ttth247.com

Chồng lái máy bay để trả nợ cờ bạc, vợ đến khách sạn bắt tại trận

Màn đánh ghen tại khách sạn dẫn đến bi kịch đau lòng khiến người vợ chịu nỗi đau không thể quên.

Người vợ chia sẻ về bi kịch hôn nhân từng trải qua.

Người thứ 3 tập 158 đến với câu chuyện hôn nhân tan vỡ của nữ chính giấu mặt (37 tuổi, TP.HCM). Tại chương trình, cô xót xa nhắc lại nỗi đau về người chồng chơi cờ bạc nợ nần, sau đó giấu vợ cặp với người lớn tuổi hơn để có tiền trả nợ. Bi kịch hơn là khoảnh khắc cô vác bụng bầu đi đánh ghen chồng ôm ấp nhân tình thì bị sảy thai.

Nữ chính cho biết, cô và chồng là bạn học cùng cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, cả hai gặp lại nhau trong buổi họp lớp và bén duyên thành vợ chồng sau 2 năm hẹn hò.

Thời điểm đó, cô đang công tác tại một trường đại học, còn chồng là nhân viên kinh doanh bất động sản.

Kết hôn được một năm, vợ chồng cô vẫn hạnh phúc như bao cặp vợ chồng son khác. Khi mang thai được 2 tháng, cô phát hiện chồng có những biểu hiện khác thường như: đi sớm về muộn, quần áo lúc nào cũng bảnh bao, đứng trước gương soi rất lâu và xịt nước hoa thơm tho. Vợ nói gì cũng cáu gắt, kiếm chuyện bỏ đi.

Có mấy lần chồng say xỉn về, cô phát hiện trên áo anh có những vết son. Cô nhẹ nhàng hỏi thì anh gắt gỏng nói: “Đi tiếp khách hàng, mấy con tiếp viên nó ghẹo, vô tình để lại vết son trên áo”.

Với linh cảm của người phụ nữ, cô nhanh chóng nhận ra những điểm bất thường ở chồng. Sau đó, cô hẹn bạn thân của chồng (cũng là bạn của cô) đi uống cà phê để tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, dù đã ra sức gặng hỏi nhưng người bạn này cũng không tiết lộ điều gì.

Khoảng 2 tuần sau, bạn thân của chồng chủ động hẹn cô ra quán cà phê để nói hết sự việc. Theo đó, chồng cô đang thiếu nợ khoảng 400 triệu đồng vì thua cờ bạc và đang cặp bồ với nhân tình hơn 4 tuổi, nhân tình hứa sẽ chi tiền trả nợ cho anh.

Cô được biết, chồng tình cờ đi "sale" thì gặp được người phụ nữ này. Nhân tình của chồng từng cặp kè rất nhiều đại gia ở Singapore, được “rót” tiền về Việt Nam mua nhà, vô tình được chồng cô hỗ trợ tư vấn nên sau đó, cả hai cặp kè với nhau.

Nghe sự thật về chồng, cô bàng hoàng, bật khóc vì cho rằng, đời sống vật chất của vợ chồng không đến nỗi thiếu thốn. Về nhà, cô gọi cho chị chồng kể lại mọi chuyện và nhận được lời khuyên cố gắng giữ bình tĩnh, vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong hơn một tháng, cô ngỡ ngàng vì chồng “ngoan ngoãn”, không còn đi sớm về khuya hay có những hành động gắt gỏng như trước. Điều này cũng khiến cô trở nên vui vẻ, lạc quan hơn.

Một ngày nọ, chồng cô thông báo có công việc đột xuất nên về muộn khiến cô nảy sinh nghi ngờ. Ngay lập tức, cô gọi điện thoại cho chị chồng và cả hai cùng nhau đi “rình”. Đúng như dự đoán, sau khi tan làm, anh chở một người phụ nữ lạ mặt đi ăn rồi vào khách sạn.

Đợi khoảng 20 phút, cô cùng chị chồng vào tiếp tân khách sạn, viện cớ gia đình có việc gấp nên cần gặp anh và cùng một khoản chi phí “lót tay” cho lễ tân. Sau khi biết được số phòng, chị chồng giả làm nhân viên lau dọn để gọi cửa, khi chồng mở cửa thì chị chồng xông vào khống chế anh. Nhân lúc nhân tình của chồng chưa kịp phản ứng, cô nhanh chóng nắm đầu cô ta kéo xuống giường đập tới tấp và nắm tóc, lên gối.

Trong lúc ẩu đả, nhân tình đẩy cô ngã xuống và máu loang ra khắp người. “Khi đó, tôi đã dùng hết sức để đánh cô ta, lúc bị cô ta đẩy khiến tôi bị bật ngửa, máu từ trong người chảy ra khắp nơi, tôi xỉu luôn”, cô nhớ lại.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, cô kích động khi biết tin bị sảy thai ở tháng thứ 4. “Lúc đó tôi như điên luôn, tôi quay qua đánh chồng, tôi vớ được chai nước liền lấy chọi chồng. Tôi vừa đánh, vừa đuổi: “Anh đi đi, anh đừng đứng trước mặt tôi giả bộ mèo khóc chuột nữa, bây giờ con anh chết rồi, anh vừa lòng chưa”. Anh không đi mà ôm chặt tôi nói lời xin lỗi. Lúc này tôi không còn muốn biết hay muốn nghe gì nữa”, cô xót xa chia sẻ.

Khi sức khỏe đã dần hồi phục, cô quyết định ly hôn mặc cho chồng năn nỉ và gia đình hai bên khuyên bảo. “Mất con là mất tất cả, không có việc gì để quay lại với nhau hết, bây giờ mà cố ở với nhau thì giống như cố đấm ăn xôi thôi”, cô nói.

Sau 2 năm “đường ai nấy đi”, cô lập gia đình mới và sống hạnh phúc đến thời điểm hiện tại. Cô cũng thừa nhận bản thân rất ân hận khi đi đánh ghen dẫn đến việc mất con.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Nhật Bản - Kurama, một nhân viên văn phòng đã thoát khoản nợ 3 triệu yen, tiết kiệm được 80% thu nhập hàng tháng.
1 tháng trước - Thấy bộ dạng chồng cũ khắc khổ, chỉ là nhân viên quèn, tôi định mỉa mai thì bất ngờ với lời tâm sự của anh ta.
1 tuần trước - Bão Yagi vừa quét qua, các nhóm thiện nguyện, hội phản ứng nhanh ở Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng… đã sẵn sàng lên đường ra miền Bắc. Đó là cách mà khúc ruột miền Trung bày tỏ lòng biết ơn vì đã nhận được nhiều ân tình của bà con cả nước, trong...
6 ngày trước - Quảng Ninh- Khi siêu bão Yagi đổ bộ vào vùng biển Vân Đồn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan mới gia cố xong các lồng bè nuôi thủy sản, muốn vào bờ cũng không thể.
1 tháng trước - Suốt 30 năm người phụ nữ vật vã thoát khỏi cuộc hôn nhân này và ra đi với hai bàn tay trắng.
Xem tin bài khác
11 phút trước - Nữ sinh khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Vinh cũng vừa giành được danh hiệu lớn tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
14 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
14 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.
56 phút trước - Nhiều đoạn suối vách đá dựng đứng, các chiến sĩ công an, quân đội... tay không bám đá, vượt dòng suối dữ, tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi cuốn hơn 30 người xuống suối ở Cao Bằng.
56 phút trước - Rạng sáng 19-9, đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả bão Yagi của tuổi trẻ TP.HCM xuất quân đến các tỉnh phía Bắc.