ttth247.com

Người mẹ sinh 4 'công chúa' giỏi giang xinh đẹp: Hành trình tìm con thiêng liêng không quên

Câu chuyện về người mẹ sinh tư có 4 cô con gái nhận được cơn mưa tim sau khi đăng tải lên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen dành cho các con, ai nấy đều cảm phục về hành trình mang thai, sinh con và nuôi dưỡng không biết mệt mỏi của người mẹ.

Cả 4 người con hiện đang đi học ở Mỹ, người mẹ cũng ra nước ngoài để gần các con. PV Thanh Niên kết nối với họ để hiểu thêm về câu chuyện này và được gặp trực tiếp ba của 4 cô gái tại nhà ở Q.5, TP.HCM.

Hành trình tìm con của cha mẹ…

Người mẹ trong câu chuyện đó là bà Yến Linh (58 tuổi), chồng bà là ông Phạm Văn Tấn (62 tuổi) là một bác sĩ, hiện đã nghỉ hưu.

Người mẹ sinh 4 'công chúa' giỏi giang xinh đẹp: Hành trình tìm con thiêng liêng không quên- Ảnh 1.

Bà Linh cùng 4 cô con gái lúc còn nhỏ

ẢNH: NVCC

4 cô con gái của họ lần lượt có tên là Mai, Lan, Cúc, Trúc với tên đầy đủ là Phạm Nguyễn Linh Mai, Phạm Nguyễn Linh Lan, Phạm Nguyễn Linh Cúc, Phạm Nguyễn Linh Trúc. Cả 4 công chúa bé nhỏ ngày nào năm nay đã tròn 23 tuổi.

Ông Tấn và bà Linh nên duyên vợ chồng từ năm 1995. Họ quyết định kế hoạch đến năm 1997 sẽ sinh con nhưng chờ mãi niềm vui vẫn chưa đến.

Người mẹ sinh 4 'công chúa' giỏi giang xinh đẹp: Hành trình tìm con thiêng liêng không quên- Ảnh 2.

Vợ chồng ông Tấn và bà Linh mừng rỡ khi đón cùng lúc 4 cô con gái dễ thương

ẢNH: NVCC

Bà sốt ruột đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị u nang buồng trứng. Người phụ nữ mổ khối u để hy vọng tiếp tục có con tự nhiên nhưng chờ mãi vẫn không có kết quả. 4 năm sau, hai vợ chồng thực hiện biện pháp thụ tinh nhân tạo. Mới đầu, họ sử dụng biện pháp cấy tinh trùng vào tử cung nhưng vẫn không đậu thai nên quyết định thụ tinh ống nghiệm.

Do phải đi khám thường xuyên nên bà phải nghỉ làm ở công ty, mở cửa hàng kinh doanh để vừa kiếm tiền vừa đến bệnh viện "tìm con".

Người mẹ sinh 4 'công chúa' giỏi giang xinh đẹp: Hành trình tìm con thiêng liêng không quên- Ảnh 3.

4 cô con gái yêu thích ca hát từ nhỏ

ẢNH: NVCC

Bác sĩ thông báo xác suất đậu thai cho mỗi phôi là khoảng 25% nên thường sẽ cấy 4 phôi. Hành trình theo đuổi của người mẹ chưa bao giờ dễ dàng, thấp thỏm lo lắng sợ sẩy thai vì bà chứng kiến nhiều người cùng đi thực hiện vẫn không thành công. Trong suốt thời gian ở BV Từ Dũ, ông T. cạnh bên chăm sóc, thậm chí bồng bế đi khám, đi xét nghiệm, thử máu khắp các phòng của BV.

"Tháng đầu tiên sau khi cấy phôi, bác sĩ thông báo có hai tim thai, một tim hơi yếu. Tháng thứ hai, bác sĩ nói có 3 tim thai, tôi sợ xanh mặt vì một người phụ nữ mang thai 3 có nhiều điều phải bận tâm. Tôi sợ sinh 3 nhiều quá sẽ có nhiều rủi ro nhưng cuối cùng vợ chồng vẫn động viên các con rồi sẽ ổn và về nhà dưỡng thai. Tháng thứ 5 tôi bị ra huyết nhiều quá nên nhập viện trở lại và vô cùng bất ngờ được bác sĩ thông báo có 4 tim thai", người mẹ nhớ lại.

Hạnh phúc vỡ òa của người mẹ

Biết phụ nữ mang đa thai rất nguy hiểm, bà Linh khóc cạn nước mắt vì lo sợ con sẽ bị ảnh hưởng. Được chồng và các bác sĩ chăm sóc nhiệt tình, bà ở trong BV dưỡng thai chờ ngày mổ sinh con.

Người mẹ sinh 4 'công chúa' giỏi giang xinh đẹp: Hành trình tìm con thiêng liêng không quên- Ảnh 4.

Người mẹ trải qua hành trình mang thai gian nan để có 4 cô con gái

ẢNH: NVCC

Vợ chồng ông dự định sẽ mổ sinh con vào ngày 20.10.2001 nhưng trước 4 ngày, bà Linh vỡ ối phải sinh sớm hơn. Các bé ra đời với cân nặng lần lượt là 2 kg, 1,95 kg, 1,9 kg và 1,4 kg.

"Lúc đó tôi chưa gặp được liền vì các con ở phòng dưỡng nhi, chưa cảm nhận được sự thiêng liêng khi làm mẹ. Vết thương đau khủng khiếp tôi tập đi lại xen kẽ với sự hồi hộp mong gặp các con. Sau đó, mọi người ở BV lần lượt bế các bé xuống nhìn mẹ, ai nấy chúc mừng nhiệt tình. Giây phút đó, tôi òa khóc, không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc khi được gặp con. Bao lo lắng từ lúc mang thai đến thời điểm đó bỗng dưng tan biến", bà Linh bày tỏ.

Con gái út có cân nặng nhẹ nhất nên việc bú sữa khó khăn hơn 3 chị, bà Linh quá yếu nên phải nhờ người chị chăm thêm bé út. Dù rất muốn nhưng bà Linh cắn răng để con út ở lại BV một tháng, còn 3 chị về nhà trước.

Vì Linh Trúc yếu nhất nên bà Linh dồn thời gian chăm sóc, nhờ 3 người giúp việc chăm Linh Mai, Linh Lan, Linh Cúc. Có chồng làm bác sĩ và người giúp việc nhiệt tình nên việc chăm sóc 4 con vơi bớt vất vả.

Người mẹ sinh 4 'công chúa' giỏi giang xinh đẹp: Hành trình tìm con thiêng liêng không quên- Ảnh 5.

Ông Tấn làm chỗ dựa vững chắc cùng vợ nuôi dạy các con gái trưởng thành

ẢNH: NVCC

Vì quá bận rộn và lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ, người mẹ quên bẵng đi việc tận hưởng sự ngọt ngào, cưng nựng khi con còn nhỏ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, các con lớn lên trong tình thương vô bờ của cặp vợ chồng.

17 tuổi, các con có ý định sang nước ngoài du học, bà Linh và ông Tấn đồng ý, dồn hết công sức, tài chính đầu tư cho các con đi học. Người mẹ cũng sang nước ngoài để gần các con hơn, hiện Linh Lan đã tốt nghiệp đại học còn 3 người còn lại sẽ hoàn thành chương trình trong thời gian tới.

"Từ khi mang thai, sinh con cho đến bây giờ niềm mong muốn lớn nhất của tôi là các con được mạnh khỏe. Khi lớn lên mong con hạnh phúc, biết thương yêu lẫn nhau. Là một người mẹ chỉ có hy vọng đơn giản như vậy gửi đến các con", người mẹ trải lòng.

Người mẹ sinh 4 'công chúa' giỏi giang xinh đẹp: Hành trình tìm con thiêng liêng không quên- Ảnh 6.

Hiện 4 cô con gái đã lớn và học tập ở Mỹ

ẢNH: NVCC

Từ hồi nhỏ bà Linh đã đặt câu hỏi cho bản thân: "Mình sinh ra trên đời để làm gì?". Sau thời gian dài chiêm nghiệm cuộc sống, trải qua nhiều vui buồn lẫn lộn, người phụ nữ tự trả lời: "Mình sống để hạnh phúc".

"Đến giờ tôi vẫn mong bản thân, người thân trong gia đình và tất cả mọi người được hạnh phúc. Vì bản thân không thể hạnh phúc nếu những người xung quanh cũng không có được điều đó"

Bà Yến Linh, 58 tuổi

Với người chồng, ông Tấn không thể nào quên khoảng thời gian vợ mang thai tư đầy gian nan và thử thách. Người vợ có dáng người nhỏ nhắn nhưng mang thai lớn khiến việc sinh hoạt không được như trước.

Người mẹ sinh 4 'công chúa' giỏi giang xinh đẹp: Hành trình tìm con thiêng liêng không quên- Ảnh 7.

5 mẹ con chụp hình kỷ niệm trong một dịp Giáng sinh

ẢNH: NVCC

Thương vợ vất vả, người chồng quán xuyến công việc cơ quan, chăm sóc vợ chu toàn và trở thành điểm tựa vững chắc để cùng vợ nuôi 4 cô công chúa.

Người mẹ sinh 4 'công chúa' giỏi giang xinh đẹp: Hành trình tìm con thiêng liêng không quên- Ảnh 8.

4 chị em luôn đồng hành, yêu thương nhau

ẢNH: NVCC

"Bác sĩ có nói với tôi đa thai là 3 đứa phải lấy bớt một đứa để tránh nguy hiểm cho mẹ lẫn con. Tôi có một niềm tin mãnh liệt các con sẽ bình an nên quyết định giữ lại. Không ngờ những tháng cuối siêu âm phát hiện thêm một đứa nữa, tổng cộng tôi có 4 cô con gái dễ thương. Từ khi có các con, tôi vất vả bươn chải bên kiếm tiền để có đủ tài chính lo ăn học nhưng mỗi lần về nhà lại ngập tràn tiếng cười của con nhỏ ", người chồng nói.

Người mẹ sinh 4 'công chúa' giỏi giang xinh đẹp: Hành trình tìm con thiêng liêng không quên- Ảnh 9.

PV Thanh Niên trò chuyện với ông Tấn về câu chuyện có 4 cô con gái cùng sinh tư

ẢNH: DƯƠNG LAN

Trong mắt Linh Lan, mẹ là người chu toàn, chăm chút tỉ mỉ từng bữa ăn cho cả 4 người con. Ngay từ nhỏ, các chị em rất thương mẹ, dành tình cảm đặc biệt khi biết mẹ trải qua nhiều vất vả các con có mặt trên đời. Mẹ rất hay tâm sự với các con, đặc biệt là thời điểm 4 chị em bước vào tuổi mới lớn.

Người mẹ sinh 4 'công chúa' giỏi giang xinh đẹp: Hành trình tìm con thiêng liêng không quên- Ảnh 10.

Ông Tấn thỉnh thoảng ra nước ngoài thăm các con gái

ẢNH: DƯƠNG LAN

"Mẹ tụi mình luôn lắng nghe mọi tâm sự của 4 chị em. Ba mẹ đã quá vất vả về vấn đề tài chính, thời gian để có thể nuôi các con trưởng thành trong sự đủ đầy và hạnh phúc. Nhân ngày 20.10, mình chúc mẹ nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn mẹ vì chưa bao giờ bỏ cuộc trong việc yêu thương, chăm sóc, và giáo dục tụi mình trong những qua. Chúng con mãi yêu mẹ", cô con gái thứ hai trải lòng.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
2 giờ trước - TP HCM - Mừng sinh nhật tuổi 23, bốn chị em Mai, Lan, Trúc, Cúc “flex“ về cuộc sống của mình từ thuở lọt lòng đến ngày trưởng thành, mỗi người một vẻ nhưng vẫn gắn bó như một đội.
1 tuần trước - Sau nhiều lần bị chặn tài khoản mạng xã hội, Vĩnh đã chinh phục được “người chị cùng xã” và làm đám cưới chỉ 6 tháng sau đó.
5 giờ trước - TP HCM- Mừng sinh nhật tuổi 23, bốn chị em Mai, Lan, Trúc, Cúc "flex" về cuộc sống của mình từ thuở lọt lòng đến ngày trưởng thành, mỗi người một vẻ nhưng vẫn gắn bó như một đội.
1 tháng trước - Nguyễn Hoa từng gây xôn xao trong chương trình “Bạn muốn hẹn hò” khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tươi tắn. Cô nàng được khán giả yêu quý nhờ cách nói chuyện khiêm tốn, có duyên.
2 tuần trước - Một cô gái xinh đẹp không chỉ học giỏi đạt thủ khoa mà còn biết cách thu hút người khác để tạo thành mạng lưới hỗ trợ vững chắc cho bản thân và bạn bè...
Xem tin bài khác
18 phút trước - Một người phụ nữ trẻ trung, tràn đầy sức sống thường có nhiều thứ để yêu. Họ yêu gia đình, yêu công việc, đặc biệt rất yêu… bản thân.
18 phút trước - Trời Sài Gòn rả rích mưa, cứ tới chiều tối là lại mưa to, điều này khiến nữ tài xế Lý Hồng Nhung, đối tác của hãng Lalamove âu lo. Lần trước chị đã bị té xe dẫn đến gãy chân, cũng vào một ngày mưa.
18 phút trước - Nhiều người chung cư… không biết hàng xóm mình là ai, cũng có người cực kỳ thân thiết với láng giềng nhà bên. Tình hàng xóm láng giềng ở chung cư thành phố Hồ Chí Minh có gì thú vị?
54 phút trước - Cứ vào dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, chị Bảo Trâm (28 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) lại mong chờ những món quà bất ngờ từ chồng. Trong khi đó cánh đàn ông lại cảm thấy áp lực, không biết tặng quà ra sao để phụ nữ ưng ý.
54 phút trước - Gặp biến cố ở tuổi 18 khi gia đình phá sản và lâm vào nợ nần, chị Nguyễn Ánh Dương phải tự mình bươn chải. Song, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, chị Dương vẫn đã tìm đến được ước mơ, cũng như là nửa kia của đời mình.