ttth247.com

Bể nước nghĩa tình nơi địa đầu Tổ quốc

Từ mùa hè 2024, điểm trường mầm non xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn, Hà Giang) đã có một bể nước lớn mới được xây dựng nằm ngay cổng vào.

Đây là công trình bể chứa nước do các cha mẹ đang sinh hoạt trong một cộng đồng dạy con trên Facebook kêu gọi thực hiện.

Trong một lần đến Trường mầm non Sà Phìn, chúng tôi đã được nghe các cô giáo chia sẻ mỗi năm có từ 4 đến 6 tháng cả trường phải vật lộn với vấn đề tiết kiệm nước vì lượng nước mưa trong các bể chứa nhỏ lẻ không đủ dùng cho cả năm.

Việc thiếu nước ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân, đặc biệt là các nhà trường không đủ cung ứng nước phục vụ học sinh, khiến cho nỗi khao khát có được những bể chứa nước mưa lớn tại đây lại càng trở nên bức thiết. Một số nhóm tình nguyện đã góp tiền hỗ trợ người dân mua nước, mua téc chứa nước.

Tháng 5-2023, hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch UBND xã Sà Phìn, các cha mẹ trong group Facebook Dạy con trong hạnh phúc đã phối hợp với Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Seroto Foundation trực tiếp lên tìm hiểu về việc hỗ trợ xây bể chứa nước khối lượng 120m3 tại nơi này.

Xung quanh Trường mầm non xã Sà Phìn được bao quanh bởi núi đá. Trường có khoảng 4 - 5 phòng học nhỏ lụp xụp và khoảng sân chơi. 

Chỉ tay về phía những núi đá dựng cheo leo, cô Giàng Thị Dính - giáo viên nhà trường - chia sẻ: "Đây là con đường chúng tôi hàng ngày phải leo lên lấy nước để phục vụ cho các con với những khe đá rất khó đi. Nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng để lấy nước".

Nơi được chọn xây bể chứa nước là một khu đất được xã mua từ người dân cách đây 5 năm. Khu đất ngay cổng trường, nằm tụt xuống phía dưới khoảng 3 - 4 mét, rất lý tưởng để sau khi xây bể nước cao 3m sẽ có độ cao ngang với mặt sân.

Lãnh đạo xã bàn tính xây xong bể nước sẽ mở rộng hàng rào để cổng trường rộng thêm, đồng thời tận dụng mặt trên của bể làm bãi đỗ xe giáo viên, giải phóng sân trường cho trẻ em có nhiều không gian chơi hơn.

Trên thực tế, số tiền kêu gọi ủng hộ nhận được vừa đủ xây dựng một bể nước 120m3, nhưng trước mong muốn của địa phương xây bể cao 3m (tương đương 200m3) nên các thành viên của Seroto Foundation quyết định đóng góp thêm cho đủ chi phí.

Toàn bộ kinh phí 320 triệu đồng đã được trao cho ban lãnh đạo xã làm chủ đầu tư xây dựng theo phương án Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Những ngày tháng 7-2024, chúng tôi trở lại Sà Phìn trong một niềm hạnh phúc đặc biệt khi công trình bể chứa nước sau gần nửa năm xây dựng đã có thể đưa vào sử dụng. Ban lãnh đạo xã cùng cô trò Trường mầm non Sà Phìn đợi đón đoàn với những ánh mắt rạng rỡ niềm vui.

Ông Sùng Minh Tú - một phụ huynh gửi con tại, đây - hào hứng bày tỏ: "Nhà tôi có hai đứa con, đứa lớn lớp 5, đứa nhỏ 5 tuổi. Trước vào mùa khô hạn là đứa lớn sẽ phải nghỉ học để hai bố con cùng đi kiếm nước ở các khe núi xa mang về cho cả nhà sinh hoạt.

Giờ có bể chứa nước lớn này, không chỉ nhà trường mà các hộ dân xung quanh cũng có thêm một nguồn nước chia sẻ để đi qua mùa hạn".

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Ngày 11-9, những đoàn xe chở quà của bà con các tỉnh Tây Nguyên đã lên đường ra với đồng bào ngoài Bắc. Tại các điểm tiếp nhận, dòng người vẫn lũ lượt kéo tới đóng góp tiền, hàng hóa ủng hộ.
1 tháng trước - Chàng trai Thái Nguyên “vẽ“ cờ Tổ quốc từ chính những tấm giấy chứng nhận hiến máu của mình trong suốt 8 năm qua, tạo nên bức tranh ý nghĩa.
1 tuần trước - Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai rộng rãi, tạo được sự lan tỏa trong thanh niên và cộng đồng xã hội. Đó là một trong nhiều nội dung được đánh giá trình Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Quảng Trị lần thứ 6...
1 tháng trước - Tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Điện Biên, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, thế hệ trẻ mãi mãi không quên và tri ân những người đã hy sinh cho Tổ quốc.
1 tháng trước - Nhiều công trình, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được các chiến sĩ tình nguyện góp tay tại khắp các mặt trận tình nguyện hè của TP.HCM ngày 27-7.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.