ttth247.com

Xót xa cảnh lúa chết thối đồng do lũ ngập hơn 10 ngày tại Hà Nội

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại cánh đồng nằm trên thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) ngày 24-9, một màu vàng úa bao trùm bởi bùn đất và thân lúa chết. Càng về trưa, khi trời nắng lên, cánh đồng bốc lên mùi hôi tanh từ thân lúa thối mục và bùn đất sau lũ.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, nhiều thôn thuộc xã Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội) rơi vào cảnh ngập sâu. Khi lũ rút, những cánh đồng lúa chết trắng. Hiện một số khu ruộng thấp nước lũ vẫn đọng lại, chưa thể rút hết.

"Tan hoang hết rồi, ra đồng chỉ còn thấy mùi thối"

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Trần Thị Lộc (45 tuổi, thôn An Lạc, xã Trung Giã) cho biết chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào gây hậu quả nghiêm trọng như trận lũ sau bão số 3. Bà Lộc cho biết toàn bộ diện tích lúa của gia đình đã bị nước lũ nhấn chìm và chết thối sau khi lũ rút.

"Lúa thiệt hại hết, không còn gì cả, khoảng 3-4 sào, thiệt hại tầm hơn 10 triệu đồng. Bây giờ ra đồng tan hoang hết rồi, chỉ còn nghe thấy mùi thối thôi, không vớt vát được gì" - bà Lộc nói.

Ra đồng để dọn lại trang trại, xử lý vệ sinh ao cá sau khi nước lũ rút, bà Nguyễn Thị Thủy (60 tuổi, thôn An Lạc) nói: "Lúa thì chết hết sạch sau khi bị lũ ngập, còn ao cá thì gần như mất sạch, gần 1 tấn cá trôi đi hết theo dòng nước lũ".

Theo thống kê của UBND huyện Sóc Sơn, xã Trung Giã có đến 230ha ruộng lúa bị đổ và ngập úng vì bão số 3 và lụt sau bão, thiệt hại nặng nhất ở các thôn Hòa Bình, An Lạc.

Riêng huyện Sóc Sơn, toàn huyện bị ngập hơn 2.440ha lúa, 600ha rau màu, cây ăn quả bị ngập hoặc bị giập nát.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Khổng Văn Hoàn - chủ tịch UBND xã Trung Giã (Sóc Sơn) - cho biết vì đa phần diện tích lúa trên địa bàn xã ngập hơn 10 ngày nên lúa bị chết, không thể "cứu" được.

Hiện xã đang phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Sóc Sơn để rắc bột khử khuẩn trên các cánh đồng để hỗ trợ bà con sớm ổn định sản xuất, quay trở lại vụ mùa mới.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - "Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tích cực khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế"
1 tháng trước - Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều địa phương Bắc bộ, nhưng ngay trong những thời khắc khó khăn nhất luôn có sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết,...
1 tháng trước - Chiều 10.9, Sở GTVT TP.Hà Nội ban hành quyết định cấm các phương tiện lưu thông trên cầu Long Biên gồm cả xe đạp, xe máy và người đi bộ.
1 tháng trước - Trong khi cùng đồng đội giúp bà con thôn Làng Nủ kiếm tìm người thân sau trận lũ kinh hoàng, Binh nhì Thào Mí Lình - chiến sĩ Trung đoàn 98 thuộc Sư đoàn Bộ binh 316 bị đinh nhọn cắm sâu vào lòng bàn chân. Khi được chuyển đi bệnh viện,...
1 tháng trước - Gần 17h, các chiến sĩ Quân khu 2, cảnh sát cơ động và lực lượng địa phương đang tìm kiếm hơn 60 nạn nhân mất tích thì phải hối hả chạy lên khu vực cao, khi kẻng báo động sạt lở dồn dập vang lên.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Ngày 19.10, Đồn biên phòng Non Nước (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ gần 400 bình khí cười (N20) các loại để làm rõ vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
1 giờ trước - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc điều tra dấu hiệu bất thường tại phiên đấu giá mỏ cát trên địa bàn.
1 giờ trước - Vừa trúng đấu giá lô đất 62,5m² với giá 9,1 tỉ đồng, tương đương 146 triệu đồng/m², một người phụ nữ ở Hà Nội đã rao bán với giá 9,7 tỉ đồng.
1 giờ trước - Chiều 19-10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến tuyến đường Trần Xuân Soạn lại “chìm” trong biển nước. Xe máy di chuyển cùng xe lớn, tiềm ẩn nhiều mối nguy.
2 giờ trước - Đăk Lăk- Sáu người đi thuyền qua hồ Thác Vàng, huyện Buôn Đôn, bất ngờ bị lật, 5 người bơi được vào bờ, một thiếu nữ mất tích.