ttth247.com

Bé gái ở Thái Lan đứng trò chuyện với “người vô hình”, bị kéo giật tay suýt ngã

Một đoạn video đang được cư dân mạng ở Thái Lan chia sẻ nhanh chóng cho thấy bé gái khoảng 5 tuổi cứ đứng trò chuyện với một “người vô hình”, sau đó còn miêu tả cho người mẹ. Không chỉ vậy, khi bé gái chỉ tay ra phía trước, dường như tay bé bị giật mạnh khiến bé suýt ngã. Liệu đây có phải là một chuyện siêu nhiên không?

Mới đây, một phụ nữ ở Thái Lan đã đăng một video lên mạng xã hội, trong đó cho thấy một bé gái 5 tuổi - là con gái cô - tối rồi mà cứ đứng ở cửa trò chuyện một mình.

Hoặc không hẳn là “một mình”. Vì dù không có ai đứng ở trước cửa nhưng bé gái lại khẳng định là có.

Người mẹ hỏi kỹ con gái thì bé gái bảo thấy một bà cụ, bà ấy đang ở ngay đó, rồi miêu tả rằng bà cụ mặc váy đẹp và có đôi mắt màu đỏ.

Đáng chú ý là khi bé gái đưa tay ra cửa để chỉ thì dường như tay bé bị kéo bởi một lực vô hình nào đó, khiến bé suýt ngã chúi về phía trước. Lúc này, bé gái có vẻ rất hoang mang, khó hiểu.

Đây là video:

Nguồn: Chinpathipan15.

Đoạn video này đã được xem hàng trăm nghìn lượt. Nhiều người dân Thái Lan vốn rất tin vào những hiện tượng siêu nhiên nên bày tỏ sự lo lắng, sợ hãi.

Tuy nhiên, những người thực tế hơn thì khẳng định đây không phải chuyện siêu nhiên hay bí ẩn, mà là hiện tượng "người bạn tưởng tượng" trong tâm lý học. Theo đó, việc trẻ em trò chuyện với những “nhân vật vô hình” là khá phổ biến. Các nghiên cứu khẳng định, có đến 65% trẻ em từ 7 tuổi trở xuống có hoặc từng có “người bạn tưởng tượng”.

Về cơ bản, đây là việc trẻ em tự hình dung ra ai đó mà trẻ có thể trò chuyện hoặc chơi cùng. “Người bạn tưởng tượng” có thể là bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì: Một người vô hình, một động vật, một món đồ… Phần lớn các nghiên cứu cho rằng đây là hiện tượng tâm lý bình thường trong quá trình phát triển của trẻ em.

Bé gái cũng có vẻ khá ngạc nhiên vì mình suýt ngã. Ảnh: Chinpathipan15.

Vì vậy, việc bé gái trong video tưởng tượng và trò chuyện với một “người vô hình” cũng không phải là không thể giải thích. Ngoài ra, khi bé gái chỉ tay về phía trước thì rất có thể bé vấp chân phải cái gờ ở cửa nên suýt ngã chứ không ai kéo tay bé cả.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 ngày trước - Người mẹ vĩ đại có hành trình mang thai và sinh mổ gian nan cùng lúc 4 cô con gái với mong muốn duy nhất các con được chào đời khỏe mạnh. 23 năm sau, cả 4 cô con gái xinh đẹp khiến ba mẹ tự hào khi ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập ở nước...
1 tháng trước - Năm 2007, Lê Nguyễn Minh Phương là tân sinh viên nghèo nhận học bổng 'Tiếp sức đến trường' của báo Tuổi Trẻ khi trúng tuyển vào Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
1 tuần trước - Bữa ăn là một dịp quan trọng trong giao tiếp xã hội. Vì vậy, để đánh giá một người có EQ cao hay không, chỉ cần quan sát cách họ tham gia bữa ăn.
1 tháng trước - Mỹ- Lần đầu xem ảnh của Lan, Zhu Yang nghĩ cô gái này "ảo" vì quá xinh đẹp nhưng khi gặp anh biết mình đã nhầm vì cô cao, xinh hơn ảnh.
1 tháng trước - Mỹ- Lần đầu xem ảnh của Lan, Zhu Yang nghĩ cô gái này "ảo" vì quá xinh đẹp nhưng khi gặp anh biết mình đã nhầm vì cô cao, xinh hơn ảnh.
Xem tin bài khác
13 phút trước - Mèo diện áo dài, tứ thân, đầm dạ hội cùng trình diễn trên sân khấu trong Ngày hội thú cưng tổ chức ở TP Thủ Đức, ngày 20/10.
1 giờ trước - Vở diễn lấy bối cảnh chính vào thời điểm cậu bé Lê Hữu Trọng - tên cha mẹ đặt cho anh Lý Tự Trọng, được chọn đi Trung Quốc học ngay khi ông Hồ Tùng Mậu là người của Bác Hồ sang Thái Lan tìm học sinh đi đào tạo.
1 giờ trước - Thấy người phụ nữ trên màn hình điện thoại có khuôn mặt giống hệt con gái thứ ba, bà Trần Phụng Nga ôm mặt khóc nức nở.
1 giờ trước - 19 năm trước, bà nhận trông bé gái cả ngày lẫn đêm với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Đến một ngày, mẹ ruột đứa trẻ không đến thăm con... bà bất đắc dĩ một lần nữa “làm mẹ“.
2 giờ trước - Thấy người phụ nữ trên màn hình điện thoại có khuôn mặt giống hệt con gái thứ ba, bà Trần Phụng Nga ôm mặt khóc nức nở.