ttth247.com

Cậu bé 10 tuổi hóa thân Lý Tự Trọng khiến nhiều người bật khóc

Vở diễn lấy bối cảnh chính vào thời điểm cậu bé Lê Hữu Trọng - tên cha mẹ đặt cho anh Lý Tự Trọng, được chọn đi Trung Quốc học ngay khi ông Hồ Tùng Mậu là người của Bác Hồ sang Thái Lan tìm học sinh đi đào tạo.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu lòng yêu nước, nên Lê Hữu Trọng đã có suy nghĩ yêu nước từ rất sớm. Trước sự lưu luyến của mẹ cha, Lê Hữu Trọng hiểu mình phải kiên định với lập trường lý tưởng cách mạng.

Tái hiện chân thực Lê Hữu Trọng

Hóa thân Lý Tự Trọng thuở nhỏ trong tiết mục Tuổi nhỏ hoài bão lớn gây ấn tượng mạnh đó là Công Minh (10 tuổi), quê ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Khi em cất tiếng hát dân ca Nghệ Tĩnh vừa ngọt ngào, vừa thống thiết, thể hiện rất có hồn sự quyết tâm lớn, sự căm thù giặc, giây phút phải chọn giữa tình yêu đất nước và ở bên cha mẹ.

Tiếng hát dân ca Nghệ Tĩnh của Công Minh cất lên, khán giả đã không kìm được nước mắt. Tuy còn rất nhỏ, Công Minh tái hiện rất rõ nét người anh hùng Lý Tự Trọng thuở nhỏ.

Vở diễn Tuổi nhỏ hoài bão lớn của tác giả nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh là một trong những tiết mục thuộc chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh người anh hùng Lý Tự Trọng.

Sự thành công của vở diễn không chỉ nhờ vào mỗi nhân vật này, tuy nhiên Công Minh như một dấu ấn đậm nét, chạm vào trái tim người xem.

Phải hiểu về anh mới "sống" được anh

Công Minh cho biết em tập tiết mục này chưa đầy 1 tuần. Để em thể hiện thật tốt tâm lý thời điểm trước lúc rời gia đình theo cách mạng của anh Lý Tự Trọng, các cô chú trong đoàn đã đưa em đi thắp nhang cho anh Lý Tự Trọng, kể cho em nghe về cuộc đời của anh.

Ca sĩ Bích Liên, công tác tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, là người vào vai mẹ của Lý Tự Trọng trong vở diễn, cho biết: "Công Minh có tố chất, chỉ mới nhìn các câu thoại là em đã dễ dàng thuộc và tự diễn được. Cùng với sự kèm cặp của nghệ sĩ nhân dân An Ninh và nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu, Công Minh đã làm toát lên cái hồn của nhân vật rất tốt".

Bà Nguyễn Thị Phương Lan, mẹ của Công Minh, cho biết em biết hát dân ca Nghệ Tĩnh từ năm 8 tuổi. Dù không được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng khi thấy anh trai Công Anh (lúc ấy mới học lớp 6) hát dân ca ví giặm, Công Minh cũng thích và hát theo. Rồi em theo các cô chú học hát.

Minh chính thức theo đoàn lên sân khấu từ tháng 5 vừa qua, gây tiếng vang với vai diễn Nguyễn Sinh Cung (Bác Hồ thuở nhỏ) những ngày ở Huế trong Lời ru cuối cùng của mẹ. Anh hùng Lý Tự Trọng là vai diễn thứ 2 của Minh.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Điểm chung của những gương thanh niên, cán bộ Hội được trao Giải thưởng 15 tháng 10 của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm nay là những cống hiến không ngừng nghỉ cho cộng đồng và với các bạn, hạnh phúc nhất là khi được góp sức trẻ...
14 giờ trước - Nghiên cứu của tạp chí Tâm lý xã hội thực nghiệm Mỹ kết luận phụ nữ thường xem xét đến địa vị kinh tế xã hội của đàn ông khi chọn bạn đời, hơn là ngoại hình.
5 ngày trước - Bốn bạn trẻ Huỳnh Bảo, Marko, mẹ Bắp và Hà Ny học hỏi Phạm Thoại kỹ năng livestream bán hàng, tư vấn sâu sản phẩm tại chương trình "Nghề Chủ Chốt".
3 tuần trước - Theo các chuyên gia, việc tích hợp hỗ trợ tâm lý sớm vào các chương trình cứu trợ vật chất là vô cùng cần thiết để giúp nạn nhân, đặc biệt là trẻ em, vượt qua cú sốc và khủng hoảng sau thảm họa.
1 tuần trước - Những tưởng sau đám cưới, tôi sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vừa lòng cha mẹ nhưng không ngờ mọi thứ lại khiến tôi mệt mỏi, chán nản.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Mèo diện áo dài, tứ thân, đầm dạ hội cùng trình diễn trên sân khấu trong Ngày hội thú cưng tổ chức ở TP Thủ Đức, ngày 20/10.
2 giờ trước - Thấy người phụ nữ trên màn hình điện thoại có khuôn mặt giống hệt con gái thứ ba, bà Trần Phụng Nga ôm mặt khóc nức nở.
2 giờ trước - 19 năm trước, bà nhận trông bé gái cả ngày lẫn đêm với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Đến một ngày, mẹ ruột đứa trẻ không đến thăm con... bà bất đắc dĩ một lần nữa “làm mẹ“.
3 giờ trước - Thấy người phụ nữ trên màn hình điện thoại có khuôn mặt giống hệt con gái thứ ba, bà Trần Phụng Nga ôm mặt khóc nức nở.
3 giờ trước - Một đoạn video đang được cư dân mạng ở Thái Lan chia sẻ nhanh chóng cho thấy bé gái khoảng 5 tuổi cứ đứng trò chuyện với một “người vô hình”, sau đó còn miêu tả cho người mẹ. Không chỉ vậy, khi bé gái chỉ tay ra phía trước, dường như tay...