ttth247.com

Bắt 'trend' đón thu Hà Nội trong nắng nóng gần 40 độ C

Thanh Mai cùng hai người bạn bắt buýt đến đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình để chụp ảnh cùng gánh hàng hoa và nắng thu lúc 3h chiều 10/8.

Cô gái 19 tuổi ở Sóc Sơn cho biết đã hẹn hai người bạn ở quận Cầu Giấy và Bắc Ninh cuối tuần đến phố Phan Đình Phùng chụp ảnh sau khi liên tục xem được những hình ảnh xe hoa, nắng xiên thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

"Nhưng trên mạng không ai cảnh báo rằng nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 38 - 39 độ C, không hề có chút mùa thu nào", Mai nói.

Cô gái cho biết hôm nay không có gió, hơi nóng từ lòng đường phả lên khiến mồ hôi từ đầu chảy xuống làm trôi gần hết lớp trang điểm và tóc bết dính. Mai liên tục lấy giấy thấm mồ hôi, cố lựa các góc chụp không lộ bóng dầu trên mặt để có ảnh đẹp.

Thanh Mai đi từ huyện Sóc Sơn đến đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, chụp ảnh đón thu Hà Nội, chiều 10/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Thanh Mai đi từ huyện Sóc Sơn đến đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, chụp ảnh đón thu Hà Nội, chiều 10/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Cách nhóm Thanh Mai vài mét, Thùy Linh cùng bạn trai cũng đang tạo dáng bên gánh hàng hoa. Cô gái 24 tuổi ở quận Ba Đình cho biết năm vài lần đều đến đường Phan Đình Phùng chụp ảnh, nhưng đây là lần đầu đón thu Hà Nội sớm.

Linh đánh giá so với thời điểm chính thu, thời tiết hôm nay oi nóng, nhiệt độ cao, bù lại màu nắng trong hơn, màu ảnh lên tươi và sắc nét. Nhưng điều cô không ngờ là dù cố tình đi lúc thời tiết nắng gắt, vẫn có hàng trăm người đến trước, quây kín các góc chụp đẹp.

"Mồ hôi nhễ nhại nhưng thành quả chụp khiến tôi khá ưng ý. Riêng phần tóc bết dính hay phấn trang điểm bị trôi tôi sẽ dùng phần mềm chỉnh sửa nên không lo", Linh nói.

Để có bộ ảnh đón nắng thu Hà Nội, nhiều người chọn khu vực nắng chiếu cuối đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, bất chấp nhiệt độ ngoài trời lên đến 38 độ C. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Để có bộ ảnh đón nắng thu Hà Nội, nhiều người chọn chụp tại khu vực nắng chiếu cuối đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, bất chấp nhiệt độ ngoài trời lên đến 38 độ C. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Muốn có bộ ảnh "nàng thơ trong nắng đầu thu", Thái Hà, 20 tuổi từ huyện Thanh Trì ghé đường Phan Đình Phùng chụp ảnh. Để đúng concept, cô chủ đích mặc áo dài trắng, tóc búi tạo kiểu.

"Nay có thời gian rảnh tôi nảy ý định đi chụp bộ ảnh đón thu Hà Nội. Ảnh chụp lên rất giống mùa thu, còn nhiệt độ ngoài trời thì y chang mùa hè", Hà nói.

Từ khoảng 14h ngày 10/8 hàng trăm người đã tập trung từ cuối đường Hoàng Diệu đến hết đường Phan Đình Phùng, đặc biệt là đoạn Cửa Bắc và cổng trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng để chụp ảnh. Tại mỗi gánh hoa có trung bình 4-5 người xếp hàng chờ đến lượt. Càng về chiều, lượng người đến càng đông, đặc biệt là khu vực có tia nắng chiếu. Ngoài khách tự chụp, một số người còn thuê riêng thợ ảnh để ghi lại khoảnh khắc.

Chị Thanh Thủy, một người trông xe trên phố Phan Đình Phùng cho biết gần một tuần nay lượng người đổ về phố chụp ảnh thu Hà Nội khá lớn, tập trung đông nhất từ chiều qua (9/8) và cả ngày hôm nay.

Bất chấp thời tiết nắng nóng, nhiều bạn trẻ vẫn chấp nhận đứng xếp hàng chờ đến lượt để chụp ảnh cùng gánh hàng hoa trên đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, chiều 10/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Bất chấp thời tiết nắng nóng, nhiều bạn trẻ vẫn đứng xếp hàng chờ đến lượt để chụp ảnh cùng gánh hàng hoa trên đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, chiều 10/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Không chỉ phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, nhiều địa điểm khác của thủ đô như Hồ Tây (quận Tây Hồ), Nhà thờ lớn, phố Lò Sũ (quận Hoàn Kiếm) cũng tập trung đông người đến chụp ảnh thu Hà Nội.

12h trưa, Trúc Minh, 29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng nói bất ngờ khi đi qua bức tường của tòa nhà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đoạn giao giữa đầu phố Lò Sũ với đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) bởi đông người trẻ chụp ảnh.

"Giữa cái nắng như thiêu đốt giữa trưa hè nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Họ còn mang theo cả đèn chụp, tấm hắt sáng để có bức ảnh ưng ý", Minh kể.

Minh Thi, 25 tuổi, ở quận Cầu Giấy, giải thích lý do chấp nhận đứng giữa nắng chụp ảnh bởi muốn bắt kịp xu hướng trên mạng xã hội. Thấy bạn bè khoe các bức ảnh chụp theo phong cách thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn có nét thu Hà Nội nên cô tìm đến.

"Dù có nắng gắt, xếp hàng chờ cả tiếng hay người nhễ nhại mồ hôi nhưng có ảnh đẹp thì công sức tôi bỏ ra là xứng đáng", Thi nói.

Dù đã qua ngày Lập thu hôm 7/8, trong ngày 9-10/8 lại bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày qua nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt chạm ngưỡng trên 38 độ C. Riêng tại thủ đô Hà Nội trong ngày 10/8, nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Quỳnh Nguyễn

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tháng trước - Trong ngày nóng nhất của đợt nắng đầu tháng 8, hàng ngàn 'nàng thơ' vẫn xúng xính váy áo đến đường Phan Đình Phùng chụp ảnh đón thu.
1 tháng trước - Vy Hiền, 27 tuổi, chạy xe 5 km và đợi hai tiếng trước một quán cà phê ở quận 10 để đến lượt chụp ảnh với xe hoa và mâm cốm xanh, nhớ về không khí miền Bắc.
1 tháng trước - Thanh Mai cùng hai người bạn bắt xe buýt đến đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình để chụp ảnh cùng gánh hàng hoa và nắng thu lúc 15h ngày 10/8.
1 tháng trước - Là một trong những lực lượng có mặt sớm nhất tham gia phục vụ lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và về muộn nhất là các thanh niên tình nguyện. Với tình cảm dành cho Tổng Bí thư, các bạn trẻ đã không quản ngại nắng, mưa, xuống đường...
1 tháng trước - Để làm dịu bớt không khí nắng nóng, những người dân thôn Lại Đà pha nước chanh, mở quạt mát, chia sẻ với dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xem tin bài khác
10 phút trước - Nữ sinh khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Vinh cũng vừa giành được danh hiệu lớn tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
13 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
13 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.
54 phút trước - Nhiều đoạn suối vách đá dựng đứng, các chiến sĩ công an, quân đội... tay không bám đá, vượt dòng suối dữ, tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi cuốn hơn 30 người xuống suối ở Cao Bằng.
55 phút trước - Rạng sáng 19-9, đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả bão Yagi của tuổi trẻ TP.HCM xuất quân đến các tỉnh phía Bắc.