Chiếc xe buýt chở học sinh ở tỉnh Uthai Thani, miền bắc Thái Lan, bất ngờ bốc cháy, khiến ít nhất 10 học sinh thiệt mạng và nhiều em khác bị thương.
Đài phát thanh giao thông Jor Sor 100 đưa tin một chiếc xe buýt chở học sinh ở tỉnh Uthai Thani của Thái Lan bất ngờ gặp nạn và bốc cháy khi đang chạy trên đường.
Theo báo The Nation (Thái Lan), đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháy đen của 10 em học sinh và điều trị vết thương cho một số em khác.
Thông tin ban đầu cho hay xe buýt bị nổ lốp khi đang chạy trên đường, ở khu vực trước Đài tưởng niệm quốc gia ở huyện Lam Luk Ka của tỉnh Pathum Thani.
Chiếc xe buýt đang chở 42 học sinh và một số giáo viên từ trường Wat Khao Phaya ở Uthai Thani đến Ayutthaya để tham quan thì lốp trước của xe bị nổ, khiến xe mất kiểm soát và đâm vào rào chắn kim loại.
Vụ tai nạn đã gây hỏa hoạn nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ xe buýt. Sức nóng dữ dội từ ngọn lửa khiến các nạn nhân không thể thoát thân.
Cảnh sát ước tính vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h20 trưa ngày 1-10 và mất khoảng một giờ đám cháy mới được dập tắt.
Một nhân viên cứu hộ cho biết dù ngọn lửa đã được dập tắt nhưng lực lượng cứu hộ phải đợi xe buýt nguội lại trước khi tìm kiếm thi thể.
Đến 13h, lực lượng cứu hộ đã đếm được ít nhất 10 thi thể cháy đen trong đống đổ nát, đồng thời cho biết thêm 19 học sinh đã được đưa ra ngoài và 3 em được đưa đến bệnh viện gần đó.
Đội cứu hộ vẫn đang kiểm tra những học sinh còn lại và tính đến thời điểm báo chí Thái Lan đưa tin, 15 em được liệt kê là chưa tìm thấy.
"Tôi đã nắm thông tin về vụ hỏa hoạn trên chiếc xe buýt chở học sinh từ Uthai Thani... dẫn đến nhiều thương vong", Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn viết trên mạng xã hội X (Twitter). "Là một người mẹ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người đã mất và bị thương".
Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.