Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ 16h45 chiều 1-9, cơn mưa như trút nước bắt đầu đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM và TP Thủ Đức là khu vực xảy ra mưa lớn.
Các tuyến đường Nguyễn Hoàng, Đặng Văn Bi, Thống Nhất, đường số 2, đặc biệt khu vực chợ Thủ Đức như Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư nhanh chóng biến thành biển nước.
Tại đường Dương Văn Cam, nước ngập sâu cả mét, xe cộ vào đây đều chết máy, phải dắt bộ.
Lực lượng chức năng TP Thủ Đức đã chốt chặn hai đầu vào khu vực chợ Thủ Đức để hướng dẫn người dân đi đường khác, tránh ngập.
Chiều cùng ngày, quốc lộ 1K (đoạn giáp ranh phường Linh Xuân, TP.HCM và tỉnh Bình Dương) cũng ngập sâu, nhiều ô tô "đứng bánh" giữa đoạn ngập sâu.
Ghi nhận, đường bị trũng nước ngập sâu hơn nửa bánh xe máy, nhiều người cố chạy qua dòng nước đều bị chết máy, phải dẫn bộ.
"Tôi vừa tan ca làm trong công trình xây dựng dưới Bình Dương chạy về đến đây thì gặp nước ngập, xe tôi bị chết máy nhiều lần rồi nên không dám chạy qua. Chờ nước rút rồi dắt bộ qua cho chắc", anh Bùi Minh Hải (35 tuổi, công nhân) đang chở vợ chia sẻ.
Do nước ngập sâu, nhiều ô tô không dám chạy qua khiến tình trạng ùn ứ kéo dài khoảng 1km, từ đoạn Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ đến đường số 6, phường Linh Xuân.