ttth247.com

Bà con Tây Nguyên gửi ngàn cái ôm và nhu yếu phẩm tới đồng bào miền Bắc

Chị Nguyễn Thị Hồng Tố Diễm (27 tuổi) - một cơ sở spa, thẩm mỹ tại TP Pleiku, cùng chị mang tới rất nhiều hàng ủng hộ chất đầy trong ghế sau và cốp xe. Họ chở tới sữa, cơm cháy, nước suối, bánh mỳ và thuốc tiêu chảy, thuốc hạ sốt để nhờ đoàn gửi ra cho bà con. 

"Thấy mưa bão thiệt hại bà con khắp nơi mà lòng chúng tôi như thắt lại, nếu ở gần thì có lẽ hai chị em đã xung phong lên đường. Chúng tôi muốn gửi tới bà con vùng lũ ngàn cái ôm, mong bà con bình an vượt cơn lũ dữ này" - chị Tố Diễm chia sẻ.

Trong khi đó, anh Phạm Quốc Thái, chủ doanh nghiệp thực phẩm tại TP Pleiku, lái cả xe tải chở bánh khô, nước suối, sữa, quần áo tới quyên góp. 

Từ lúc đọc tin tức báo đài về trận lũ lụt, chị Đỗ Thị Thanh Huyền - một phòng nha ở Gia Lai, đứng ngồi không yên. Là người con của quê hương miền Bắc, chị tự nhủ lòng phải làm điều gì đó giúp đỡ đồng bào. Vậy là chị vận động bà con họ hàng và bạn bè trong ngoài nước ủng hộ 25 thùng mì gói, 50 thùng nước suối cùng với trái cây, bông băng, thuốc mang tới ủng hộ.

Đang hối hả bê hàng, anh Hoàng Công Đạt, giáo viên Trường tiểu học Hoàng Hanh (xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) bảo chiều qua nghe tin, anh đi vận động người dân trên địa bàn. Đến khoảng 8h sáng 11-9, người dân đã gom được hơn 2,5 tấn hàng gồm gạo, thuốc men, mì tôm để anh Đạt đưa đến điểm tập kết.

Do người dân đưa quà đến ngoài sức mong đợi, điểm tiếp nhận cho hay sẽ có khoảng 15-20 chuyến xe chở nhu yếu phẩm ra phía Bắc. Nhóm đang tổ chức một đội thiện nguyện sử dụng xe bán tải đi trước để dò đường, chuyển hàng hóa khi đến nơi. 

Để hỗ trợ người dân, 19 đoàn viên thanh niên của Chi đoàn Phòng hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Đắk Lắk cũng có mặt để vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, chi đoàn phòng Hậu cần cũng hỗ trợ nhiều phần quà đưa ra hỗ trợ đồng bào ngoài Bắc.

Trao đổi với PV, anh Võ Phi Hổ, chủ nhà xe Phi Hổ, người lập điểm quyên góp, cho hay trong hôm nay và ngày mai sẽ tập kết hàng lên xe để lên đường ra Bắc. Chỉ hơn 1 ngày kêu gọi, rất nhiều hội nhóm và người dân đã mang tới ủng hộ hàng hóa và tiền mặt. "Chúng tôi dự định sẽ đi 3 xe tải lớn chở hàng cứu trợ của bà con và mua sắm thêm một số thứ để đưa đến tận tay bà con" - anh Võ Phi Hổ nói.

Hàng trăm tấn hàng đang trên đường ra Bắc

Tại Đắk Lắk, bất chấp mưa gió, từng đoàn người dân xếp hàng chờ gửi quà sẻ chia với khó khăn đồng bào phía Bắc. Bà Phạm Khánh Quyên - chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP Buôn Ma Thuột, cho biết suốt 2 ngày nay, người dân Đắk Lắk xếp hàng chờ gửi quà sẻ chia với khó khăn đồng bào phía Bắc. Hội chữ thập đỏ đã đứng ra tổ chức địa điểm, làm công văn để những chuyến xe nghĩa tình thuận lợi khởi hành đến nơi cần cứu trợ.

Theo đó, 2 điểm tiếp nhận được bố trí ở Nhà thi đấu Đắk Lắk và Khách sạn Công đoàn gần quảng trường trung tâm thành phố lúc nào cũng nườm nượp người và xe đưa nhu yếu phẩm, quần áo, xà bông và cả đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ.

Phía trước sảnh của hai nơi đã chất đầy hàng hóa, nhưng đoàn người đưa hàng cứu trợ liên tục đưa hàng về. Ngày 11-9, đã có khoảng 5 xe tải 0 đồng đã xuất quân đi ra các tỉnh phía Bắc và tính cả 5 xe đêm qua thì có hàng trăm tấn hàng, chứa đầy tinh thần sẻ chia của người dân Đắk Lắk được chở đi.

Anh Nguyễn Văn Mến - chủ tiệm hớt tóc Trung Em (TP Buôn Ma Thuột) - cho biết ngày hôm qua một thanh niên tên Hà kêu gọi trên Facebook cá nhân vận động quà tặng đồng bào phía Bắc đang bị thiên tai. Điểm tiếp nhận là Quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột. Sau khi biết tin, nhiều người dân đến gửi quà, nhiều tài xế xe tải đến nhận chở 0 đồng.

"Mấy anh em chúng tôi nghe tin cũng chạy đến ủng hộ, hỗ trợ bạn Hà. Chúng tôi nghĩ chỉ vận động được 1-2 xe tải nhỏ rồi tự túc chở hàng cứu trợ đi. Thế nhưng dòng đổ về tặng quà quá đông. Đến 22h ngày 10-9, đã chở được 10 xe đi tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên. Đến sáng 11-9, người dân ở các huyện cũng chở hàng về, nhờ anh em gửi đến bà con đang gặp nạn ngoài Bắc", anh Mến xúc động nói.

Cô trò xứ Huế góp tiền, áo quần, sách vở gửi về cho trẻ vùng lũ miền Bắc

Ngày 11-9, cô Nguyễn Thị Hương Trà, hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết cô và trò nhà trường đã quyên góp được hơn 11 triệu đồng gửi đến các bạn nhỏ ở vùng lũ lụt miền Bắc.

Theo đó trước cảnh thiên tai, mưa lũ, sạt lở kinh hoàng chưa từng có ở các tỉnh miền Bắc, Trường tiểu học số 1 thị trấn Phú Lộc đã mở lời kêu gọi học sinh và các thầy cô trong trường chung tay góp sức để gửi chút tình cảm, mong bà con vượt qua khó khăn.

Cô Trà cho biết trường kêu gọi theo tinh thần tự nguyện, tương thân tương ái. Ai có tiền thì góp tiền, ai có áo quần cũ, sách vở, đồ dùng học tập cũ muốn gửi đến các bạn nhỏ ở miền Bắc thì nhà trường đều nhận cả.

Từ 2 ngày nay, hai chiếc bàn được nhà trường kê ra giữa sân trường để nhận tiền ủng hộ, áo quần, sách vở từ các em học sinh.

Đến giờ ra chơi, học sinh của trường sẽ đem đồ dùng hoặc tiền đến vị trí hai chiếc bàn này để góp sức nhờ trường gửi đi miền Bắc.

Theo cô Trà, việc vận động học sinh của trường chung tay ủng hộ đồng bào đang trong nguy khó là một cách để nhà trường giáo dục các em về đạo đức, về nghĩa tương thân tương ái của người Việt.

"Trong những trận thiên tai, mưa lũ ở Huế, trường chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều tình cảm của bà con cả nước gửi về hỗ trợ.

Nay đồng bào miền Bắc gặp nguy nan, chúng tôi không thể đứng nhìn. Đó là điều mà nhà trường muốn giáo dục cho các em học sinh", cô Trà nói.

Về số tiền quyên góp được, cô Nguyễn Thị Hương Trà cho biết sẽ tiếp tục đặt thùng kêu gọi hỗ trợ ở sân trường trong ngày mai 12-9. Sau khi kết thúc đợt kêu gọi, nhà trường dự định sẽ nhờ báo Tuổi Trẻ gửi số tiền trên đến các trường tiểu học bị thiệt hại do mưa lũ gây ra ở miền Bắc.

Về số đồ dùng học tập, quần áo cũ, cô Trà cho biết sẽ bảo quản và nhờ các đoàn từ thiện gửi ra miền Bắc sau khi mưa lũrút đi.

Bạn đọc miền Tây tiếp tục nối dài vòng tay yêu thương

Bà Minh Thu (cán bộ hưu trí ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đến Văn phòng báo Tuổi Trẻ đóng góp hai lần với tổng số tiền 5 triệu đồng. 

Nhiều bạn đọc khác là cán bộ hưu trí như gia đình ông Quốc Khánh (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng đến hỗ trợ 1 triệu đồng, nhờ báo Tuổi Trẻ chuyển đến người dân bị bão lũ miền Bắc. Ông T. (xin không nêu tên, ở Hội cao tuổi phường Xuân Khánh, TP Cần Thơ) cũng gửi 500.000 đồng, với mong muốn chia sẻ chút khó khăn với người dân miền Bắc thân thương.

Cùng ngày, đại diện Trường THPT Châu Văn Liêm (TP Cần Thơ) cho biết cũng đã phát động trong toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường để đóng góp tiền, vật tư nhu yếu phẩm cho người dân vùng bão lũ miền Bắc. Các lớp sẽ vận động trong lớp và cả người thân trong gia đình, số tiền đóng góp sẽ được gửi vào tài khoản báo Tuổi Trẻ khi kết thúc, đồng thời nhu yếu phẩm sẽ gửi đến điểm tiếp nhận của Thành đoàn Cần Thơ. Đợt phát động ủng hộ sẽ kéo dài đến ngày 17-9.

Cần Thơ: 15 điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm quyên góp cho bà con vùng bão lũ miền Bắc

Ngày 11-9, Thành Đoàn Cần Thơ và Hội sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ chỉ đạo tổ chức chương trình "Đồng hành cùng người dân, thanh thiếu nhi vùng bão lũ miền Bắc".

Có 15 điểm tiếp nhận đặt tại quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy (TP Cần Thơ), tỉnh Hậu Giang…

Ngay khi phát động đã có rất nhiều cá nhân, đơn vị mang vật phẩm đến quyên góp. Ghi nhận tại điểm Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhiều nhu yếu phẩm cần thiết như thùng mì gói, nước suối, quần áo, sữa… của người dân Cần Thơ hướng về người dân vùng bão lũ miền Bắc.

Anh Phương Tấn Đạt - giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TP Cần Thơ - đơn vị thực hiện chương trình - cho biết tính đến chiều 11-9 (ngày đầu tiên phát động) đã tiếp nhận được hơn 15 tấn nhu yếu phẩm, hơn 5 tấn quần áo. 

Chương trình nhận tiếp nhận từ nay đến hết ngày 20-9.

Cũng trong cùng ngày, tại nhiều nơi ở Đồng bằng sông Cửu Long, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh cũng đã phát động kêu gọi đóng góp trong hệ thống như Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An... Tại Long An, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trích 13,5 tỉ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ để ủng hộ đồng bào tại 22 tỉnh, thành phố trong nước bị ảnh hưởng bởi bão lũ do bão số 3 Yagi gây ra.

Ninh Thuận trích 500 triệu đồng ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3

Quỹ cứu trợ tỉnh Ninh Thuận đã trích 500 triệu đồng góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát của bà con nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.

Ngày 11-9, bà Phạm Thị Bích Hà, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, cho biết hưởng ứng lễ phát động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quỹ cứu trợ tỉnh đã trích 500 triệu đồng ủng hộ cho các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão Yagi, nhằm giúp bà con nhân dân từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, ổn định dần cuộc sống.

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã gửi thư kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tham gia ủng hộ một ngày lương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cũng đã thiết lập điểm tiếp nhận ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do bão Yagi. Thời gian tiếp nhận từ ngày 10-9 đến ngày 10-10.

Về hình thức tiếp nhận bằng tiền mặt tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, số 39 đường Lê Hồng Phong, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), điện thoại: 0259.3830072.

Bằng chuyển khoản qua số tài khoản 3761.0.1020401.91999 tại Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, chủ tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận.

Bị thiệt hại, Bắc Ninh vẫn ủng hộ 4 tỉnh khắc phục hậu quả do bão Yagi

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà, với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Ban Vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh kêu gọi hỗ trợ đồng bào. 

Cụ thể, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ở tỉnh ủng hộ 1 ngày lương. Khuyến khích bà con, cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo… ủng hộ theo khả năng. Thời gian tiếp nhận bắt đầu từ ngày 11-9 đến 11-10. 

Ngay sáng 11-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận gần 1,4 tỉ đồng. Trước đó, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ từ Ban vận động cứu trợ Trung ương 5 tỉ đồng, Hà Nội 3 tỉ đồng, Tây Ninh 500 triệu đồng, Quân khu 1 (5 tấn gạo)…

Dự kiến, Bắc Ninh sẽ ủng hộ 4 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn và Bắc Giang khắc phục thiệt hại do bão Yagi. Mức ủng hộ 1 tỉ đồng/tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cũng kêu gọi bà con phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền trong tỉnh hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, phương tiện đi lại cho bà con. "Tỉnh sẽ hỗ trợ, đồng hành với người dân trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là khi có mưa lũ" - bí thư Tỉnh ủy nói.

Nha Trang: Nhiều doanh nghiệp, bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã đến ủng hộ, quyên góp

Vừa đi khám bệnh ở bệnh viện về, bà Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi) cầm trên tay túi thuốc tây, bà cho biết bản thân bị bệnh về xương khớp và tiểu đường, nhưng vẫn dành thời gian để đến văn phòng báo Tuổi Trẻ để ủng hộ cho bà con miền Bắc.

"Dạo gần đây thấy báo Tuổi Trẻ có nhiều bài viết liên quan đến báo lũ miền Bắc, tôi muốn trích một số tiền nhỏ từ lương hưu để để ủng hộ là 1 triệu đồng. Mong bà con cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại" - bà Hồng nói.

Ngoài ra những ngày vừa qua, nhiều lượt khách, bạn đọc, đại diện các công ty trên địa bàn TP Nha Trang cũng đã đến báo Tuổi Trẻ để quyên góp, tạo niềm động lực cho bà con miền Bắc vượt qua được khó khăn này, với tổng số tiền 11 triệu đồng. 

Công đoàn hỗ trợ từ 1-10 triệu cho người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Sáng 10-9, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết cơ quan này vừa có thông báo về chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Theo đó, Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chủ động nắm tình hình, hỗ trợ công nhân lao động với tinh thần cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất, đến tận tay các gia đình người bị thiệt hại.

Trong đó chủ động có văn bản đề nghị Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt mạng do ảnh hưởng của bão Yagi ở mức 10 triệu đồng/người tử vong. Trường hợp bị thương nặng, phải nằm viện điều trị, hỗ trợ từ 1-5 triệu đồng/người. 

Các nơi bị ảnh hưởng như nhà cửa tốc mái, lũ cuốn trôi, sạt lở, nhà cửa hư hỏng cần sửa chữa ngay, công đoàn yêu cầu hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng/trường hợp từ nguồn tài chính tích lũy chi thường xuyên.

Nơi nào chưa cân đối được nguồn lực có trách nhiệm báo lại Tổng liên đoàn để hỗ trợ, ghi rõ đối tượng, mức độ thiệt hại và mức hỗ trợ.

Nhiều đội xung kích ở Hà Tĩnh lên đường ra Bắc hỗ trợ khắc phục thiên tai

Sáng 11-9, Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Hà Tĩnh đã cử đội xung kích lên đường ra các tỉnh phía Bắc để tham gia hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Hà Tĩnh đã cử 20 cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm trong phòng chống bão lụt cùng với nhiều máy móc, thiết bị ra các tỉnh phía Bắc. Điểm đến đầu tiên là TP Hà Nội để tham gia khắc phục hậu quả của bão, dọn dẹp cây xanh ngã đổ…

Ông Nguyễn Duy Bằng - giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Hà Tĩnh, cho biết đội hỗ trợ lên đường ra Bắc hoàn toàn chủ động về trang thiết bị, máy móc, nơi ăn chốn ở và nhu yếu phẩm cần thiết để khắc phục hậu quả sau bão với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực hết mình để hỗ trợ các địa phương.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cử 3 tổ xung kích với số lượng 33 cán bộ, công nhân viên thuộc các điện lực, đơn vị trực thuộc lên đường ra Bắc giúp các địa phương khắc phục sự cố lưới điện do bão gây ra.

Trong 3 tổ xung kích này có 2 tổ gồm 22 người đến TP Hải Phòng để hỗ trợ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng. Tổ xung kích còn lại lên đường hỗ trợ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Các tổ xung kích này đã lên đường ra Bắc vào ngày 9 và 10-9.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, sẽ trích từ nguồn ngân sách dự phòng 2,1 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Số tiền này sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của ban vận động cứu trợ các tỉnh nói trên.

Đường sắt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại bão, lũ

Sáng 11-9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại bão, lũ.

Hàng hóa vận chuyển miễn phí bằng tàu hỏa từ 11-9 là hàng hóa cứu trợ cho đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bão, lũ từ các tổ chức, cá nhân thông qua UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh.

Trong công văn gửi các cơ quan trên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam công bố nơi gửi hàng gồm: Ga Sài Gòn (số liên hệ 0938068759), ga Sóng Thần (đầu mối liên hệ 0982535535), ga Nha Trang (đầu mối liên hệ 0914169819), ga Đà Nẵng (đầu mối liên hệ 0989011188), ga Huế (đầu mối liên hệ 0912626222), ga Đồng Hới (đầu mối liên hệ 0912626222), ga Vinh (đầu mối liên hệ 0913005298), ga Thanh Hóa (đầu mối liên hệ 0913005298), ga Giáp Bát (đầu mối liên hệ 0912510061) và ga Hà Nội (số 1 Trần Quý Cáp).

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Biệt tích 60 năm bỗng xuất hiện trên Youtube 'Tuấn Vỹ kết nối yêu thương', bà Chụt và gia đình ruột vỡ òa khi sau… 13 phút đăng tin đã tìm thấy nhau. Cuộc đoàn tụ của họ diễn ra trong kỳ tích và phép màu khó tin.
1 tháng trước - Khi mặt trời xuống núi, cũng là lúc ngôi làng biệt lập nằm sâu trong cánh rừng già ở huyện vùng cao Quảng Nam bừng sáng. Ánh sáng ấy mang đậm dấu ấn sức trẻ, cùng với hy vọng về một cuộc sống no đủ của đồng bào Cơ Tu.
1 tháng trước - Tuấn Vỹ (tên thật Trịnh Xuân Công, 48 tuổi) dành hết thời gian tuổi trẻ theo đuổi giấc mơ thành ca sĩ nhưng lại toả sáng trước hàng triệu người dân Việt Nam với kênh 'Tuấn Vỹ kết nối yêu thương', giúp gần 600 gia đình đoàn tụ trong 3 năm...
1 tuần trước - Để hỗ trợ bà con ở các vùng lũ lụt, nhiều gia đình đã dành cả đêm để luộc trứng, nấu xôi, làm bánh mì, rang cơm…
1 tuần trước - Để hỗ trợ bà con ở các vùng lũ lụt, nhiều gia đình đã dành cả đêm để luộc trứng, nấu xôi, làm bánh mì, rang cơm…
Xem tin bài khác
38 phút trước - Nhiều đoạn suối vách đá dựng đứng, các chiến sĩ công an, quân đội... tay không bám đá, vượt dòng suối dữ, tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi cuốn hơn 30 người xuống suối ở Cao Bằng.
38 phút trước - Rạng sáng 19-9, đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả bão Yagi của tuổi trẻ TP.HCM xuất quân đến các tỉnh phía Bắc.
56 phút trước - Cuộc đoàn tụ giúp những người con tìm về nguồn cội sau 70 năm người ông, người cha của họ rời khỏi làng quê và mất liên lạc từ đó.
2 giờ trước - Mang theo tất cả yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần quyết tâm dốc hết sức mình hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của bão, lũ, đội hình thanh niên tình nguyện của TP.HCM đã lên đường đến với các địa phương miền núi phía bắc.
2 giờ trước - Vuốt phẳng số tiền dành dụm trong ba tháng, bà Đặng Tố Nga, 82 tuổi, người bán bánh tại chợ Đồng Xuân Berlin, bỏ vào thùng quyên góp ủng hộ đồng bào bão lũ.