ttth247.com

Chàng trai ủng hộ đồng bào vùng bị bão lũ hơn 641 triệu đồng bằng cách này...

Vẽ 63 bức tranh đại diện cho 63 tỉnh, thành VN

Chàng trai đó là Việt Mỹ (tên thật Nguyễn Văn Mỹ, 28 tuổi), quê TP.Đà Nẵng, đang sống và làm việc tại TP.HCM. Việt Mỹ có ý tưởng dùng nghệ thuật để làm thiện nguyện, hướng đến bà con vùng bị bão, lũ ở miền Bắc.

Việt Mỹ kể: "Ý tưởng dùng nghệ thuật để làm thiện nguyện đã hình thành trong tôi từ năm ngoái. Khi tôi quyết định thử thách bản thân vẽ tranh tất cả các tỉnh, thành ở VN. Với mục tiêu tổ chức triển lãm từ thiện, tôi đã từ chối bán bất kỳ bức tranh nào dù có nhiều người ngỏ ý mua".

Chàng trai ủng hộ đồng bào vùng bị bão lũ hơn 641 triệu đồng bằng cách này...- Ảnh 1.

Việt Mỹ đã ủng hộ đồng bào bị bão, lũ 641 triệu đồng nhờ tài năng của mình

ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khi thấy đồng bào một số tỉnh miền Bắc phải gánh chịu những thiệt hại nghiêm trọng do bão, lũ, Việt Mỹ cho biết: "Tôi cảm thấy xót xa và thương người dân. Chính vì vậy, tôi đã quyết định bán toàn bộ số tranh vẽ và quyên góp tất cả số tiền thu được nhằm giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn lần này. Nghệ thuật đối với tôi không chỉ là đam mê mà còn là phương tiện để chia sẻ và lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng".

Và 63 bức tranh đại diện cho 63 tỉnh, thành VN do Việt Mỹ vẽ đã được bán để gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Theo Việt Mỹ, mỗi bức tranh là sự tái hiện những địa danh đặc trưng, gắn liền với văn hóa và lịch sử của từng vùng đất.

Chàng trai ủng hộ đồng bào vùng bị bão lũ hơn 641 triệu đồng bằng cách này...- Ảnh 2.

Bức tranh Việt Mỹ vẽ về tỉnh Bạc Liêu

ẢNH: NVCC

Chẳng hạn, với TP.Đà Nẵng, anh đã chọn vẽ cầu Sông Hàn, biểu tượng của sự phát triển năng động; với tỉnh Quảng Nam, Việt Mỹ thể hiện nét cổ kính của Hội An; còn TP.Hà Nội thì Việt Mỹ vẽ Tháp Rùa, "trái tim" của Hồ Gươm, nơi mang đậm dấu ấn nghìn năm văn hiến. Với TP.HCM, Việt Mỹ vẽ hình ảnh nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành và những công trình hiện đại như Landmark 81, Bitexco...

"Mỗi bức tranh không chỉ là một địa danh, mà còn mang theo cả tinh thần và câu chuyện của vùng đất đó", Việt Mỹ chia sẻ.

Cũng theo chàng trai người Đà Nẵng, mỗi bức tranh đều được vẽ bằng màu acrylic trên vải canvas, với kích thước 40 x 60 cm. Việt Mỹ lý giải: "Chất liệu acrylic giúp tôi tạo ra những mảng màu sắc tươi sáng và có độ bền cao, phù hợp để tái hiện vẻ đẹp của từng địa danh. Thời gian hoàn thành mỗi bức tranh từ 4 - 6 tiếng, tùy vào độ phức tạp của từng cảnh. Tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho từng chi tiết, vì muốn mỗi bức tranh không chỉ phản ánh được cảnh vật, mà còn mang theo cả hồn cốt của từng vùng đất".

Chàng trai ủng hộ đồng bào vùng bị bão lũ hơn 641 triệu đồng bằng cách này...- Ảnh 3.

Tỉnh Lâm Đồng trong bức tranh của Việt Mỹ

ẢNH: NVCC

Mỗi bức tranh, Việt Mỹ đều đưa ra giá cố định là 10 triệu đồng. Tuy nhiên người mua hoàn toàn có thể đóng góp nhiều hơn nếu họ muốn, để thêm phần ủng hộ cho bà con vùng bị bão, lũ.

"Mức giá này tôi đưa ra không phải dựa trên giá trị nghệ thuật của tranh, mà vì chi phí tôi bỏ ra cho hành trình thực hiện dự án hầu như ngang với con số đó, đôi khi còn nhiều hơn. Mục tiêu của tôi không phải là lợi nhuận, mà là làm sao để người mua cảm thấy số tiền họ bỏ ra hợp lý và xứng đáng. Nhờ vậy, tôi có thể bán được nhiều tranh hơn và quyên góp được nhiều hơn cho đồng bào đang gặp khó khăn", Việt Mỹ cho hay.

Hướng về miền Bắc: Lời kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào sau bão số 3

Sẽ có những dự án lớn hơn để giúp đỡ nhiều người hơn

Việt Mỹ nhớ lại: "Trước khi bắt tay vào thực hiện dự án dùng nghệ thuật để làm thiện nguyện này, tôi cũng đã có nhiều trăn trở. Có lúc phải đối mặt với những khó khăn như chi phí lớn, thời gian, công sức bỏ ra và những rủi ro trong suốt hành trình. Tuy nhiên, khi ý chí đã được định sẵn, mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé. Tôi chọn hết mình với đam mê và không màng đến danh lợi. Đối với tôi, điều quan trọng không phải là thành công hay con số cụ thể, mà là cơ hội được dùng nghệ thuật để làm điều có ích cho cộng đồng. Tôi luôn tin rằng khi mình thật sự chân thành, mọi sự đóng góp sẽ mang lại giá trị lớn lao hơn cả những gì mình kỳ vọng".

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Mỹ đã bán được toàn bộ 63 bức tranh, với tổng số tiền thu về 641 triệu đồng; toàn bộ số tiền này đã được Việt Mỹ chuyển đến Ủy ban T.Ư MTTQ VN để góp phần hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chàng trai ủng hộ đồng bào vùng bị bão lũ hơn 641 triệu đồng bằng cách này...- Ảnh 4.

Cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị, qua nét vẽ của Việt Mỹ

ẢNH: NVCC

"Tôi rất vui và xúc động khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người. Ban đầu, tôi không ngờ lại có nhiều người sẵn lòng đóng góp đến vậy. Mỗi lần có người mua tranh, tôi lại càng thêm háo hức và cảm thấy nỗ lực của bản thân đã được công nhận. Điều tuyệt vời nhất là biết rằng thông qua dự án này, dù ít hay nhiều, tôi đã góp phần giúp đỡ được đồng bào vượt qua khó khăn. Sự ủng hộ của mọi người không chỉ tiếp thêm động lực cho tôi mà còn chứng minh rằng tinh thần đoàn kết của người dân VN luôn mạnh mẽ", Việt Mỹ bày tỏ.

Chia sẻ về thời gian tới, chàng trai tài năng này cho biết sẽ tiếp tục dùng nghệ thuật để làm thiện nguyện. Bởi anh luôn ấp ủ những dự án mang ý nghĩa xã hội, với mong muốn cống hiến và tạo ra giá trị tích cực thông qua nghệ thuật.

"Tôi hy vọng rằng trong tương lai, những dự án lớn hơn sẽ có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa, đặc biệt là những ai đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Mục tiêu của tôi là không chỉ mang lại niềm vui qua từng tác phẩm, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng nơi ai cũng có cơ hội được ấm no và hạnh phúc", Việt Mỹ bộc bạch và cho biết thêm anh rất cảm động và tự hào khi thấy có nhiều đơn vị, cá nhân dành tình cảm yêu thương đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 bằng nhiều hình thức.

"Điều này cho thấy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người VN vẫn luôn mạnh mẽ. Trong những lúc khó khăn nhất, chúng ta luôn sẵn sàng chung tay, cùng nhau vượt qua thử thách. Mỗi đóng góp, dù nhỏ hay lớn, đều mang lại giá trị quý báu, giúp những người gặp khó khăn cảm thấy không bị bỏ rơi. Điều đó càng làm cho tôi tin tưởng hơn vào sức mạnh của cộng đồng, và càng thêm động lực để tiếp tục cống hiến thông qua những dự án nghệ thuật thiện nguyện của mình", Việt Mỹ nói.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
6 ngày trước - Quảng Ninh- Khi siêu bão Yagi đổ bộ vào vùng biển Vân Đồn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan mới gia cố xong các lồng bè nuôi thủy sản, muốn vào bờ cũng không thể.
6 ngày trước - Sau khi Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) công khai sao kê, cộng đồng mạng phát hiện một thanh niên chuyển nhầm tiền ủng hộ 2 lần và muốn xin lại khoản chuyển nhầm.
6 ngày trước - Nhiều người đăng ảnh khoe ủng hộ đồng bào vùng lũ hàng trăm triệu đồng nhưng thực tế, con số đó chỉ dừng lại ở vài chục, vài trăm nghìn đồng.
5 ngày trước - Giữa "cơn bão sao kê" và lùm xùm câu chuyện sống "phông bạt" trên mạng xã hội, thì một chàng trai được dân mạng "thả tim" vì có những hành động thật thà, dễ thương.
17 giờ trước - Vuốt phẳng số tiền dành dụm trong ba tháng, bà Đặng Tố Nga, 82 tuổi, người bán bánh tại chợ Đồng Xuân Berlin, bỏ vào thùng quyên góp ủng hộ đồng bào bão lũ.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
2 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
3 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
3 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
4 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.