ttth247.com

Giữa 'cơn bão sao kê', chàng trai chuyển khoản nhầm được dân mạng... thả tim

Chàng trai được nhắc đến là Tăng Kiến Triết (23 tuổi), ngụ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Kể với PV, Triết cho biết qua thông tin trên báo đài, cảm thấy động lòng xót dạ khi thấy người dân ở miền Bắc đang gặp khó khăn, phải chịu cảnh lũ lụt, bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (siêu bão Yagi). Chính vì thế, Triết quyết định chuyển tiền để ủng hộ đồng bào vào ngày 10.9.

"Mình đã chuyển khoản 1.111.111 đồng vào tài khoản của Ủy banT.Ư MTTQ Việt Nam với nội dung "Tăng Kiến Triết chuyển ủng hộ cứu trợ đồng bào miền Bắc". Tuy nhiên, mạng internet có vấn đề nên lệnhchuyển khoản lặp lại thêm một lần", Triết kể.

Và thế là chàng trai đang làm việc trong lĩnh vực làm đẹp ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu này đã chuyển khoản thêm 10.000 đồng, với nội dung: "Em có chuyển nhầm thành 2 giao dịch. Em mong được nhận lại một giao dịch 1.111.111 đồng".

Giữa 'cơn bão sao kê', chàng trai chuyển khoản nhầm được dân mạng... thả tim- Ảnh 1.

3 giao dịch chuyển khoản của Tăng Kiến Triết

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đến tối 12.9, Ủy banT.Ư MTTQ Việt Nam đăng tải 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Trong danh sách này thống kê chi tiết ngày, số tiền cũng như nội dung giao dịch của người dân. Và dân mạng nhanh chóng thấy được nội dung của phần sao kê 3 lần chuyển khoản của Triết.

Chính dòng tin nhắn thật thà và dễ thương của chàng trai này được cộng đồng mạng lan truyền và khen ngợi. Không ít ý kiến cho rằng sự thật tình của Triết rất dễ thương, chứ không như một bộ phận kê khống số tiền ủng hộ để sống "phông bạt".

Chủ tịch MTTQ Việt Nam: Sẽ tiếp tục công bố sao kê tiền ủng hộ

Theo Triết: "Sau khi chuyển thêm 10.000 đồng để mong được nhận lại một giao dịch 1.111.111 đồng, đã lên mạng xem tin tức. Thấy cảnh người dân khổ cực, chống chọi với bão lũ, cũng như nhiều người khắp nơi trên cả nước đến những vùng đất khó khăn nhất, chịu ảnh hưởng nhiều nhất để cứu trợ… thì mình đã tự ân hận và cảm thấy mình sai quá sai, cũng như ngại vô cùng".

Giữa 'cơn bão sao kê', chàng trai chuyển khoản nhầm được dân mạng... thả tim- Ảnh 2.

Tăng Kiến Triết

ẢNH: NVCC

Triết kể lại: "Rất bất ngờ là sau đó, nhiều người đã đồng cảm nên chuyển lại tiền vào tài khoản của mình. Có những giao dịch 10.000 đồng, 11.000 đồng, 20.000 đồng… Mình không biết họ là ai cả. Họ chuyển tiền và chúc mình sức khỏe. Có người chuyển tiền kèm nội dung "bù vào tiền mình đã chuyển khoản nhầm"... Chưa kể các nhóm đã đăng lại sao kê của Ủy banT.Ư MTTQ Việt Nam. Và trưa 13.9, nhiều người chuyển tiền cho mình".

Và chàng trai này có hành động dễ thương, đó là tổng hợp lại tất cả số tiền mà những người lạ chuyển đến, để tiếp tục chuyển vào tài khoản của Ủy banT.Ư MTTQ Việt Nam. "Mình tổng hợp lại được hơn 4,1 triệu đồng. Mình đã làm tròn số tiền, chuyển 2 lần vào tài khoản của Ủy banT.Ư MTTQ Việt Nam 4,2 triệu đồng", Triết kể và nói thêm: "Nếu mọi người chuyển vào tài khoản mình nữa, thì mình sẽ lại tiếp tục chuyển đến quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc".

Triết đã kể câu chuyện này lên trang cá nhân và được cộng đồng mạng đã "thả tim" vì sống chân thật, có nghĩa cử đẹp.

Giữa 'cơn bão sao kê', chàng trai chuyển khoản nhầm được dân mạng... thả tim- Ảnh 3.

Nhiều người đã chuyển khoản vào tài khoản của Triết. Và Triết đã tổng hợp tất cả số tiền này để tiếp tục gửi hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3

ẢNH: NVCC

Kể thêm về con số 1.111.111 đồng, Triết cho biết: "Thường thì khi chuyển khoản, mình luôn chọn số đẹp để chuyển. Lẽ ra mình chuyển ủng hộ 1 triệu đồng, nhưng con số 1.111.111 đẹp hơn".

Triết chia sẻ: "Mong sao cuộc sống của người dân ở những vùng đang bị ảnh hưởng bởi bão số 3 sớm ổn định. Mỗi lần đọc tin tức, nhìn hình ảnh của họ, mình thấy thương quá".

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Chàng trai Hải Phòng Nguyễn Hữu Giáp vừa trúng tuyển vị trí tiếp viên hàng không của Cathay Pacific - hãng hàng không được xếp thứ 5 trong danh sách “tốt nhất thế giới năm 2024“.
1 tuần trước - Tốt nghiệp phổ thông hai năm trước, nhưng năm nay H’Nhé (20 tuổi, quê Gia Lai) mới vào học ở Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn (TP.HCM). Bởi H’Nhé không có tiền đi học.
1 tháng trước - Gần đây, ngành công nghiệp làm đẹp chứng kiến sự quan tâm tăng đột biến từ người dùng, nhất là ở thế hệ Z (còn gọi là "gen Z"), những người sinh ra từ giữa những năm 1990 đến đầu những năm 2010.
1 tháng trước - Vẫn biết “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, thế nhưng, trước những kiêng cữ vô lý, oái oăm của vợ trong tháng 7 âm lịch khiến tôi khó lòng mà chấp nhận.
3 tuần trước - Họ đã bắt đầu đi dọn rác trên kênh từ tháng 12-2022. Họ đã dọn được hơn 2.000 tấn rác từ 150 dòng kênh ở nhiều tỉnh thành.
Xem tin bài khác
7 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
8 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
9 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.