Từ đầu mùa mưa đến nay, giỏ đựng những chiếc áo mưa với lời mời "quý bà con cần thì lấy mặc nghen" đặt trước một quán ăn trong hẻm ở quận 5 (TP.HCM) khiến nhiều người ấm lòng.
Những ngày qua, có hôm TP.HCM mưa từ sáng đến tối. Chiều 18-9, mưa vừa tạm ngớt, bà Nguyễn Minh Thu (51 tuổi) đi bán vé số dạo đến quán bánh canh cua trong hẻm đường Nguyễn Biểu (quận 5).
Tại đây, bà Thu nhận một cái áo mưa từ chiếc giỏ đựng áo mưa kèm lời mời: "Sài Gòn đang vào mùa mưa, bà Ba có chuẩn bị ít áo mưa. Quý bà con cần thì lấy mặc nghen. Bà Ba mến tặng".
Bà Thu chia sẻ bà bán vé số dạo đến nay đã khoảng 12 năm. Đây là lần đầu tiên bà nhận áo mưa từ quán tặng, bà cảm thấy rất vui. "Nhận áo mưa này tôi đỡ vất vả, cảm ơn quán đã tặng áo mưa" - bà Thu nói.
Chiều cùng ngày, anh Hai (ngụ quận 8) chạy xe máy đến quán trên để lấy đơn hàng giao cho khách. Trong lúc đợi lấy hàng giao cho khách, anh Hai nhận chiếc áo mưa từ quán tặng.
"Trong mùa mưa, việc tặng áo mưa là hành động ý nghĩa, nhiều khi tài xế quên mang áo mưa trong bất chợt không có áo mưa để đi giao hàng, có áo mưa che mưa cũng đỡ" - anh Hai cho biết.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Đỗ Thanh Long - chủ quán bánh canh cua - cho biết vào thời điểm thời tiết nắng nóng vừa qua, quán có để thùng chứa những chai nước ướp lạnh để mời các tài xế.
Khi đến mùa mưa, khoảng từ đầu tháng 7 đến nay, quán đã mua tầm 500 cái áo mưa tặng cho tài xế đến lấy đơn, khách hàng, những người bán vé số... lỡ đường đi ngang qua không có áo mưa.
Theo anh Long, hôm 18-9 do mưa dầm nên số áo mưa quán tặng lên đến 80 cái, tăng hơn nhiều lần so với những ngày mưa trong thời gian ngắn (mỗi ngày này quán tặng khoảng 10-20 cái áo mưa).
"Bây giờ vào mùa mưa, mình mua sẵn áo mưa để tặng tài xế, khách hàng, những cô chú bán vé số, những người mưu sinh. Đó là phần chi phí rất nhỏ, mình mong muốn gửi sự san sẻ đến quý bà con" - anh Long chia sẻ.