ttth247.com

Bê bối chấn động Thổ Nhĩ Kỳ: 10 trẻ tử vong vì lòng tham của y bác sĩ

Cơ quan công tố thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) truy tố 47 người, bao gồm nhiều y bác sĩ, vì trục lợi từ bệnh nhân sơ sinh, dẫn đến cái chết của ít nhất 10 trẻ.

Hãng tin Reuters ngày 22-10 đưa tin Văn phòng Viện trưởng Viện Kiểm sát quận Bakirkoy (thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) vừa tuyên bố cáo trạng đối với 47 người bị nghi thành lập băng nhóm tội phạm có tổ chức, nhằm thao túng việc chuyển viện của trẻ sơ sinh để trục lợi riêng.

Trong đó 22 người đã bị giam giữ và chờ xét xử.

Băng nhóm "trẻ sơ sinh"

Theo bản cáo trạng được hoàn thành hôm 17-10, người đứng đầu băng nhóm này là TS Firat Sari, chủ sở hữu Công ty Dịch vụ y tế Medisense.

Thủ đoạn của băng nhóm này là thông đồng với nhân viên chuyển viện tại các phòng cấp cứu và dịch vụ cấp cứu khẩn cấp địa phương để tiếp cận sớm với các bệnh nhân sơ sinh cần chuyển viện.

Bằng cách đó, các em sẽ được băng nhóm chuyển đến những bệnh viện, phòng khám tư nhân cộng tác với họ để chữa trị, kể cả khi cơ sở ấy không đạt chuẩn.

Mục đích của băng nhóm này là trục lợi từ khoản trợ cấp của Viện An sinh xã hội Thổ Nhĩ Kỳ (SGK) dùng cho việc chuyển viện của bệnh nhân sơ sinh.

Thậm chí nhóm nghi phạm còn bị nghi đã làm giả bệnh án của nhiều trẻ sơ sinh theo hướng nghiêm trọng hơn thực tế, để thổi phồng hóa đơn từ SGK và kéo dài thời gian điều trị nhằm nhận thêm tiền.

Báo Turkiye Today đưa tin nhiều trường hợp trẻ được điều trị không đúng cách, sử dụng các loại thuốc không đạt chuẩn đã khiến trẻ bị nhiễm trùng hoặc tử vong.

Sự việc đi đến đỉnh điểm khi một y tá được ra lệnh giết một đứa bé đang được duy trì sự sống bằng máy hỗ trợ để có thể trục lợi nhiều hơn.

Tội ác không thể dung thứ

Theo Hãng tin Reuters, có ít nhất 10 trẻ sơ sinh đã tử vong bởi những hành vi của băng nhóm này.

Mẹ của một trẻ sơ sinh đã tử vong kể với báo Milliyet rằng, con gái chị đã nằm điều trị ba đêm tại một bệnh viện công và một bác sĩ nói rằng chị nên chuyển con đến một bệnh viện khác để được điều trị tốt hơn.

"Bác sĩ nói với chúng tôi rằng chi phí điều trị là 7.000 lira (204 USD) mỗi đêm và con gái tôi sẽ cần điều trị trong hai tuần. Chúng tôi đã đồng ý", chị cho biết.

Chị đã thanh toán hơn 1.000 USD cho bệnh viện được bác sĩ trên giới thiệu và được yêu cầu mua thêm các vật dụng y tế cần thiết khác. Tuy nhiên sau một đêm ở bệnh viện này, đứa bé đã tử vong.

Ngày 19-10, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Kemal Memisoglu cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra 19 bệnh viện có liên quan. Trong đó ít nhất 9 bệnh viện đã bị tịch thu giấy phép và cho ngừng hoạt động.

Bộ Y tế nước này tuyên bố: "Chúng tôi cam kết đảm bảo những người chịu trách nhiệm sẽ phải chịu sự trừng phạt".

Đồng thời, Viện An sinh xã hội Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định sẽ sửa đổi các chính sách để ngăn chặn tình trạng này trong tương lai.

Cáo trạng được phía công tố đưa ra đề xuất băng nhóm trên đối mặt mức án lên tới 582 năm tù với tội danh "giết người do sơ suất" và "lừa đảo có tổ chức". Bên cạnh đó, tài liệu này cũng yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn các bệnh viện có liên quan và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, tổ chức vi phạm.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Cuộc đột kích của Hamas vào lãnh thổ Israel châm ngòi chiến sự ở Gaza, đẩy cuộc sống của hàng triệu người vào thảm cảnh trong một năm qua.
1 tháng trước - Mỹ báo động trước thông tin Iran chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga; Thanh niên Pakistan bị bắt vì lên kế hoạch khủng bố và sát hại người Do Thái ở New York... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 7-9.
3 tuần trước - Chủ thầu xây dựng một tòa chung cư ở Thổ Nhĩ Kỳ bị sập trong thảm họa động đất năm ngoái đã lãnh án nặng vì thiếu sót nghiêm trọng trong việc xây dựng các cột trụ đỡ của tòa nhà, cũng như chất lượng bê tông được sử dụng.
3 tuần trước - ‘Người dân Việt Nam rất thân thiện, có tổ chức và sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau. Họ giữ được sự tích cực ngay cả khi vừa trải qua thiên tai. Điều đó thật tuyệt vời', chuyên gia từ Thụy Sĩ đến hỗ trợ Việt Nam sau bão số 3 chia sẻ.
2 tuần trước - Khi áp lực chiến sự đè nặng lên hệ thống y tế Ukraine, những tình nguyện viên hóa thân thành chú hề mang tiếng cười đến cho bệnh nhi ung thư.
Xem tin bài khác
15 phút trước - Hai rocket từ Lebanon phóng vào không phận Israel, khiến còi báo động vang lên ở Tel Aviv trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Blinken thăm thành phố này.
15 phút trước - Pho Holdings không tiếp tục đòi độc quyền sử dụng từ "Phở" trong thương hiệu ở Anh, sau khi hứng chỉ trích từ mạng xã hội.
16 phút trước - Australia- Cô gái 23 tuổi trượt chân, rơi vào khe đá sâu ba mét và mắc kẹt trong tư thế chổng ngược vì cố nhặt điện thoại.
21 phút trước - Thiếu nữ Nga mời Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn bánh mì muối và kẹo ngọt, một nghi thức đặc biệt chào đón khách quý đến Nga.
21 phút trước - Sáng 23-10, do ảnh hưởng trước bão Trami, khu vực Bicol, thuộc đảo Luzon, Philippines bị lũ lụt nhấn chìm trong nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cứu hộ ở địa phương này.