2002, 70 người thiệt mạng khi xe chở dầu đâm vào xe buýt ở Rutoto, cách Kyambura chưa tới 50 km. Năm 2013, một xe bồn bị lật và phát nổ khiến 33 người chết ở Kampala.

Người dân tụ tập quanh xe bồn gặp tai nạn. Ảnh: AP

Người dân tụ tập quanh xe bồn gặp tai nạn. Ảnh: AP

Hồng Hạnh (Theo AFP)

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
2 tuần trước - Hàng triệu người tìm cách di tản khỏi vùng Vịnh Tampa trong ngày cuối cùng trước khi bão Milton đổ bộ, khi giới chức cảnh báo đây là vấn đề sinh tử.
1 tuần trước - Có hai đơn vị ở Mỹ chuyên điều máy bay đi thẳng vào tâm bão để thu thập dữ liệu, giúp dự đoán sự phát triển, hướng đi của bão.
1 tháng trước - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ khiến nhóm phiến quân Houthi phải 'trả giá đắt' sau khi nhóm này lần đầu tiên bắn trúng khu vực trung tâm Israel bằng một quả tên lửa.
1 tháng trước - Chỉ số PMI của Trung Quốc giảm bốn tháng liên tiếp khiến nước này bị hạ dự báo tăng trưởng GDP, trong khi Nga tự tin tăng 1,1% dự báo tăng trưởng năm 2024.
1 tuần trước - Trưa nay 10-10 (giờ Việt Nam), bão Milton đã giảm cấp, từ cấp 2 sau khi đổ bộ xuống cấp 1, tuy nhiên vẫn còn nguy hiểm.
Xem tin bài khác
34 phút trước - Chung cư, khách sạn cao tầng cùng các trung tâm khoa học công nghệ, bảo tàng được xây dựng ở Bình Nhưỡng, tạo nên bộ mặt hiện đại cho thủ đô Triều Tiên.
39 phút trước - Trong hơn 2 năm rưỡi qua, dân số Ukraine đã giảm khoảng 1/4 do người đi tị nạn, tỉ lệ sinh giảm mạnh và tử vong do chiến tranh.
39 phút trước - Gần 50 người đã nhiễm khuẩn E. coli, trong đó có một trường hợp tử vong, sau khi ăn hamburger Quarter Pounder của McDonald's tại Mỹ.
57 phút trước - Từ ngày 28.9, Phái bộ ngoại giao Mỹ tại Việt Nam triển khai hệ thống đặt lịch hẹn phỏng vấn thị thực mới. Trong thời gian đầu áp dụng, một số đương đơn gặp trục trặc trong việc đăng nhập tài khoản đặt lịch hẹn.
58 phút trước - Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc ước tính dân số Ukraine giảm hơn 10 triệu người và dân số ổn định sẽ phụ thuộc vào việc chấm dứt chiến sự với Nga.