ttth247.com

Ám ảnh nhà trọ ngập, nóng bức, sinh viên Đà Nẵng tìm phòng xịn mịn như khách sạn

“Chưa vào năm học nhưng mấy chục phòng tôi đã cho thuê hết sạch. Nhiều sinh viên (SV) chưa nhập học cũng nhờ người tới đặt cọc phòng vì càng cận ngày càng khó kiếm phòng đẹp, đầy đủ nội thất”, bà Nguyễn Thị Thùy, chủ nhà trọ tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) chia sẻ.

Khan phòng "full" nội thất

Quận Liên Chiểu là nơi tập trung đông đúc sinh viên các trường Đại học Sư phạm, Đại học Bách khoa, Đại học Duy Tân… nên số lượng phòng trọ cho thuê rất nhiều. Trong khi những phòng trọ sinh viên giá rẻ, đơn sơ chỉ có giường, bàn vẫn còn đợi khách thì loại phòng “full” nội thất, “sang xịn mịn” như nhà nghỉ, khách sạn lại “cháy hàng”.

Nguyễn Văn Khánh (SV năm 2, Trường ĐH Duy Tân) cho hay gần cuối tháng 8 mới bắt đầu năm học mới, nhưng Khánh đã đến Đà Nẵng từ sớm để tìm phòng. “Em chọn phòng thoáng mát, có điều hòa, tủ lạnh, ở nơi cao ráo, tuy nhiên tìm mấy hôm nay vẫn chưa có phòng”, Khánh nói.

Phòng đầy đủ nội thất, chỉ cần xách vali tới ở hút sinh viên. Ảnh: Thanh Hiền

Phòng đầy đủ nội thất, chỉ cần xách vali tới ở hút sinh viên. Ảnh: Thanh Hiền

Bảo Ngọc (ĐH Sư phạm) lần theo số điện thoại của chủ nhà đăng trên mạng đến xem phòng nhưng chỉ muộn một hôm đã hết. Ngọc tiếp tục đến một nhà trọ 3 tầng trên đường Tôn Đức Thắng với hơn 20 phòng song chủ nhà cũng lắc đầu vì khách đã chốt xong.

Theo ghi nhận, những phòng đầy đủ nội thất hầu hết là phòng mới xây, hoặc nhà dân, nhà nghỉ, khách sạn sửa sang lại. Loại phòng này khoảng từ 20m2 trở lên, có giường nệm, tủ quần áo, tủ lạnh, quạt, điều hòa, bếp, máy nóng lạnh, máy giặt, wifi… Những tòa cao tầng có thang máy, cổng được mở bằng thẻ từ. Giá thuê phòng trên dưới 3 triệu/tháng. Quanh khu vực trường ĐH Sư phạm, ĐH Bách khoa, những khu dân cư mới có không ít nhà cao tầng cho thuê phòng nhưng lùng sục mãi vẫn không còn phòng trống.

Bà Nguyễn Thị Thùy, có hai tòa nhà 5 tầng cho thuê trọ, mỗi tòa hơn 20 phòng, giá phòng trên dưới 3 triệu tùy tầng tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) hiện đã hết sạch phòng.

Những khu nhà trọ mới, đầy đủ tiện nghi, không lo nắng nóng mưa ngập hầu như không có phòng trống. Ảnh: Thanh Hiền

Những khu nhà trọ mới, đầy đủ tiện nghi, không lo nắng nóng mưa ngập hầu như không có phòng trống. Ảnh: Thanh Hiền

“Trước đây điều kiện kinh tế khó khăn nên hầu như sinh viên ở phòng đơn sơ, tuềnh toàng. Giờ các cháu sống thoải mái hơn, gia đình sợ con chịu nắng mưa đau ốm, trộm cắp nên chuộng phòng mới, sạch, đầy đủ tiện nghi. Quanh khu vực này hiếm khi còn phòng trống lắm!”, bà Thùy cho hay.

Ám ảnh nhà trọ ngập, nóng như chảo lửa

Lùng sục suốt một tuần, Nguyễn Văn Trường (ĐH Duy Tân) mừng ra mặt khi tìm được một phòng tại đường Hòa Minh 28 (quận Liên Chiểu) với giá 2,8 triệu đồng, rộng chừng 20m2 nhưng đầy đủ các vật dụng không khác gì khách sạn: điều hòa, tủ lạnh, máy nóng lạnh, bàn, giường, bếp, tủ áo quần. Phía ngoài có máy giặt và sân phơi rộng rãi, hàng ngày có người vệ sinh dọn dẹp lối đi, khu vực sinh hoạt chung. Trường kể, năm trước em và bạn thuê một phòng 2,2 triệu, phòng chỉ kê được cái giường và bàn, không có cả cửa sổ. Ở nóng bức, ngột ngạt nên người lúc nào cũng uể oải, giảm hơn 4kg sau một năm học. Hè về nhà, mẹ Trường hoảng quá nên buộc em tìm phòng tốt hơn để đảm bảo sức khỏe. Theo Trường, với mức giá này, dù đắt hơn mỗi tháng 600.000đ nhưng phòng mới và thoáng, có đầy đủ nội thất không phải mua gì thêm, áo quần cũng có máy giặt nên hoàn toàn xứng đáng.

Nguyễn Văn Khánh vẫn còn ám ảnh với trận ngập mấy năm trước khi ở trọ trên đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu). Nước ngập lên gần tới mái, may thay Khánh kịp ôm máy tính chạy sớm. Vì vậy giờ Khánh nhất định phải tìm phòng đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão.

Ám ảnh nhà trọ ngập, nóng bức, sinh viên Đà Nẵng tìm phòng 'xịn mịn' như khách sạn - 3

Những phòng trọ cao tầng trang bị bình chữa cháy, thang thoát hiểm đảm bảo an toàn cho người ở. Ảnh: Thanh Hiền

Những phòng trọ cao tầng trang bị bình chữa cháy, thang thoát hiểm đảm bảo an toàn cho người ở. Ảnh: Thanh Hiền

Cùng đi tìm phòng cho con trai và cháu, bà Lê Thị Đào (51 tuổi, quê Quảng Trị) cho biết điều kiện kinh tế gia đình dù bình thường, nhưng vẫn muốn thuê phòng tốt cho con. “Có lần tôi gọi điện thấy con bưng thau nước đá bỏ trước quạt lấy hơi mát, người mồ hôi đầm đìa như tắm, xung quanh nhà nào nhà nấy tôn hầm hập. Thấy sao mà cực quá!”, bà xót xa.

Để không mất phòng, Đăng Quốc (SV năm 3) đã giữ phòng tại một toà nhà trọ 5 tầng trên đường Lê Thiện Trị (quận Ngũ Hành Sơn) – nơi tập trung đông SV trường ĐH CNTT-TT Việt Hàn. Quốc cho hay phòng có giá gần 2,5 triệu, đắt hơn trọ bình thường ở khu vực này nhưng vì có điều hòa, ra vào đều phải có thẻ từ, an ninh đảm bảo nên Quốc rất hài lòng.

Đà Nẵng có 2 khu ký túc xá (KTX) phục vụ gần 7.000 SV. Khu KTX phía Tây (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) với 6 tòa nhà 5 tầng phục vụ 4.500 SV. Khu phía Đông (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) gồm 3 tòa nhà, có sức chứa gần 2.500. Phí lưu trú 85.000đ/người/tháng, SV có thể đăng ký ở ghép hoặc bao phòng 2, 3, 4 SV… tùy số lượng chỗ còn dư. Hiện KTX đang tiếp nhận hồ sơ và ưu tiên chỗ ở cho tân SV.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Chuẩn bị xong 200 suất bánh mì, sữa, vợ chồng anh Nathan Keers nóng ruột không ngủ được nên chạy xe đến huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên từ sáng sớm.
1 tháng trước - Pakistan- Khi mùa mưa sắp bắt đầu, Shamila, 14 tuổi, và em gái Amina, 13 tuổi, được bố mẹ gả bán để giúp gia đình đối phó với đói nghèo trong lũ lụt.
1 tháng trước - Trong những ngày nước ngập ở thôn Nam Hài, có những người thức thông đêm, nhiều ngày không ngủ ở nhà, ăn tạm gói mỳ tôm qua bữa để túc trực, sẵn sàng ứng cứu dân vùng lụt.
3 tuần trước - Anh Hoàn thiết kế một khối nhà dọc “mọc“ trên mái khối nhà ngang, vừa tạo nên kiến trúc độc đáo cho tổ ấm của gia đình ở Lâm Đồng, vừa giúp tăng sự riêng tư và có tầm nhìn bao quát thung lũng.
1 tháng trước - Mỹ- Bốn năm trước, William mua mảnh đất rộng 1,65 mẫu Anh (6.700 m2), cách nhà 10 phút lái xe để thỏa mong ước trồng rau quả thuần Việt của vợ.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
2 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
3 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
4 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.