ttth247.com

Âm mưu thủ tiêu khách hàng của nữ giám đốc

Ấn ĐộSaritha, giám đốc chi nhánh công ty tài chính, biển thủ tiền của khách hàng rồi hợp mưu với cấp dưới thuê sát thủ, ngụy trang vụ giết người thành vụ đâm xe rồi bỏ chạy.

Ngày 23/5, khi đang đạp xe trên một đoạn đường vắng, ông Pappachan, 82 tuổi, bị ôtô đâm. Ông qua đời trong bệnh viện vào hôm sau.

Cảnh sát ban đầu xác định đây là một vụ đâm xe rồi bỏ chạy, dữ liệu camera giám sát dọc đường giúp lần ra chiếc xe gây tai nạn. Vài ngày sau, tài xế Animon, 44 tuổi, ra đầu thú nhưng được tại ngoại.

Ông Pappachan, trợ lý tổng giám đốc của công ty viễn thông BSNL đã nghỉ hưu, sống một mình ở thành phố Kollam, xa cách vợ và hai con. Gia đình biết ông có nhiều tiền nhưng không rõ con số chính xác.

Sau tang lễ, con gái ông Pappachan đến chi nhánh của công ty tài chính Muthoottu Mini Nidhi Limited ở Kollam, nơi bố cô mở tài khoản, để hỏi về tình hình tài chính của ông. Cô phát hiện số liệu không nhất quán và có những giao dịch bất bình thường. Tuy nhiên, cô không nhận được phản hồi thỏa đáng từ giám đốc chi nhánh là Saritha, 45 tuổi.

Sau khi nghe một nhân viên chi nhánh ám chỉ về việc tiền của ông Pappachan bị chiếm dụng và nhận thấy một khoản tiền gửi lớn đã biến mất, cô nộp đơn khiếu nại về vụ tai nạn đáng ngờ ngày 23/5. Cảnh sát quyết định mở lại vụ án.

Xem xét hồ sơ cuộc gọi của tài xế Animon, cảnh sát phát hiện anh ta thường xuyên liên lạc với giám đốc Saritha kể từ tuần thứ hai của tháng 5. Khi cảnh sát đang điều tra mối liên hệ giữa Saritha và Animon, gia đình đệ đơn khiếu nại lên công ty tài chính về các giao dịch "không giải thích được" trong tài khoản tiền gửi của ông Pappachan.

Cuộc điều tra của công ty cho thấy Saritha đã biển thủ 2,5 triệu rupee (khoảng 740 triệu đồng) từ tài khoản của ông Pappachan. Saritha và giám đốc điều hành chi nhánh là Anoop, 37 tuổi, bị công ty sa thải vào ngày 25/6.

Trong khi đó, cảnh sát phát hiện Saritha quen biết Animon do từng làm việc tại cùng một công ty tài chính vào 5 năm trước. Animon được thuê để giúp thu hồi xe từ những chủ sở hữu không trả được nợ. Saritha liên lạc lại với Animon vào tháng 5/2024.

Từ trái qua: Animon, Saritha, Pappachan. Ảnh: Manorama

Từ trái qua: Animon, Saritha, Pappachan. Ảnh: Manorama

Theo cảnh sát, ông Pappachan giàu có nhưng sống rất tằn tiện, bị ám ảnh bởi việc tích lũy tiền và không bao giờ chi tiêu vượt quá mức cần thiết. Ngoài số tiền gửi 7,6 triệu rupee (hơn 2,2 tỷ đồng), ông còn đầu tư cổ phiếu. Thay vì mua phương tiện đi lại, ông chọn di chuyển quanh thành phố bằng xe đạp. Một cảnh sát cho biết khi qua đời, ông Pappachan đang dùng dây thừng làm thắt lưng.

Qua điều tra, ông Pappachan mắc lừa Saritha, rút hết tiền từ hai ngân hàng nhà nước để gửi vào chi nhánh công ty tài chính của Saritha với lời hứa lãi suất cao. Khi khoản tiền gửi tăng lên 7,6 triệu rupee vào đầu năm 2024, ông bỗng nhận ra rằng mình không kiếm được khoản lãi nào.

Sau khi tìm hiểu, một nhân viên chi nhánh thông báo rằng Saritha đã lấy tiền từ tài khoản của ông. Dù Saritha phủ nhận, ông Pappachan vẫn liên tục gọi điện cho cô ta qua điện thoại cố định của văn phòng, yêu cầu trả lời rõ khoản thâm hụt gần 4,8 triệu rupee trong tài khoản tiền gửi của ông.

Nhận thấy ông Pappachan ngày càng gay gắt, Saritha quyết định xử lý ông. Theo cảnh sát, Saritha biết ông Pappachan sống một mình, cho rằng gia đình không hay biết về sự giàu có của ông và muốn bỏ túi riêng số tiền gửi. Saritha không ngờ con gái ông Pappachan sẽ tìm đến đặt câu hỏi về số chênh lệch trong tài khoản.

Theo cảnh sát, Saritha liên lạc với kẻ có tiền án Animon vào tháng 5 và nói "con trai ông Pappachan" muốn giết bố vì tranh chấp tài sản. Hôm sau, Saritha giới thiệu Anoop là "con trai ông Pappachan" với Animon. Một thỏa thuận được ký kết với giá 200.000 rupee (gần 60 triệu đồng) và Animon được trả trước 20.000 rupee.

Nhóm Animon ban đầu định đâm xe đạp của ông Pappachan bằng xe ba bánh, nhưng thất bại. Trong khi đó, Saritha phải chịu áp lực rất lớn từ ông Pappachan đang ngày càng kích động vì tiền biến mất. Cô ta rất tức giận với Animon vì nhiều lần ra tay không thành công, dọa đổi người khác có năng lực hơn.

Để thực hiện kế hoạch, Animon mượn ôtô của một người quen. Trưa 23/5, Anoop gọi điện cho ông Pappachan, yêu cầu gặp Saritha để cùng uống trà thảo luận các vấn đề tài chính của ông. Ngay khi ông Pappachan đạp xe rời đi, Anoop bắt đầu chạy môtô bám theo, đồng thời chia sẻ vị trí cho Animon đang đợi trong ôtô. Ngay khi ông Pappachan đến một đoạn đường vắng, Animon tông vào xe đạp của ông từ phía sau và cán qua nạn nhân trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Animon cử đồng bọn ở lại trông coi hiện trường, giả làm người qua đường, tìm cách trì hoãn việc cấp cứu cho nạn nhân. Ông Pappachan qua đời tại bệnh viện vào hôm sau, 24/5.

Đối với Saritha, cái chết của ông Pappachan chỉ là khởi đầu cho nhiều rắc rối hơn. Sau án mạng, Animon và đồng bọn chạy đến thành phố Kochi cách đó 130 km, bắt đầu tống tiền Saritha. Thay vì thù lao 200.000 rupee như thỏa thuận ban đầu, nhóm Animon đòi được gần 1,8 triệu rupee từ Saritha. Bằng cách đe dọa tiết lộ âm mưu cho cảnh sát, người bạn cho Animon mượn xe đã buộc Saritha phải trả cho anh ta 300.000 rupee để đổi lấy sự im lặng.

Sau khi cuộc điều tra xác nhận ông Pappachan bị giết dưới vỏ bọc một vụ đâm xe rồi bỏ chạy, cảnh sát bắt Saritha, Anoop, Animon và hai đồng bọn vào ngày 8/8.

Tuệ Anh (Theo Indian Express)

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
3 tuần trước - Mỹ- Ba phụ nữ lần lượt biến mất bí ẩn khiến gia đình họ phải tự tìm hiểu chân tướng trong nhiều năm, các manh mối dẫn đến một kẻ có biệt danh 'Hannibal'.
1 ngày trước - Mỹ- Cầm súng xông vào cửa hàng, bộ đôi Dale Selby Pierre và William Andrews bắt năm người làm con tin, tra tấn rồi sát hại tàn bạo nhưng một nạn nhân mưu trí đã sống sót.
1 tháng trước - Mỹ- Khi lớp vỏ hôn nhân hoàn hảo sắp bị xé rách, Dean "Dino" Pantazes âm thầm hai lần thuê gái bán dâm hãm hại vợ để che giấu cuộc sống hai mặt bí mật.
1 tháng trước - Bảy tên cướp cải trang thành cảnh sát, bắt cóc cả nhà quản lý để uy hiếp, đột nhập kho tiền Securitas và lấy đi gần 53 triệu bảng, năm 2006, được coi là vụ cướp tiền mặt lớn nhất nước Anh.
1 tháng trước - Ngoài việc đăng kiểm viên lên carbin tìm tiền để sẵn ở cần gạt nước, hộc đựng đồ, một số trung tâm đăng kiểm còn giao cho người nhà đứng ra thu, hoặc nhận tiền trực tiếp từ chủ xe.
Xem tin bài khác
55 phút trước - Một phụ nữ bị sát hại tại nhà; xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2; truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vì nhận hối lộ của Xuyên Việt Oil... là những tin nóng 24 giờ qua.
56 phút trước - Sáng sớm 19/9, an ninh phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được thắt chặt, bên trong và ngoài TAND TP.HCM có rất nhiều chiến sĩ cảnh sát.
1 giờ trước - TP HCM- Đang mang án tử hình ở giai đoạn một của vụ án, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục bị đưa ra xét xử cùng 33 người về nhiều tội danh.
1 giờ trước - Cơ quan thuế chưa tính thuế khi chuyển nhượng nhà đất gây thiệt hại thì tôi có thể kiện đòi bồi thường không?
1 giờ trước - Biết Xuyên Việt Oil không nộp tiền vào quỹ bình ổn giá xăng dầu mà chiếm dụng trái phép nhưng Cục phó Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính lại nhận hối lộ, làm ngơ cho sai phạm dẫn tới thất thoát 219 tỷ đồng.