ttth247.com

Hơn 4.000 lượt bạn đọc ủng hộ 6,5 tỉ đồng cho bà con vùng bão lũ miền Bắc

Ngày 13-9, nhiều doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục hưởng ứng chương trình phát động của báo Tuổi Trẻ, với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với đồng bào miền Bắc ảnh hưởng bởi thiên tai.

"Em muốn góp tiếp nữa..."

Đó là chia sẻ của các học sinh Trường tiểu học Chi Lăng (quận Tân Bình, TP.HCM) khi đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ góp 5 triệu đồng.

Cầm số tiền đóng góp trên tay, thầy Dao Vỹ Chí, tổng phụ trách Đội của trường, cho biết đây là số tiền phụ huynh, học sinh cùng góp ống heo thuộc chương trình "Em làm kế hoạch nhỏ" trước đó một ngày.

Các em còn gom ve chai, bìa giấy, vỏ chai… để bán gây quỹ tại trường một cách nhanh chóng.

"Khi nghe trường phát động việc ủng hộ bà con vùng lũ, các em rất hưởng ứng. Nhiều em hỏi mình gom heo đất rồi mình còn góp nữa không, em muốn góp tiếp nữa... Nghe các em nói chúng tôi rất xúc động", thầy Chí chia sẻ.

Là thành viên ban chỉ huy liên đội trường, Lương Phan Anh (học sinh lớp 5) đi cùng thầy Chí đến ủng hộ.

Hai thầy trò tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy xe lên tòa soạn báo Tuổi Trẻ.

Phan Anh cho biết nghe thông tin về bà con vùng lũ "thấy thương lắm", nên đã kể cho gia đình và cùng gom ve chai để góp.

Chia sẻ trong bức thư gửi các bạn học sinh đang chịu cảnh bão lũ, Nguyễn Trần Uyên Nhi (học sinh lớp 5) viết: "Các bạn đừng lo lắng nhé! Các bạn hãy nghe theo sự chỉ dẫn của ba mẹ, người lớn để đảm bảo sức khỏe nhé. Chỗ chúng mình có trích ra một số tiền từ tấm lòng của chúng mình. Mong số tiền ấy có thể giúp một phần nào đó cho các bạn nhé".

Còn Bùi Lê Gia Nhi (học lớp 5) thì động viên: "Các bạn đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi… Hãy cứ lạc quan lên nhé!".

Hai ông cháu đội mưa đến đóng góp

Hơn 18h, trời mưa tầm tã, bé Nguyễn Ngọc Uyên Nguyên (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Lương Định Của, quận 3, TP.HCM) theo ông ngoại ghé vào tòa soạn báo Tuổi Trẻ.

Tóc bết vì mưa, giày ướt sũng, Nguyên cầm một xấp tiền lẻ nói: “Em gom được tổng cộng 255.000 đồng, trong đó em có 20.000, còn lại là ông ngoại và bà ngoại cho em. Em muốn đóng góp cho các bạn học sinh ngoài đó”.

Ngồi kế bên, ông ngoại của Nguyên lâu lâu nhìn sang cháu. Ông nói tan học cháu nhất quyết đòi đến đây để chút nữa còn đi sinh nhật bạn.

Hơi bẽn lẽn, Nguyên chia sẻ: “Con muốn mấy bạn không bị gì hết. Mấy nay con đọc báo với coi tivi thương lắm”.

Nguyên cho biết trước đó, năm 2023, ông ngoại cũng từng đưa Nguyên đi một tiệm tóc ở quận 3 để hiến tóc tặng bệnh nhi ung thư, nên giờ đây mỗi lần nhìn cảnh thương tâm là xúc động lắm.

Đọc câu chuyện của thầy Lê Ngọc Thạch tìm đến Tuổi Trẻ

Ngày 13-9, cộng đồng hội viên Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ (HAWA) đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ đóng góp 50 triệu đồng cho đồng bào miền Bắc đang chịu cảnh bão lũ tàn phá.

Ông Nguyễn Chánh Phương, đại diện HAWA, cho biết hội đã kêu gọi các hội viên chung tay hướng về đồng bào bão lũ từ cách đây hai ngày.

Hiện tại, hội nhận được 52 lượt đóng góp của các hội viên. Theo ông Phương, thông qua chương trình đóng góp này để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Cùng ngày, Công ty TNHH ChargePlus Việt Nam (quận 1) ủng hộ 30 triệu đồng, mong bà con miền Bắc sớm vượt qua khó khăn, thiệt hại.

Chiều muộn, đại diện Công ty TNHH TecAlliance cùng tập thể nhân viên gửi đến đồng bào miền Bắc 36.200.000 đồng.

Dù trời mưa, thương hiệu Phun xăm Vic cũng tới ủng hộ 80 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ. Nói về việc nghĩa, chị Hường, đại diện thương hiệu, cho biết mình khá đắn đo trước khi đến gửi gắm báo Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào miền Bắc.

"Tôi xem báo Tuổi Trẻ thấy câu chuyện của giáo sư Lê Ngọc Thạch quá đẹp và cao cả, nhưng đọc thông tin thấy nhiều người góp quá rồi nên nghĩ mình góp hay không cũng không quá quan trọng.

Nhưng rồi suy đi tính lại, số tiền mình góp cũng không đáng kể, cũng là việc có ích cho bà con và bản thân cũng cảm thấy vui mỗi khi làm việc tốt. Đó là cơ duyên tôi có mặt ở Tuổi Trẻ" - chị Hường tâm tình.

Bà Đinh Thị Quý (quận 1) dù đã 92 tuổi vẫn muốn trực tiếp đến Tuổi Trẻ góp 500.000 đồng. Sức khỏe yếu, phải nhờ anh xe ôm chở đến, bà Quý là bạn đọc lâu năm của báo Tuổi Trẻ, đọc thấy tình hình thiệt hại bão lũ quá lớn nên thương cảm và muốn góp chút gì đó.

Tương tự, bà Trần Thị Phú (85 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cũng nhờ anh xe ôm chở đến để góp 2 triệu đồng.

Không cầm được nước mắt, bà nói: "Thấy đồng bào mình khổ quá, có nhà mất hết người thân. Tôi chỉ có chút tấm lòng ủng hộ đồng bào thôi. Đây là tiền trích từ lương hưu của tôi. Tôi mong đồng bào được an toàn để khôi phục cuộc sống. Chỉ mong thế thôi".

Cùng chia sẻ, cầm 200 USD (tương đương 5 triệu đồng) đến tòa soạn, ông Ngô Duy Khánh (70 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết đây là số tiền của một người bạn lớp đại học đang ở nước ngoài nhờ gửi.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
5 ngày trước - Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của bà con vùng lũ phía Bắc, nhiều hoạt động hỗ trợ bằng sức người, sức của ở khắp nơi và bằng nhiều cách vẫn được tiếp tục ghi nhận trong ngày 13-9.
2 tuần trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
2 tuần trước - Hướng tới mục tiêu trên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay người đứng đầu Chính phủ luôn nhấn mạnh, thúc giục các bộ ngành, địa phương hành động theo tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", biến nhiều điều tưởng như không thể thành có thể.
2 tuần trước - Theo giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm, cường độ bão số 3 (Yagi) có thể mạnh cấp 15 và không loại trừ khả năng mạnh lên thành siêu bão (cấp 16). Ông Khiêm cho biết, cơ quan này đang xem xét nâng cảnh báo...
3 ngày trước - Một số tin tức đáng chú ý: Xuất cấp lương thực, vật tư, hóa chất khử khuẩn khắc phục hậu quả bão số 3; Biến động lãnh đạo ở Chứng khoán phố Wall; Chủ thương hiệu Kem Tràng Tiền báo lỗ.
Xem tin bài khác
59 phút trước - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 khiến một số tuyến đường tại H.Hướng Hóa (Quảng Trị) sạt lở gây cản trở giao thông.
1 giờ trước - Hai phó thủ tướng cùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.
1 giờ trước - Tối 19-9, Đồn biên phòng Đắc Pring (Bộ đội biên phòng Quảng Nam) cho biết sau nhiều giờ huy động cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng địa phương, toàn bộ dân ở thôn 56B, xã Đắk Pre (huyện Nam Giang) đã được sơ tán tới nơi an toàn.
2 giờ trước - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, với vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc đối với hòa bình,...
2 giờ trước - Trong quá trình tránh trú bão số 4 ở Khánh Hoà, một ngư dân Bình Định trượt chân ngã đập đầu vào thành tàu cá rồi rơi xuống biển, tử vong