ttth247.com

Đón con tan trường, người mẹ bị nhánh cây rơi trúng tử vong ở TP.HCM: Chàng sinh viên bơ vơ mồ côi

Sáng 6.9, người thân, bà con hàng xóm cùng giảng viên, bạn bè nơi con trai bà C.T.K (52 tuổi, ở Q.6, TP.HCM) theo học đến nhà tang lễ BV Nguyễn Tri Phương (Q.5) chia buồn, động viên gia đình vượt qua nỗi mất mát này. 

Bà K. tử vong do bị nhánh cây dầu rơi xuống đè trúng người vào chiều 4.9 trên đường An Dương Vương, Q.5, TP.HCM.

"Mất mẹ là mất tất cả"

Chia sẻ với Thanh Niên, chị G.L, cháu gái của bà K. cho biết, nhà bà K. chỉ có hai mẹ con. Con bà là C.H.T (20 tuổi, sinh viên năm 2, trường ĐH Sư phạm TP.HCM). Vợ chồng bà ly hôn nhiều năm nay, chồng cũ cũng mất cách đây không lâu vì bệnh ung thư. 

Hai mẹ con nương tựa, thuê nhà ở đường số 47, Q.6. Trên đường đi đón con giữa trời mưa, bà K. không may bị nạn nên giờ chỉ còn T. bơ vơ, không cha, không mẹ.

Đón con tan trường, người mẹ bị nhánh cây rơi trúng tử vong ở TP.HCM: Chàng sinh viên bơ vơ mồ côi- Ảnh 1.

Gia đình tổ chức lễ tang cho bà K.

ẢNH: DƯƠNG LAN

"Chiều hôm đó, T. đang ở trường, chờ mãi không thấy mẹ đến đón và không ngờ lại nhận được điện thoại báo mẹ bị nạn. Sau đó, lực lượng chức năng thông báo các quy trình thủ tục để sớm nhận xác về. Khi nghe tin đó, T. đã thức cả đêm, không chợp mắt một giây một phút nào để chờ đến lúc nhìn được mẹ lần cuối. Đến 9 giờ sáng hôm sau (5.9), T. mới đến BV làm các thủ tục đón mẹ về", chị G.L chia sẻ.

Đón con tan trường, người mẹ bị nhánh cây rơi trúng tử vong ở TP.HCM: Chàng sinh viên bơ vơ mồ côi- Ảnh 2.

Nhà trường, bạn bè đến chia buồn, động viên T.

ẢNH: DƯƠNG LAN

20 năm qua, hai mẹ con bà K. nương tựa vào nhau, bà làm công việc tự do kiếm tiền nuôi con trai ăn học. Khi nghe tin mẹ bị nạn trên đường đi đón mình, anh T. bị ám ảnh, khóc không thành lời. Bà K. có một chị gái và một em trai. Gia đình chị gái sống ở nước ngoài còn em trai ở cách đó không xa.

"Dì tôi rất thương con, chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ để T. tập trung vào việc học. Giờ T. lạc lõng, có cảm giác mất tất cả. Gia đình tôi ở xa, không thể chăm chút như dì lo cho T. như từ trước đến nay", chị G.L bày tỏ.

Thương người phụ nữ hiền lành

Vì T. đang đi học nên toàn bộ chi phí sinh hoạt hiện ở trong 3 tài khoản ngân hàng của bà K. 

Bà K. mất đột ngột nên gia đình hy vọng địa phương, ngân hàng sẽ hỗ trợ thực hiện các giấy tờ, thủ tục trong thời gian sớm nhất để chuyển giao toàn bộ số tiền sang cho T. để có chi phí sinh hoạt, học tập.

Đón con tan trường, người mẹ bị nhánh cây rơi trúng tử vong ở TP.HCM: Chàng sinh viên bơ vơ mồ côi- Ảnh 3.

Cáo phó lễ tang của bà K.

ẢNH: DƯƠNG LAN

"Tôi cũng hy vọng cơ quan nhà nước sẽ hỗ trợ miễn trừ các loại thuế liên quan khi thực hiện thủ tục chuyển giao sang cho T. Tôi cũng không biết chi tiết số tiền mà dì đang có là bao nhiêu, chỉ biết đó là tiền sinh hoạt của hai mẹ con", chị G.L nói.

Ông Trung (54 tuổi), em trai bà K. chia sẻ không tin vào sự thật khi nghe tin chị gặp nạn. Nhánh cây rơi trực diện xuống khiến chị không qua khỏi. Ông sẽ động viên cháu vượt qua mất mát, đau thương này.

"Tôi thất thần không hiểu vì sao nhánh cây lại rơi trúng chị mình. Tôi ở gần nhà hai mẹ con nên thường xuyên gặp mặt, qua lại. Từ hôm xảy ra sự việc, tôi thường xuyên nhắc cháu ăn uống để có sức lo đám tang cho mẹ được chu toàn", ông Trung chia sẻ.

Bà Phượng, hàng xóm của bà K. cho hay, người phụ nữ xem con trai là "cục vàng", đưa đón đi học hằng ngày. Anh T. đã tập đi xe từ lâu nhưng bà vẫn không yên tâm để con đi một mình, chăm con rất kỹ.

"Bà K. sống rất hiền lành, giờ không may bị nạn ai cũng thương xót. Đến lúc có người gửi cáo phó, tôi cũng không thể tin được", bà Phượng nói.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Những người hàng xóm bảo rằng Duyên đã bốn lần mồ côi, cả thanh xuân cô độc, nhưng chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Cứ biến cố đến, Duyên lại đối diện và vượt qua.
1 tuần trước - Sau khi bão Yagi (bão số 3) gây thiệt hại ở nhiều địa phương, mưa lũ lại tiếp tục khiến con đường đến trường của nhiều học sinh miền Bắc, trong đó có Hà Nội trở nên khó khăn.
1 tuần trước - Tốt nghiệp phổ thông hai năm trước, nhưng năm nay H’Nhé (20 tuổi, quê Gia Lai) mới vào học ở Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn (TP.HCM). Bởi H’Nhé không có tiền đi học.
3 tuần trước - TP HCM- Khi chuyến bay từ Copenhagen chuẩn bị đáp xuống Tân Sơn Nhất, Mai nhìn sang nhìn chồng và ba con, vẻ mặt thảng thốt không tin là họ đã trở về.
2 tuần trước - Ngọc Ngân, 18 tuổi, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre, gửi thư ứng tuyển học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ đã viết những lời tha thiết: “May mắn không tự nhiên rơi xuống, nên em muốn tự tạo ra may mắn để cứu cuộc đời mình”.
Xem tin bài khác
7 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
8 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
9 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.