ttth247.com

1 tỉ đồng của giáo sư Lê Ngọc Thạch đã được tất toán sớm để ủng hộ miền Bắc

Ngày 11-9, GS.TS Lê Ngọc Thạch cho biết ông khá bất ngờ khi nhận được điện thoại thông báo rút tiền tiết kiệm trước thời hạn sáng nay.

Mừng vì được ủng hộ sớm cho bà con

"Tôi cứ thấp thỏm vì nói ủng hộ 1 tỉ đồng nhưng chưa tới hạn. Và thật sự bất ngờ khi được tạo điều kiện rút số tiền này ra sớm để gửi đến miền Bắc đang gặpbão lũ", GS.TS Lê Ngọc Thạch kể lại.

Trưa cùng ngày, vị giảng viên về hưu cầm quyển sổ tiết kiệm 1 tỉ để dành từ tiền hưu trí, tiền đi dạy và cả tiền viết sách suốt nhiều năm qua đến phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank chi nhánh Lữ Gia (quận 11, TP.HCM) nhờ rút tiền tiết kiệm. 

Ngay sau đó, GS.TS Lê Ngọc Thạch đã nhờ ngân hàng gửi thẳng 1 tỉ đồng vào tài khoản của báo Tuổi Trẻ để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại lũ lụt ở miền Bắc.

Phần tiền lãi ông giữ lại để ủng hộ các chương trình thiện nguyện khác mà ông đang tham gia.

Giọng nhẹ tênh, ông chia sẻ: "Tưởng mấy ngày nữa mới tất toán nhưng ai dè được lấy tiền ủng hộ sớm là mừng rồi". Ông kể sau bài viết của báo Tuổi Trẻ, trong đêm ông nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của người quen, học trò và cả bạn bè cũ. 

Con của GS.TS Lê Ngọc Thạch đang ở nước ngoài có biết việc ba mình gửi ủng hộ đồng bào miền Bắc số tiền lớn. Nhưng theo lời kể của ông, con ông hoàn toàn không phản đối mà ngược lại còn ủng hộ hết mình.

GS.TS Lê Ngọc Thạch chia sẻ thêm nhiều người lo lắng việc mình ủng hộ hết tiền tiết kiệm rồi sau này không còn đủ tiền chi tiêu tuổi già. Tuy nhiên, người đàn ông tuổi 76 nở nụ cười hiền lành giải thích: "Tiền lương hưu của tôi là dư xài rồi, còn con cái nữa mà. Với lại ở tuổi này đâu có xài gì nhiều".

Khi đề cập việc ủng hộ của ông đang tạo sự lan tỏa lớn, giáo sư chỉ cười nói: "Hy vọng là như vậy… Vì 1 tỉ của tôi không lớn, nhưng nếu 1 tỉ này khơi dậy được tấm lòng nhân ái, lá lành đùm lá rách của người dân Việt Nam thì quý quá".

Giáo sư hy vọng và bày tỏ sự tin tưởng báo Tuổi Trẻ sẽ hoàn thiện "chiếc cầu" mà mình đang bắt nhịp, đưa tình cảm của ông cũng như nhiều bạn đọc khác đến đúng nơi, đúng người và đúng thời điểm.

Sắp tới GS.TS Lê Ngọc Thạch vẫn tiếp tục đi dạy, bận rộn hơn, nhưng ông cho biết sẽ vẫn theo dõi và ủng hộ các hoạt động của báo Tuổi Trẻ nói riêng và tiếp tục đồng hành với các chương trình thiện nguyện mà ông đã tham gia trước đó.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 10-9, GS.TS Lê Ngọc Thạch đã cầm cuốn sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ gửi "chút yêu thương" cho đồng bào miền Bắc. Tuy nhiên, do chưa tới thời hạn tất toán nên báo Tuổi Trẻ đã gửi lại sổ tiết kiệm cho GS.TS Lê Ngọc Thạch và hẹn đến ngày tới hạn sẽ cùng ông ra ngân hàng rút tiền. 

Sacombank ủng hộ 500 triệu đồng

Đại diện Sacombank cho biết ngân hàng vô cùng xúc động trước hành động cao cả của GS.TS Lê Ngọc Thạch - một khách hàng lâu năm của mình.

"Cảm mến hành động của thầy và vì sổ tiết kiệm của thầy chỉ còn vài ngày là đến hạn nên chúng tôi quyết định hỗ trợ thầy tất toán và hưởng trọn lãi suất", đại diện Sacombank cho biết.

Chiều 11-9, Sacombank cũng đã gửi gắm báo Tuổi Trẻ số tiền 500 triệu đồng ủng hộ cho người dân các tỉnh miền Bắc.

Đại diện Sacombank cho biết với tâm thế là người dân Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam và mang trên mình sứ mệnh "Đồng hành cùng phát triển", Sacombank hiểu rằng việc chung tay giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai là một nghĩa cử cao đẹp và cấp thiết.

"Sacombank gửi gắm báo Tuổi Trẻ vì tin tưởng vào uy tín và sự minh bạch của quý báo. Cứu trợ cho đồng bào vượt thiên tai là công tác không chỉ đòi hỏi sự nhiệt tình, nhanh chóng mà còn là sự tinh tế và chuẩn xác. 

Do đó, chúng tôi kỳ vọng số tiền đóng góp sẽ được sử dụng hiệu quả để hỗ trợ trực tiếp đến các cá nhân, tập thể bị ảnh hưởng, giúp họ ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất", đại diện Sacombank bày tỏ.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
5 ngày trước - Tính đến chiều 13-9, đã có hơn 4.000 lượt bạn đọc là cá nhân và tổ chức đến góp trực tiếp, hoặc chuyển khoản ủng hộ hơn 6,5 tỉ đồng cho bà con vùng bão lũ các tỉnh phía Bắc qua báo Tuổi Trẻ.
1 tuần trước - "Có thể 1 tỉ đồng là nhiều với đóng góp của một cá nhân, nhưng cũng chỉ là hạt cát so với những thiệt hại mà đồng bào miền Bắc đang gánh chịu" - GS.TS Lê Ngọc Thạch chia sẻ.
1 tháng trước - Những người ở địa phương nào cũng có tâm lý muốn địa phương mình phát triển nhanh. Tôi cũng vậy. Nhiều lúc cũng sốt ruột vì tốc độ phát triển của Quảng Ngãi mình chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân bản địa.
1 tháng trước - Để hiện thực hóa hơn 10 tuyến đường sắt đô thị (metro) theo quy hoạch, UBND TP.Hà Nội đã xây dựng đề án tổng thể, trong đó nêu ra 23 giải pháp, là những cơ chế, chính sách 'đặc thù', 'đột phá'.
6 ngày trước - Ngày 12.9, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Xem tin bài khác
16 phút trước - Sáng nay (19-9), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
37 phút trước - Cầu bắc qua con suối trên đường tỉnh 445 ở TP Hòa Bình bị sập rạng sáng nay, may mắn không gây thiệt hại về người.
40 phút trước - Khi vụ bạo hành trẻ ở mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TP.HCM) bị phanh phui, cơ quan chức năng kiểm tra thì lộ ra cơ sở có đến 85 trẻ, chứ không phải chỉ 39 trẻ như đăng ký.
40 phút trước - Dự báo hôm nay, bão số 4 hướng vào ven biển Quảng Trị - Quảng Nam rồi đi vào đất liền các tỉnh miền Trung. Cơ quan khí tượng cảnh báo tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có mưa rất lớn trong sáng nay.
40 phút trước - Tối 18-9, Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi đã có thông báo về việc điều tiết nước qua cửa van hồ chứa thủy điện Đak Mi 4.