ttth247.com

Mong bà con gắng sức vượt qua khó khăn, cả nước luôn đau đáu hướng về

"Hai vợ chồng tôi theo dõi tình hình bão lũ mỗi ngày và lần nào cũng quặn thắt trước hình ảnh bà con đang gánh chịu hậu quả của cơn bão số 3. Chúng tôi ở trong này chưa một lần ra Bắc, nhưng thấy đồng bào ngoài kia đang oằn mình vất vả, cả gia đình tôi đều đồng cảm" - anh Bình (phường 5, quận Gò Vấp) xúc động.

Mẹ ơi, con muốn đóng góp cho bà con miền Bắc

Sáng sớm 13-9, anh Nguyễn Cát Bình (ở phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) đến báo Tuổi Trẻ ủng hộ30 triệu đồng cho bà con vùng bão lũ.

Ngoài ra, anh Bình còn đóng góp thêm 1 triệu đồng, là phần ủng hộ riêng của con anh tên Nguyễn Cát Đức Thuận (học sinh lớp 10). "Mấy nay cháu cứ hối thúc vợ chồng tôi nhanh đến báo Tuổi Trẻ ủng hộ cho bà con để cháu gửi thêm phần quà của riêng mình" - anh Bình chia sẻ thêm.

Mang theo phần ủng hộ 5 triệu đồng của con trai tên Lê Bá Duẩn (Bình Dương), ông Lê Bá Vân (72 tuổi) đến nhờ Tuổi Trẻ làm cầu nối gửi cho bà con phía Bắc với lời nhắn gửi: "Mong đồng bào gắng sức vượt qua khó khăn, cả nước luôn đau đáu hướng về".

Chiều muộn 12-9, trong cơn mưa nặng hạt, hai anh em Thiện Nhân và Phúc Khang (ngụ quận Tân Bình) ghé vào gửi 800.000 đồng. Thiện Nhân đang học lớp 12, còn em trai Phúc Khang học lớp 8.

"Em thấy bà con bị bão lũ khó khăn nên muốn giúp, không suy nghĩ gì nhiều", Nhân nói. Đây là tiền hai anh em trích từ tiền dành dụm từ tiền quà sáng ba mẹ cho trong mấy tuần lễ. Trong đó, em trai góp 200.000 đồng, còn lại là Thiện Nhân góp. Góp xong, mưa vẫn chưa dứt, Nhân giúp em mặc áo mưa. Vẻ hồn nhiên, em của Nhân nói mình thương bà con vùng lũ và thấy vui vui vì góp được "chút xíu".

Cũng trong chiều mưa 12-9, chị Nguyễn Thị Huệ và con gái Trần Nguyễn Hà My đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Âu yếm nhìn con gái, chị Huế cho biết hai mẹ con vừa ghé trung tâm luyện thi IELTS ở quận 1 để nhận 500.000 đồng tiền thưởng do con gái thi được 8.0. Chị kể: "Con gái về khoe là thi được điểm như vậy nên được thưởng. Con nói mẹ ơi con muốn góp cho bà con miền Bắc…".

Chị Lã Thúy Diễm Hằng (36 tuổi, ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) chở con gái Phạm Minh Khánh (đang học lớp 2) đến ủng hộ 5 triệu đồng. Tranh thủ con vừa tan học, chị đón rồi chở đi vì sợ đi trễ hơn sẽ mưa.

Chị nói rằng đây là tiền lì xì của bé hôm Tết và chị góp thêm. Thông qua hoạt động quyên góp cho đồng bào, chị cũng muốn bé hiểu thêm về tình yêu thương, chia sẻ với người hoạn nạn. Khi biết hoàn cảnh khó khăn của một số bạn nhỏ, bé nói: "Mẹ ơi, nhớ mua quà cho mấy bạn vùng lũ".

Vừa hết giờ dạy, anh Mai Lý Hiển (30 tuổi, giảng viên Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM) đến góp 2 triệu đồng giúp đỡ bà con vùng lũ. Anh cũng chuyển 1 triệu đồng từ tiền của một phụ nữ hưu trí sống gần nhà mình. "Mong bà con sớm vượt qua, khắc phục hậu quả của bão lũ", anh chia sẻ.

Nón lá, dép nhựa, đi xe buýt đến đóng góp

Nón lá, dép nhựa, mái đầu bạc trắng, bà Hoàng Thị Mai (76 tuổi) bước chậm vào tòa soạn báo Tuổi Trẻ và nói "Cháu tôi cho tiền, nó biểu tôi là lên đây ủng hộ". Bị đau khớp nên đi lại khó khăn nhưng từ sáng bà Mai đã đi từ hẻm nhà mình ở đường Lam Sơn (quận Phú Nhuận, TP.HCM) ra đầu hẻm đón xe buýt đến báo Tuổi Trẻ.

Cởi chiếc nón lá, khẩu trang, bà rút trong giỏ ra 1 triệu đồng, nói rằng đây là tiền của cháu bà, tên Huyền Trân. Bà bộc bạch: "Bữa giờ tôi coi ti vi, có khi coi cả ngày như vậy, thấy cảnh sạt lở, bão bùng mà thương bà con mình ở ngoài đó lắm. Năm nay bão nặng quá. Tôi không biết nói gì, chỉ biết cầu mong mau hết thiên tai, bà con được bình an như ở thành phố mình".

Cụ Trần Thị Phú (85 tuổi, ngụ quận Tân Phú) nhờ anh xe ôm chở đến và góp 2 triệu đồng. Bà không cầm được nước mắt: "Thấy đồng bào mình khổ quá, có nhà mất hết người thân. Tôi chỉ có chút tấm lòng ủng hộ đồng bào thôi. Này là tiền trích từ lương hưu của tôi. Tôi mong đồng bào được an toàn để khôi phục lại cuộc sống".

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Ngày 11-9, nhiều doanh nghiệp đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ đóng góp cho bà con miền Bắc đang chịu thiệt hại của bão lũ. Nhưng câu chuyện ấn tượng nhất lại đến từ số tiền làm việc cả tuần của bác tài xế xe ba gác 53 tuổi.
1 tuần trước - Miền Bắc đang cố gắng hết sức vượt qua thiên tai và cả nước cùng chung tay hướng về với sự giúp đỡ.
6 ngày trước - Hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã tỏa đi khắp các tuyến đường trung tâm của thành phố Yên Bái, phối hợp với các lực lượng bộ đội, công an chung tay cùng người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ lịch sử.
3 ngày trước - Trong những ngày Tuổi Trẻ đón nhận những yêu thương của bạn đọc gửi gắm cho bà con vùng lũ miền Bắc, có những tấm lòng bình dị đến góp chút lòng thành khiến người chứng kiến rưng rưng.
1 tháng trước - Nhờ nghĩa cử nhân văn của Công an xã Bình Long (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), vợ chồng cụ Trần Phú (80 tuổi, thôn Long Yên, xã Bình Long, H.Bình Sơn) cảm thấy yên tâm hơn về tương lai đứa cháu ngoại mồ côi.
Xem tin bài khác
25 phút trước - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 khiến một số tuyến đường tại H.Hướng Hóa (Quảng Trị) sạt lở gây cản trở giao thông.
1 giờ trước - Hai phó thủ tướng cùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.
1 giờ trước - Tối 19-9, Đồn biên phòng Đắc Pring (Bộ đội biên phòng Quảng Nam) cho biết sau nhiều giờ huy động cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng địa phương, toàn bộ dân ở thôn 56B, xã Đắk Pre (huyện Nam Giang) đã được sơ tán tới nơi an toàn.
1 giờ trước - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, với vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc đối với hòa bình,...
1 giờ trước - Trong quá trình tránh trú bão số 4 ở Khánh Hoà, một ngư dân Bình Định trượt chân ngã đập đầu vào thành tàu cá rồi rơi xuống biển, tử vong