ttth247.com

Cật lực chạy… deadline để có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn

Làm tăng ca, thêm việc để nghỉ lễ được thoải mái

Để có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, không vướng bận công việc, Nguyễn Hoàng Bảo (24 tuổi) ngụ tại P.Linh Đông, TP.Thủ Đức hiện đang là nhân viên nhân viên truyền thông tại một công ty có trụ sở trên đường Võ Chí Công, TP.Thủ Đức, TP.HCM, đã dành hơn 12 tiếng đồng hồ/ngày chạy đua với công việc. Bảo chia sẻ: "Mình lên kế hoạch bắt đầu tăng tốc, chạy đua với công việc từ 2 tuần trước khi kỳ nghỉ lễ diễn ra. Ngoài thời gian làm việc tại công ty, mình còn tranh thủ lúc nghỉ trưa hay những buổi tối ở nhà để làm thêm".

Cật lực chạy… deadline để có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn- Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ chọn quán cà phê để chạy đua với công việc

PHAN HƯƠNG

Công việc của Bảo là tổ chức sự kiện của nội bộ nhằm gắn kết nhân viên trong công ty. Do đó, Bảo thường lên kế hoạch trước cho các sự kiện sắp diễn ra. "Đôi khi bị cấp trên gọi chỉnh sửa công việc lúc ngoài giờ làm nên mình chỉ muốn chuyện đó xảy ra trước lễ. Còn trong dịp lễ, mình không muốn ai gọi để làm việc", Bảo giãi bày.

Nguyễn Thái Dương (22 tuổi) ngụ tại P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM, đang là nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Dương chia sẻ: "Mật độ hành khách trong các dịp lễ tăng cao. Cùng với tính chất công việc ở sân bay là làm việc theo ca kíp nên mình và đồng nghiệp luôn phải tăng cường, tập trung cao độ để phục vụ hành khách một cách tốt nhất". Ca làm việc của Dương kéo dài từ 14 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, tùy thuộc vào tình hình các chuyến bay.

Cật lực chạy… deadline để có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn- Ảnh 2.

Thái Dương phải tăng ca làm việc trong dịp cận lễ

NVCC

Trần Thị Mai Thi (20 tuổi) ngụ P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, hiện đang làm host livestream cho sàn thương mại điện tử Shopee. Thời gian cận lễ, Thi livestream nhiều hơn các ngày bình thường khoảng 2, 3 giờ đồng hồ. "Những ngày gần lễ hay có các sale lớn, mình thường livestream từ 8 đến 10 giờ đồng hồ mỗi ngày. Việc thức đến 1, 2 giờ sáng là chuyện bình thường. Thậm chí, sau những phiên livestream, mình còn phải đọc và tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Việc khó khăn với mình là phải luôn giữ năng lượng tươi vui để… kéo khán giả trong những phiên livestream", Thi tâm sự.

Cật lực chạy… deadline để có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn- Ảnh 3.

Tính chất đặc thù của công việc nên Mai Thi thường phải tăng tốc đến nửa đêm

CHỤP MÀN HÌNH

Học tập và làm việc ở xa quê, Lê Hải Yến (28 tuổi) ngụ tại P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, hiện là nhân viên truyền thông cho một công ty ở Khu Công nghệ cao,TP.HCM, dự định sẽ về nhà trong dịplễ 2.9sắp tới. Vì vậy, Yến dồn sức để hoàn thành công việc để có một kỳ nghỉ trọn vẹn. Yến nói: "Minh tranh thủ xử lý các công việc gấp trước khi kỳ nghỉ lễ đến. Ngoài ra, gần đây mình thường thức đến 1, 2 giờ sáng để lên lịch những bài đăng trên các kênh truyền thông trong 4 ngày nghỉ lễ này. Dù hơi vất vả vì khối lượng công việc nhiều nhưng nghĩ đến việc nghỉ trọn vẹn 4 ngày cùng gia đình và bạn bè, mình sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt".

Nghỉ lễ để tái tạo năng lượng làm việc hiệu quả hơn

Sau khoảng thời gian dài làm việc, nhiều bạn trẻ muốn tận dụng kỳ nghỉ lễ để xả stress, tái tạo năng lượng. Đó là lý do vì sao họ không muốn công việc "chen chân" vào các ngày nghỉ lễ.‏

Hoàng Thị Thanh Hoa (25 tuổi) ngụ tại P.Thạnh Lộc. Q.12 (TP.HCM), hiện đang là dược sĩ tại phòng khám Nhi đồng trên địa bàn TP.Thủ Đức phải xin đổi lịch với đồng nghiệp trước 2 tuần. Hoa cho biết phòng khám sẽ làm đến hết ngày 1.9 và mức thu nhập dịp lễ sẽ gấp 3 lần so với ngày thường nhưng mình muốn được về quê ở tỉnh Bình Thuận thăm gia đình. "Vì tính chất công việc nên mình và đồng nghiệp phải lên lịch gần 1 tháng để chia lịch trực các ngày lễ. Riêng với mình thì đã xin đổi lịch của tháng này và tháng sau để tránh tình trạng khi nghỉxong, quay trở lại công việc bị ứ đọng, chồng chất", Hoa kể.

Cật lực chạy… deadline để có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn- Ảnh 4.

Dù mức thu nhập dịp lễ gấp 3 so với ngày thường nhưng Hoàng Thị Thanh Hoa vẫn quyết định nghỉ về quê cùng gia đình

HOÀNG THỊ THANH HOA CUNG CẤP

Với Nguyễn Diệu Tú (20 tuổi), nhân viên làm việc tại quán cà phê Mèo (119 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) tăng tốc làm thêm giờ và đổi ca cho đồng nghiệp để kỳ nghỉ lễ được trọn vẹn hơn. Tú cho biết: "Dịp lễ Quốc khánh 2.9 này, mình sẽ đi nghỉ 4 ngày ở biển Phan Thiết cùng gia đình. Vì đây là dịp lễ lớn nên gia đình cần có nhiều thời gian quây quần bên nhau. Mình nghĩ rằng ngày nghỉ thì nên nghỉ. Nghỉ ngơi để thư thư giãn, tận hưởng cuộc sống, tái tạo năng lượng để làm việc hiệu quả hơn".

Cật lực chạy… deadline để có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn- Ảnh 5.

Nguyễn Diệu Tú mong muốn có thời gian vui chơi cùng gia đình trong dịp lễ 2.9 để tái tạo năng lượng

NVCC

Võ Thị Mỷ Ngân (23 tuổi) chuyên viên Phòng đào tạo của Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), vẫn chọn nghỉ lễ Quốc khánh 3 ngày để về với ba mẹ ở quê. "Đúng là tuần chạy nước rút cuối cùng trước khi nghỉ lễ rất nhiều việc phải xử lý để hoàn tất. Đặc biệt với nhân sự đào tạo, mình cũng như đồng nghiệp càng tăng tốc hoàn thành các đầu việc để sẵn sàng cho học kỳ mới của sinh viên bắt đầu ngay sau khi kết thúc lễ. Tuy áp lực bởi việc nhiều nhưng mình rất nôn để được về nhà với người thân, tận hưởng ngày nghỉ bên gia đình", Ngân chia sẻ.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Đi cùng các đội hình sinh viên tình nguyện, đến bất cứ đâu chúng tôi cũng chứng kiến từ người dân cho đến chính quyền địa phương đều bày tỏ sự biết ơn với màu áo xanh. Họ niềm nở chào đón, rối rít cảm ơn và trên gương mặt luôn hiện rõ sự...
1 tuần trước - Trên các trang mạng xã hội đang tràn ngập những bài đăng về lối sống tiết kiệm. Những bài viết từ bỏ lối sống sang chảnh để quay về cuộc sống tối giản đang trở thành xu hướng thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ.
3 tuần trước - Cách đây 60 năm, T.Ư Đoàn phát động phong trào "Ba sẵn sàng" (sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần)...
1 tuần trước - Nước sông Bùi dâng nhanh chỉ sau 1 đêm khiến nhiều xã ở vùng rốn lũ trên địa bàn H.Chương Mỹ (Hà Nội) lại chìm trong biển nước.
2 tuần trước - Sinh ra chỉ có mẹ, chưa một lần được nhìn thấy cha, lớn lên nhờ túi cá, bao ve chai của ngoại, đến trường bằng sự bao dung của cộng đồng... là cuộc đời đầy nỗ lực của tân sinh viên Lê Thị Liên.
Xem tin bài khác
6 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
7 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
8 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.