ttth247.com

Tay không bám đá, vượt suối dữ tiếp tục tìm nạn nhân mất tích vụ sạt lở núi ở Cao Bằng

Các địa điểm sạt lở đất ở Cao Bằng đều nằm ở vùng núi cao, các tuyến đèo, dốc, vùng sâu, suối xa, khiến công tác cứu nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Công an, quân đội...đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích cuối cùng do sạt lở đất.

Công an, quân đội nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích cuối cùng

Từ thành phố Cao Bằng men theo quốc lộ 34 ngoằn ngoèo hơn 70km, xóm Khuổi Ngọa (xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) với những ngôi nhà lúp xúp nằm rải rác bên sườn núi.

Người dân nơi đây nhiều đời nay sống hài hòa với thiên nhiên, được núi rừng bao bọc, che chở.

Sau ảnh hưởng của cơn bão Yagi (bão số 3), quốc lộ 34 vòng quanh những dãy núi trùng điệp, nhọn hoắt đâm lên trời xanh, đan xen những thửa ruộng bậc thang vàng óng giờ đây ngập ngụa trong bùn đất, với hàng chục điểm sạt lở.

Trong ký ức của những người dân xã Ca Thành chẳng thể quên vụ sạt lở núi xảy ra vào rạng sáng 9-9, tại km180+650 (quốc lộ 34, đoạn qua xã Ca Thành) khiến một xe khách (có 23 người trên xe), một ô tô con chở 4 người cùng nhiều người đi xe máy xuống suối.

Vụ sạt lở khiến 32 người chết, 1 người bị thương.

Suốt 10 ngày qua, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, người dân Cao Bằng đã nỗ lực, tìm kiếm được hàng chục thi thể nạn nhân bị cuốn trôi xuống suối.

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đến nay (ngày 19-9) chỉ còn hai người mất tích, đang được lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm.

Nhiều ngày qua, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Công an, quân đội bám vách đá, vượt suối tìm người

Trong ngày 18-9, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội cùng dân quân tự vệ, người dân huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) tiếp tục lùng sục con suối Ca Thành để tìm hai nạn nhân cuối cùng còn mất tích.

Từ 6h sáng, các cán bộ, chiến sĩ phải chạy xe máy khoảng 30-40 km đến tập trung tại UBND xã Ca Thành. Sau đó, họ chia thành các nhóm băng rừng, lội suối, men theo hai bên bờ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm.

Trời nắng ráo nhưng dòng suối Ca Thành vẫn cuồn cuộn chảy, nhiều đoạn chảy xiết, nước tung bọt trắng xóa, đá gập ghềnh, một lúc lại có đoạn nước sâu ngập quá bụng người... Mấy ngày trước, lũ chưa rút, đội tìm kiếm phải dùng dây thừng kéo nhau qua từng khe đá tránh bị nước kéo đi.

Có những đoạn vách đá hai bên bờ dựng đứng, các cán bộ, chiến sĩ tay không bám đá, vượt suối dữ, tìm mọi ngóc ngách, bụi cây, khe suối. Hôm trước, một người trong đoàn kể có một thi thể nạn nhân mắc trong bụi cây sát bờ suối.

"Nước lũ tràn về những ngày qua đã đào sâu lòng suối, nhiều đoạn rất sâu, nước xiết, chỉ cần sẩy chân rơi xuống suối là bị cuốn trôi trong tích tắc, anh em phải bám thật chắc vào vách đá, đảm bảo an toàn tuyệt đối", thiếu tá Ngô Văn Sinh - cán bộ Công an huyện Nguyên Bình - dặn dò mọi người trong đoàn tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm, đội tìm kiếm phải đi bộ hàng chục cây số, từ dầm mình dưới suối đến băng rừng, vượt đèo thẳng đứng. Người sau dẫm lên vết chân người trước, tránh rủi ro bị sụt lún.

Vất vả, nguy hiểm, song cán bộ, chiến sĩ đều hi vọng tìm kiếm được nạn nhân xấu số, đưa thi thể về với gia đình.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - "Kéo! Kéo!...", sau khẩu lệnh vang lên, những cánh tay sinh viên tình nguyện ôm chặt đường ống, đôi bàn chân cố bám, ghì thật chắc xuống đất để đứng vững và dùng hết sức mình cùng kéo những đoạn đường ống vừa được hàn xong. Những đường...
3 ngày trước - Ngồi trầm ngâm một góc trong ngôi nhà của bố mẹ, Lý Seo Thỏ trong tay vẫn ôm cuốn album ảnh cưới lấm lem bùn đất của vợ chồng, thi thoảng lại dở từng trang một, lấy ống tay áo lau nhẹ mảng bùn còn bám. “Vợ con em đã được an táng cẩn thận,...
3 tuần trước - Thấy tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn, hai anh Tú và Liên không ngần ngại nhảy xuống dòng nước xiết cứu nạn nhân đưa vào bờ an toàn.
3 tuần trước - Nguyễn Tiến (tỉnh Thừa Thiên Huế) chính thức biết tin mình đậu đại học khi đang trong phòng phẫu thuật để lấy chiếc nẹp xương kim loại ra khỏi lồng ngực.
1 tháng trước - Người phụ nữ kết thúc cuộc hôn nhân hơn 1 thập kỷ bởi lý do không có con khiến ai cũng xót xa.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
2 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
3 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
3 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
4 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.