ttth247.com

Cả đêm nấu xôi, luộc trứng, rang cơm… gửi bà con vùng lũ

Yên Bái rang cơm xuyên đêm

Khi thông tin về tình hình lũ lụt tại Yên Bái được lan truyền, chị Phạm Thu Hương (sinh năm 1973, đến từ phường Minh Tân, TP Yên Bái) đứng ngồi không yên. Nhóm hơn 25 thành viên gồm bạn bè, bà con, nhân viên nhà hàng… của chị thay phiên nhau rang cơm để gửi đến bà con ở các vùng cô lập.

Bữa trưa đầu tiên khi ngập lụt, nhóm đã kịp thời hỗ trợ 1.200 suất ăn. Tính đến thời điểm này, nhóm đã gửi đi hơn 5.200 hộp cơm yêu thương cho bà con khó khăn.

“Khổ nhất là thực phẩm, chợ không có… Ban đầu nhà tôi có gì bỏ ra nấu cái đó. Sau có 4 người bà con của tôi ở Văn Châu (Yên Bái) cách đó 70 - 80km. Họ liên tục chạy xuống để phụ, còn chở theo cả rau xanh, thịt…

Tối 10-9 nước ngập, Yên Bái mất điện, máy phát điện hết dầu, tôi loay hoay không biết làm thế nào vì nhà tối om, không nấu cơm được. Họ hàng vội chở dầu từ trên đó xuống để nhà chạy máy, sau đó xắn tay vào công việc nấu nướng ngay. Chúng tôi làm không nghỉ, lâu lâu lại phát sinh thêm đơn”, chị kể.

Công tác vận chuyển vô cùng vất vả. Họ cứ phải đi một đoạn qua đò, sau đó lên xe vận chuyển rồi mới tới được bến kia. Có nơi phải đi qua mấy chuyến đò. Chỗ nước xiết đường đi còn khó khăn hơn nữa. Hôm qua, nhóm chị còn 130 suất cơm đi xã Nam Cường nhưng không có đò đi qua. Họ tiếc ngẩn ngơ. Số cơm ấy được họ nhanh tay gửi tặng cho các lực lượng chức năng vì “các chú cũng đang đói bụng không kém”.

“Tôi mạnh dạn kêu gọi bà con xung quanh giúp sức, ai có gì góp nấy. Người cho ít rau, cá, ai ở xa hơn thì cho tiền. Các chị nữ doanh nhân còn hỗ trợ vận chuyển giúp. Chúng tôi làm không nghĩ gì, giúp được gì thì giúp. Nhà tôi sẽ nấu cho đến khi bà con Yên Bái tạm nấu ăn lại được mới thôi”, chị Hương kể.

Những gói xôi nghĩa tình từ bà con Phú Thọ, Lào Cai

Nhóm 12 thành viên đến từ Phú Thọ, Lào Cai… cùng nhau làm xôi giò, muối vừng để gửi tặng các vùng cô lập. Chị Ngô Hoàng Hải Vy (thành viên nhóm, sinh năm 1982, sống ở Việt Trì, Phú Thọ) cho biết họ đã làm được hơn 200 suất cho bà con khó khăn.

Chị Vy là người dân TP.HCM, lấy chồng ở Phú Thọ. Đây là lần đầu thấy bão lũ lớn như thế. Cả nhà không làm ăn gì được, cứ chút chút lại mở điện thoại xem nước lên tới đâu để kịp thời di dời đồ đạc. Tuy nhiên, chị gác lại âu lo, nhiệt tình chạy việc, chia xôi thành các phần nhỏ để công tác làm xôi giò nhanh chóng hoàn thành.

“Tôi cho rằng các vùng lụt, bà con thiếu nước sạch nghiêm trọng. Vì thế, mình tặng mì gói họ không ăn được nên nhóm mới nghĩ ra ý tưởng nấu xôi vắt thành gói này. Hy vọng những gói xôi sẽ giúp mọi người ấm bụng. Chúng tôi chỉ mong nước rút để bà con sớm ổn định cuộc sống”, chị nói.

Thái Nguyên làm bánh mì cả đêm để tặng cho bà con vùng lũ

Khi thấy Thái Nguyên nước dâng cao, anh Phạm Đức Long (sinh năm 1994, ở huyện Đại Từ) nháo nhào đi gom bánh mì gửi bà con vùng lũ. Anh đặt hai tiệm bánh mì tại địa phương làm gấp 3.000 ổ bánh mì trong đêm để kịp thời chuyển đến người dân khó khăn.

Đơn đặt hàng đặc biệt này khiến gia đình anh Lê Xuân Toản (sinh năm 1983) suốt cả đêm không ngủ. Hai vợ chồng anh cùng 3 đứa nhỏ làm không nghỉ tay từ 17h hôm trước đến 3h sáng hôm sau để kịp thời giao cho khách.

“Nhà tôi nhận làm cho Long 2.000 ổ bánh mì đi cứu trợ đồng bào. Lần đầu thấy đơn số lượng lớn mà gấp rút như vậy, tôi hơi choáng, nhưng vẫn bảo vợ con phụ một tay, vì bà con hiện nay đang đói lắm. Tuy vất vả, nhưng cả nhà rất vui vì giúp đỡ một phần nhỏ cho bà con vùng lũ”, anh nói.

Anh Toản cho rằng hoạt động này cũng gieo cho con anh tấm lòng nhân ái. Tuy không ngủ nhưng cháu có kỷ niệm vì đóng góp được nhỏ nhoi của mình đến mọi người.

Còn anh Long cho biết tiệm bánh mì còn lại cũng huy động các cháu nhỏ trong gia đình cùng làm vì sợ không kịp. Sau khi nhận được bánh mì nóng hổi, anh vội chạy đi phân phát cho bà con.

“Lúc bà con nhận được chắc chắn bánh mì sẽ không còn nóng nữa. Tôi chỉ mong đất nước mình mau hết lũ lụt vì người dân đã khổ quá rồi”, anh Long chia sẻ.

Dân Hà Nội trắng đêm luộc trứng

Chị Trần Phương Anh (sinh năm 1994, sống ở số 47 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng cư dân chung cư luộc trứng cả đêm. Họ đóng gói sẵn 10 quả 1 bịch, cho thêm bột canh vào trong để người dân vùng lũ dễ ăn. Không chỉ vậy, họ còn gom thêm bỉm, băng vệ sinh, đèn pin, sạc dự phòng được sạc đầy sẵn… vì thấy bà con hết pin nhanh lắm mà địa phương vẫn chưa có điện sạc.

"Chúng tôi đã gom được hơn 10.000 quả trứng. Thật đáng khâm phục sức mạnh của cộng đồng. Từ trẻ nhỏ đến người lớn, ai cũng sẵn lòng góp sức. Các cụ ông, cụ bà trong khu chung cư cũng nhiệt tình tham gia, cùng luộc trứng để gửi đến bà con vùng lũ. Hoạt động này nhanh chóng được lan tỏa khắp nơi. Hiện chúng tôi đã có thêm các điểm tập kết hàng cứu trợ tại đường Đặng Văn Ngữ, Trần Thánh Tông...", chị nói.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Để hỗ trợ bà con ở các vùng lũ lụt, nhiều gia đình đã dành cả đêm để luộc trứng, nấu xôi, làm bánh mì, rang cơm…
1 tháng trước - Xá xíu bên ngoài nâu đỏ sánh mướt đẹp mắt, bên trong thịt mềm ẩm, vị mặn ngọt hài hòa. Món này ăn kèm xôi, bánh mì, cơm trắng, mì sợi hoặc làm nhân bánh bao, bánh Trung Thu đều ngon.
1 ngày trước - Từng miếng thịt bên ngoài vàng ruộm, bên trong giòn mọng nước mà không bị khô, dậy mùi thơm của húng lìu. Món này ăn cùng cơm hay xôi trắng, chấm xì dầu kèm dưa muối rất hợp vị.
1 tháng trước - Khoác giỏ hàng rong đi qua quán phở trên phố Bảo Khánh, quận Hoàn Kiếm, bà Lê Thị Thành được các nhân viên niềm nở mời vào, nói "có phở treo tặng khách", sáng 5/8.
1 tuần trước - Pháp- Từ mảnh đất 120 m2 đi thuê ở ngoại thành Paris, André Souppaya đã gây dựng một khu vườn gồm toàn những loại rau trái Việt Nam, tái hiện một góc quê hương.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.