Bạn nghĩ gì mỗi lần nhìn thấy các bạn trẻ, các bác hưu trí đi bóc gỡ các mẩu quảng cáo ở bờ tường, cột điện? Tôi thấy phẫn nộ thật sự những người dán quảng cáo kiểu này.
Họ quảng cáo gì trên đó? Từ dịch vụ rút hầm cầu, cho vay nóng, rủ rê cờ bạc cá độ... đến đủ kiểu dịch vụ, rao bán đủ thứ. Chưa bàn đến những hậu quả, các kiểu lừa đảo, dẫn dụ từ các quảng cáo này, chỉ riêng việc bôi bẩn không gian phố phường, làng xóm đã đủ xử phạt rồi.
Nhưng đã phạt được bao nhiêu? Theo báo Tuổi Trẻ, chủ một số điện thoại quảng cáo dịch vụ rút hầm cầu đã từng bị phạt bây giờ tái xuất hiện trên bờ tường, cổng nhà, cột điện nhiều quận huyện tại TP.HCM.
Cũng vẫn là dịch vụ rút hầm cầu và cũng đúng là người năm kia bị phạt (theo Tuổi Trẻ). Điều này cho thấy người vi phạm không sợ phạt hoặc mức phạt như "phủi bụi" so với lợi ích lớn họ có được từ kiểu quảng cáo này.
Nhiều quận huyện từng làm căng khi gửi thông tin các số điện thoại quảng cáo trái phép đến các nhà mạng. Nhưng đáng buồn là thông qua báo chí, những địa phương này có nói bây giờ đã không gửi thông tin đến nhà mạng nữa vì tình trạng dán bậy có giảm.
Tôi không tin tình trạng quảng cáo cột điện đã giảm bởi thực tế cho thấy nay giảm mai tăng, dọn sạch chỗ này họ dán chỗ khác, thậm chí dán ngay vào chỗ mới vừa dọn sạch hôm qua!
Có nhà mạng nào mạnh tay cắt số điện thoại quảng cáo dán bậy và công khai thường xuyên chưa? Tôi mong đọc thấy những thông tin hữu ích này, tiếc là không thấy. Vậy, có sự dung dưỡng tình trạng này từ các nhà mạng không?
Và vì sao chính quyền địa phương từng gửi danh sách các số điện thoại có dấu hiệu vi phạm cho nhà mạng để rồi dường như họ cũng đã... nản lòng?
Có phải nhà mạng chưa chung tay xử lý hay nói thẳng ra là vẫn còn sự lơ là, bởi vì chủ máy kia là khách hàng của họ? Việc quảng cáo sai phép tràn lan này bao năm chưa thể dẹp nổi bởi vì thiếu sự kiên quyết và đủ mạnh trong khâu xử lý chủ số điện thoại.
Nhìn hình ảnh bà con phường Thới An, quận 12 từng nhà cùng nhau đi dọn rác quảng cáo (Tuổi Trẻ Online 23-7), thấy rõ sự tích cực và trách nhiệm của họ.
Nhưng tôi lại nghĩ về phường nhà mình, nơi có hàng trăm lần thanh niên tình nguyện đi gỡ quảng cáo nhưng có dẹp hẳn được nạn dán bậy đâu! Một bức tường nhà vừa sơn mới, chủ nhà dán giấy khổ A4 nhắc nhở "xin vui lòng không dán quảng cáo", hai ngày sau đã thấy decal quảng cáo dán ngay kế bên lời nhắc của chủ nhà!
Không bực bội, không phẫn nộ mới lạ! Nhất là các mẩu quảng cáo dán dính ngày càng khó bóc gỡ hơn. Bao nhiêu bức tường thành xấu xí lem nhem ngay cả khi các quảng cáo đã được gỡ!
Bao nhiêu lần tường được sơn mới và ít lâu sau lại có rác quảng cáo mới! Bao nhiêu nhà chờ trạm xe buýt đã bị bôi bẩn kiểu này! Ai dọn cho nổi!