ttth247.com

Chàng bí thư xã đoàn tìm lại dáng hình các anh hùng liệt sĩ

Là một người trẻ được tiếp xúc với công nghệ, anh Hoàng nghĩ mình phải làm gì đó để đền ơn những liệt sĩ đã làm nên hình hài đất nước hôm nay.

Tìm lại dáng hình của các liệt sĩ

Mẹ Văn Thị Giao (83 tuổi, trú xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) có chồng là liệt sĩ Phan Thịnh hy sinh cách đây 60 năm, lúc hai vợ chồng ông bà chỉ vừa mới kết hôn và có với nhau một người con gái.

Nghe tin chồng hy sinh, mẹ Giao nuốt nước mắt lập bàn thờ vọng vì không tìm đâu được di ảnh của ông.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền nên gia đình mới tìm được một bức ảnh chân dung liệt sĩ Thịnh năm 18 tuổi và đưa lên phụng thờ từ đó.

Mấy mươi năm sau, bức ảnh thờ liệt sĩ Phan Thịnh bị thời gian làm cho hoen ố. Mỗi bận cúng giỗ, mẹ Giao không cầm được nước mắt khi thấy khuôn mặt người mình yêu thương cứ nhòe dần đi.

Trong một lần đến thăm hỏi gia đình mẹ Giao, anh Hoàng biết được tâm tư của mẹ. Nắm tay người mẹ Việt Nam anh hùng, anh Hoàng nói rằng: "Con sẽ giúp mẹ hết buồn".

Thắp nén nhang lên di ảnh của liệt sĩ Phan Thịnh, anh Hoàng xin phép gia đình được gỡ bức ảnh xuống rồi lấy máy ảnh ra chụp lại. Về đến nhà, anh đưa bức di ảnh vào phần mềm chỉnh sửa ảnh trên máy tính rồi tỉ mẩn xóa đi những vết nhòa trên bức ảnh.

Chỉnh xong, anh Hoàng sử dụng một phần mềm AI phục hồi màu cho bức ảnh để làm sao khuôn mặt người liệt sĩ giống với lúc sinh thời nhất. Khi bức di ảnh được phủ màu, chàng bí thư xã đoàn lưu lại trong điện thoại rồi chạy xuống gia đình một lần nữa, hỏi lại mẹ Giao xem đã giống chồng mình chưa?

Cầm bức di ảnh chồng mình hồng hào, lành lặn trên tay, mẹ Giao không kìm được nước mắt. "Đúng chồng tôi đây rồi, đúng anh Thịnh hồi trẻ đây rồi", mẹ Giao nghẹn ngào.

Công nghệ giúp thân nhân liệt sĩ vơi bớt đau thương

Kể về việc làm của mình, anh Hoàng nói rằng anh bắt đầu phục hồi di ảnh liệt sĩ vào đúng dịp 27-7 năm ngoái.

"Tôi xem trên mạng có nhóm bạn trẻ sử dụng công nghệ để phục hồi những bức ảnh chân dung của các liệt sĩ rồi trao lại cho thân nhân. Thấy quá hay nên tôi mày mò bắt đầu làm theo", anh Hoàng kể.

Bức ảnh đầu tiên được anh Hoàng "thử nghiệm" chính là di ảnh của cô ruột anh - liệt sĩ Hồ Thị Đầm. Bà nội của anh Hoàng - mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hư - khi nghe việc cháu nội sắp làm đã đồng ý cho Hoàng mượn bức hình duy nhất chụp con gái mà bà xem như báu vật để thử phục hồi.

"Tôi mất đến 3 ngày để vừa mò mẫm công nghệ, vừa chỉnh sửa làm sao cho ảnh của cô mình thành hình đẹp nhất. Trong lúc chỉnh sửa, tôi phải liên tục hỏi bà nội là hình như vậy đã giống cô lúc còn sống hay chưa", anh Hoàng kể.

Bức ảnh hoàn thành được anh Hoàng in ra, đóng khung trang trọng rồi đưa về cho bà nội để thay bức ảnh cũ đã mờ phai trên bàn thờ.

Cầm bức ảnh trên tay, bà Hư trào nước mắt. Kể từ ngày cô Đầm hy sinh, đây là lần đầu tiên bà được nhìn rõ khuôn mặt nhớ thương của con gái mình.

Bà bảo ảnh này không thờ nữa mà sẽ treo lên đầu giường để được ngắm con gái mỗi ngày.

Thấy khuôn mặt hạnh phúc của bà nội, anh Hoàng biết mình đã làm được một việc vô cùng ý nghĩa.

"Tôi trình bày ý tưởng sẽ nhận phục hồi di ảnh liệt sĩ miễn phí lên lãnh đạo xã, đề nghị phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện và được đồng ý ngay", anh Hoàng kể.

Anh Nguyễn Văn Anh, phó bí thư Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết sau khi nhận được đề nghị của anh Hoàng, sở đã phát thông báo rộng rãi để thân nhân các liệt sĩ có nhu cầu phục hồi di ảnh được biết.

Sở cũng thông qua nguồn xã hội hóa để hỗ trợ khung ảnh, in ấn.

76 bức di ảnh đã được anh Hoàng phục hồi và cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị khác trao tận tay cho các gia đình liệt sĩ dịp 27-7 này.

"Tôi sẽ tiếp tục nhận phục hồi di ảnh miễn phí cho các gia đình liệt sĩ có nhu cầu. Đây là cách để thế hệ trẻ như tôi tri ân những người làm nên đất nước", anh Hoàng nói.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Tốt nghiệp cử nhân đại học, chàng trai người dân tộc Khơ Mú Moong Bá Nghĩa quyết định rời thủ đô, trở về quê ở Nghệ An dựa vào núi rừng lập nghiệp.
3 tuần trước - Những người hàng xóm bảo rằng Duyên đã bốn lần mồ côi, cả thanh xuân cô độc, nhưng chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Cứ biến cố đến, Duyên lại đối diện và vượt qua.
1 tuần trước - Tại buổi giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề "Tuổi trẻ nhớ lời di chúc theo chân Bác", các đại biểu đã chia sẻ nhiều bài học quý báu đã thu nhận được ở Bác Hồ để thành công trong công việc, cống hiến và trưởng thành.
3 giờ trước - Là người con xứ dừa, lớn lên với những làn điệu dân ca vọng cổ, lại trưởng thành từ "màu áo xanh" tình nguyện, anh Phan Thanh Trẻ đã dành tâm huyết để sáng tác bài ca cổ về 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, cũng là một phần tư...
1 tháng trước - Giải trí luôn là nhu cầu chính đáng nhưng làm thế nào để giải trí vui vẻ, lý thú và bổ ích. Nếu các bạn ngày nào cũng chăm chú vào các thiết bị điện tử thì không phải là giải pháp hay. Vì vậy, ở quê tôi các gia đình luôn áp dụng chính...
Xem tin bài khác
10 phút trước - Hơn bốn năm qua, Lôi Trường Giang (25 tuổi) - sinh viên ngành luật dân sự Trường ĐH Luật TP.HCM - vẫn miệt mài dạy tin học miễn phí cho những học sinh khiếm thị như mình.
34 phút trước - Gần 22 giờ tối qua, ngày 7.9, chị Phương Anh (đường Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) còn tất bật chuẩn bị chăn gối cho hơn 20 người đến trú bão Yagi trong căn chung cư của mình. Ấm lòng hơn, mọi người còn được cư dân ở đây tặng nhiều đồ...
1 giờ trước - Quá áp lực với việc phải sinh con trai, người mẹ trẻ đã sát hại con gái sơ sinh rồi bị cảnh sát bắt. 
1 giờ trước - Lối sống không sinh con của nhiều người Mỹ đang thay đổi xã hội theo nhiều cách khác nhau, trong đó có trải nghiệm về tuổi già.
1 giờ trước - Mưa bão kèm gió giật mạnh đã quật đổ, làm gãy hàng nghìn cây xanh trên nhiều tuyến phố khiến giao thông bị ảnh hưởng. Từ sáng sớm, người dân cùng các lực lượng đã có mặt để dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa bão.