ttth247.com

Dài mãi những cầu nối yêu thương

Những sự hỗ trợ này đến vào thời điểm những ngày căng thẳng nhất của lũ dữ xem như đã đi qua nhưng cũng không kém phần quan trọng, ý nghĩa: giúp bà con hồi phục nhanh chóng sức khỏe, cuộc sống.

Chăm sóc sức khỏe, gầy dựng cuộc sống mới

Chiều 13-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ xuất quân vận chuyển hơn 30 tấn hàng hóa (nước, sữa, mì, thực phẩm dinh dưỡng, áo phao, phao cứu hộ, gạo...) đến hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão Yagi (bão số 3).

Anh Lê Hoàng Minh - ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM - cho biết Đoàn thanh niên TP.HCM sẽ tổ chức khoảng 20 đội hình với gần 1.000 thành viên gồm thanh thiếu niên, sinh viên, chuyên gia và y bác sĩ tham gia trực tiếp các hoạt động hỗ trợ. Đoàn thanh niên TP sẽ phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam TP trong việc vận chuyển và cung cấp các nhu yếu phẩm, thuốc men, dụng cụ y tế cho các đội hình tình nguyện.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhìn nhận việc vận chuyển hàng hóa này là cầu nối thương yêu của người dân TP.HCM đến với đồng bào các tỉnh thành phía Bắc. 

Với phương châm hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất, sát hợp với điều kiện của từng địa phương nhất, vì vậy MTTQ Việt Nam TP.HCM phải tham gia điều phối đạt hiệu quả cao nhất.

Theo ông Lộc, MTTQ Việt Nam TP.HCM chuyển hàng hóa bằng nhiều phương tiện khác nhau qua đường hàng không, đường bộ. TP sẽ hỗ trợ các phương tiện cứu hộ, cứu nạn; chuyển túi thuốc cho từng hộ gia đình và có lực lượng thầy thuốc trợ giúp bà con để ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra.

Sau đó đoàn sẽ hỗ trợ người dân về cây trồng, vật nuôi và phương tiện, điều kiện để sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP.HCM nhắn nhủ các tình nguyện viên đảm bảo yêu cầu tuyệt đối an toàn khi vận chuyển hàng hóa, phương tiện cứu trợ; làm việc với tinh thần khẩn trương, không trì hoãn, không để việc gì ảnh hưởng và tác động không mong muốn đến việc phòng chống và giúp đỡ đồng bào ngăn ngừa bão lũ.

Cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM đã huy động nhân sự 49 bệnh viện sẵn sàng hỗ trợ y tế chín tỉnh miền Bắc gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Hòa Bình bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. Sở Y tế TP cho biết đã phân công các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa của TP sẵn sàng nguồn nhân lực chi viện cho công tác y tế cộng đồng khi lũ rút và khi nhận được đề nghị chi viện.

"Ngành y tế TP trân trọng ghi nhận và cảm ơn sâu sắc sự chia sẻ và giúp đỡ của các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh thành phía Bắc đã hỗ trợ ngành y tế TP trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Ngành y tế TP hy vọng đóng góp một chút tấm lòng ủng hộ người dân trong cơn bão lũ", Sở Y tế nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ngành y tế TP đã hỗ trợ 30.000 túi thuốc cho 10 tỉnh thành miền Bắc. Trong túi thuốc sẽ có các thuốc thiết yếu như hạ sốt, đau bụng, tiêu chảy, dị ứng, thuốc sát trùng da, băng keo cá nhân...

Sâu đậm nghĩa tình từ mọi lứa tuổi

Ngày 13-9, khi cùng đại diện học sinh Trường tiểu học Chi Lăng, quận Tân Bình, TP.HCM đến báo Tuổi Trẻ chia sẻ 5 triệu đồng với đồng bào vùng lũ, thầy Dao Vỹ Chí cho hay đây là số tiền từ những chú heo đất của chương trình "Em làm kế hoạch nhỏ" mới chỉ gầy dựng từ ngày khai trường.

Nhiều em còn hỏi thầy là gom heo đất rồi có còn góp tiếp được nữa không vì muốn góp nữa. Các em cũng gom các loại ve chai như bìa giấy, vỏ chai... để bán gây quỹ tại trường. Trong bức thư gửi các bạn học sinh đang chịu cảnh bão lũ, em Bùi Lê Gia Nhi (học lớp 5) bày tỏ: "Các bạn đừng quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi... Hãy cứ lạc quan lên nhé!".

Cùng ngày, cộng đồng hội viên Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ (HAWA) đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ đóng góp 50 triệu đồng từ 52 lượt đóng góp của các hội viên. Ông Nguyễn Chánh Phương, đại diện HAWA, cho biết các hội viên còn lại sẽ tiếp tục đóng góp và chuyển cho các đơn vị.

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán Bắc Đẩu (quận Phú Nhuận) đã ủng hộ 25 triệu đồng sau khi phát động khoảng một tuần nay. Công ty TNHH ChargePlus Việt Nam (quận 1) ủng hộ 30 triệu đồng, mong bà con miền Bắc sớm vượt qua khó khăn, thiệt hại.

Cầm 200 USD đến tòa soạn, ông Ngô Duy Khánh (70 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết đây là số tiền của một người bạn lớp đại học gửi phúng điếu cho một người bạn trong lớp vừa mất. Tuy nhiên gia đình của người bạn đã mất này nói không nhận phúng điếu và ủng hộ đem đến góp cho bà con vùng lũ.

Bà Đinh Thị Quý (92 tuổi, ngụ quận 1) bạn đọc lâu năm của báo Tuổi Trẻ đóng góp 500.000 đồng. Bà Trần Thị Phú (85 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đóng góp 2 triệu đồng cùng chia sẻ: "Này là tiền trích từ lương hưu của tôi. Tôi mong đồng bào được an toàn để khôi phục cuộc sống. Chỉ mong thế thôi".

Chiều cùng ngày, thương hiệu Phun xăm Vic đã tới ủng hộ 80 triệu đồng. Chị Hường, đại diện thương hiệu, nói câu chuyện của GS.TS Lê Ngọc Thạch quá đẹp và cao cả (GS.TS Thạch góp sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng). "Tôi nghĩ đã có nhiều người đóng góp nhưng thấy hình ảnh đồng bào, mình không cầm lòng được nên đến báo Tuổi Trẻ đóng góp", chị Hường tâm tình.

Hơn 18h ngày 13-9 trời mưa tầm tã nhưng bé Nguyễn Ngọc Uyên Nguyên, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Lương Định Của (quận 3), vẫn theo ông ngoại ghé vào tòa soạn báo Tuổi Trẻ.

Tóc bết vì mưa, giày ướt sũng, bé cầm một xấp tiền lẻ và nói: "Em gom được tổng cộng 255.000 đồng, trong đó em có 20.000 đồng, còn lại là ông ngoại và bà ngoại cho em. Em muốn đóng góp cho các bạn học sinh". Ngồi kế bên, ông ngoại của Nguyên lâu lâu nhìn sang cháu. Ông nói rằng tan học cháu nhất quyết đòi đến đây, chút nữa còn đi sinh nhật bạn.

Tính đến chiều 13-9, thông qua báo Tuổi Trẻ đã có hơn 4.000 bạn đọc tổ chức và cá nhân ủng hộ gần 6,5 tỉ đồng cho đồng bào vùng bão lũ phía Bắc.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
5 ngày trước - Từ chiều tối đến sáng sớm, bạn đọc tiếp tục đến tòa soạn Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ với lời nhắn gửi: "Mong bà con gắng sức vượt qua khó khăn, cả nước luôn đau đáu hướng về".
1 tháng trước - Sáng 3.8, tại TP.HCM, diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu và nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.
6 ngày trước - Hôm qua 11-9, ghi nhận tại nhiều địa phương, những chuyến hàng cứu trợ mang theo triệu tấm lòng của người dân cả nước đã hướng về vùng lũ các tỉnh phía Bắc, chia sẻ với bà con đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.
2 tuần trước - Việt Nam tươi đẹp từ văn hóa, con người, cảnh quan, ẩm thực… đã cuốn hút du khách bốn phương khi đặt chân đến khám phá. Những chuyến đi ấy đã trở thành những hành trình của tình yêu Việt Nam.
Xem tin bài khác
5 phút trước - Theo dự báo, hôm nay, bão số 4 sẽ đổ bộ vào khu vực từ tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị với sức gió cấp 8, giật cấp 10.
5 phút trước - Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị TAND TP.HCM để xét xử trong vụ án ở giai đoạn 2 về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" 30.869 tỉ đồng , "rửa tiền" hơn 445.000 tỉ đồng, và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" 106.730...
27 phút trước - Do vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết nên CSGT đã tạm thời cho các phương tiện rời cao tốc qua nút giao Đại Ninh.
27 phút trước - Sáng sớm nay (19/9), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 04 năm 2024. Bão di chuyển rất nhanh, ngay chiều nay đổ bộ đất nước liền Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế, gây gió giật mạnh và mưa lớn...
28 phút trước - Hôm nay (19/9), TAND TPHCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM làm chủ tọa.