ttth247.com

Bị cười nhạo vì làm công nhân, cô gái tiết lộ lương cả tỷ đồng/năm

Mức lương hằng năm lên tới gần 1 tỷ, có nhà riêng, có xe hơi nhưng cô nàng công nhân vẫn bị người thân và bạn bè cười nhạo, cho rằng làm nghề thấp kém.

Câu chuyện gây tranh cãi trên mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc) gần đây đã làm dấy lên cuộc thảo luận về định kiến nghề nghiệp và giá trị của công việc.

Một nữ nhân viên làm công việc vận hành trong một công ty công nghệ cao đã chia sẻ trải nghiệm của mình về việc bị người thân và bạn bè chỉ trích, cười nhạo mặc dù cô có mức lương cao và có cuộc sống ổn định.

Theo chia sẻ của Cẩm Diệp (35 tuổi), ở Cao Hùng, sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở thành công nhân và đã làm việc trong ngành công nghệ được 12 năm với mức lương hằng năm hơn 1,2 triệu Đài tệ (khoảng 925 triệu đồng). Hiện tại, Cẩm Diệp đã mua được nhà, xe hơi, có khoản tiết kiệm đáng kể và thậm chí còn đầu tư vào chứng khoán. Cô cũng cho biết, thu nhập của cô đủ để cô có thể đi du lịch nước ngoài 1-2 lần mỗi năm.

Bị cười nhạo vì làm công nhân, cô gái tiết lộ lương cả tỷ đồng/năm - 1
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, Cẩm Diệp thường xuyên phải đối mặt với những lời bình phẩm từ người thân và bạn bè. Họ thường nói rằng, công việc của cô chỉ phù hợp với người tốt nghiệp trung học, phải mặc đồ bảo hộ và làm ca đêm, rất vất vả lại thấp kém.

Dù Cẩm Diệp khẳng định nhiều lần rằng, hầu hết các vị trí vận hành đều yêu cầu bằng đại học, ngày nay thậm chí có nhiều người có bằng thạc sĩ đang làm công việc này nhưng gia đình vẫn không vừa ý, muốn Cẩm Diệp phải tìm công việc khác. 

Cẩm Diệp cho biết, cô sẽ không theo ý của gia đình, mặt khác cô cũng chia sẻ thêm rằng, công việc của mình không đòi hỏi phải mặc đồ bảo hộ hay làm việc trong phòng vô trùng. Cô thích lịch làm việc của mình, hai ngày làm - hai ngày nghỉ và cho rằng, mức lương của mình cao hơn nhiều so với nhiều ngành nghề khác.

Bài đăng của Cẩm Diệp sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, làm nổi bật vấn đề về định kiến nghề nghiệp vẫn tồn tại, khơi dậy cuộc thảo luận về giá trị thực sự của công việc, không chỉ dựa trên danh hiệu mà còn trên mức độ ổn định tài chính và sự hài lòng.

Nhiều bình luận ủng hộ cô nàng, cho rằng không nên xem thường bất kỳ nghề nghiệp nào, có người còn nghi ngờ rằng những lời chỉ trích có thể xuất phát từ sự ghen tị. Một số người bình luận thậm chí bày tỏ sự quan tâm đến công việc này, cho rằng nó hấp dẫn, họ muốn ứng tuyển. 

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Con đường từ địa danh cổng trời Mường Lát xuống nhà Sùng A Hồng đi men theo sườn đồi. Sau đợt mưa lũ vừa qua, con đường bị sạt lở đất đá lẫn bùn nhão. Còn từ TP Thanh Hóa, đi 200 cây số mới tới nhà Hồng.
1 tháng trước - Kwak Ji-huyn chủ yếu đi bộ đi làm, trồng rau tại nhà, làm thêm vào cuối tuần, canh giờ mua đồ giảm giá... để tiết kiệm nhiều nhất có thể.
1 tháng trước - Anh T. – con trai bà K. từ nay bơ vơ mồ côi khi người mẹ tử vong bị nhánh cây rơi trúng. Chàng trai bật khóc khi mọi người hỏi thăm, bất lực khi mẹ không còn nữa.
1 tháng trước - UAE- Tuần ba lần, Hoàng Mai Trang, 33 tuổi, nấu món Việt cho bữa cơm gia đình để gìn giữ văn hóa quê hương, dù nguyên liệu khó tìm và đắt đỏ.
4 ngày trước - TP HCM - Mừng sinh nhật tuổi 23, bốn chị em Mai, Lan, Trúc, Cúc “flex“ về cuộc sống của mình từ thuở lọt lòng đến ngày trưởng thành, mỗi người một vẻ nhưng vẫn gắn bó như một đội.
Xem tin bài khác
27 phút trước - Mỗi bận về thăm quê, việc đầu tiên mà chị Phạm Lê Nguyên Hảo thường làm là sà vào một quán bánh canh ven đường xứ Huế để sì sụp húp trọn vị ngon quê nhà.
41 phút trước - Sinh viên này là ai, mà được Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) ưu ái cấp học bổng toàn phần trị giá lớn vậy?
42 phút trước - Khởi nghiệp trồng cà phê xen canh hồ tiêu, áp dụng những kỹ thuật canh tác nông nghiệp tái sinh trong Chương trình NESCAFÉ Plan, chị Nguyễn Thị Lan - một nông dân trẻ ở Đắk Lắk xây được nhà lầu, tậu được xe hơi, một năm thảnh thơi đi du...
51 phút trước - Một mình nuôi con quả thực không dễ dàng với ông bố này. Mỗi người mẹ trên thế giới này đều giữ một vị...
1 giờ trước - Một chàng trai 24 tuổi tiết lộ anh xấu hổ khi nói với mọi người rằng mình là người thu gom rác. Bất ngờ, cư dân mạng đã đồng loạt ủng hộ và cho anh thấy công việc của anh có giá trị như thế nào.