ttth247.com

Chồng mất, vợ mỗi tháng nhận tiền trợ cấp, biết nguồn gốc cô khóc nghẹn

TRUNG QUỐC - 4 năm kể từ khi chồng mất, tháng nào Tiểu Yến cũng nhận được trợ cấp 2.000 Nhân dân tệ (hơn 7 triệu đồng). Khoản tiền này đã giúp chị vượt qua khó khăn, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Mới đây, một phụ nữ tên Tiểu Yến sống ở Hồ Bắc (Trung Quốc) đã đăng tải đoạn video bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới 4 người bạn học cấp 3 của chồng, theo Sohu. 

Hình ảnh chị đăng tải lên mạng xã hội là bức ảnh chụp dòng tin nhắn từ một người bạn cấp 3 của chồng: "Tiểu Yến, hãy đọc tin nhắn nhé".

Chị Tiểu Yến chịu gánh nặng kinh tế từ khi chồng mất. Ảnh: Sohu

Chị Tiểu Yến chịu gánh nặng kinh tế từ khi chồng mất. Ảnh: Sohu

Mỗi tháng, chị đều nhận được dòng tin nhắn như vậy. Sau mỗi dòng tin nhắn ấy, số tiền 2.000 Nhân dân tệ sẽ được gửi về tài khoản của chị.  

Sau khi tìm hiểu, chị biết số tiền đó do 4 người bạn học cấp 3 của chồng quyên góp hỗ trợ. Thấy được tấm lòng của họ, chị xúc động ôm mặt khóc. 

Suốt 4 năm qua, mỗi tháng chị vẫn nhận đều đặn số tiền này. Nhờ đó, chị có thể lo cuộc sống sinh hoạt của cả gia đình. 

Chồng chị là trụ cột kinh tế trong nhà nhưng không may qua đời 4 năm trước, bỏ lại vợ và 2 con cùng mẹ già. Tiểu Yến đau khổ suốt một thời gian dài.

Một mình chị phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng lớn tuổi và 2 con đang tuổi ăn học. Tương lai của chị và các con trở nên vô định vì không có kinh tế.

Biết được hoàn cảnh của chị, 4 người bạn học cấp 3 của người chồng quá cố đã tìm cách giúp đỡ. Mỗi tháng, họ góp 500 Nhân dân tệ/người gửi cho Tiểu Yến.

Cuộc sống bế tắc sau khi chồng mất đã có tia hy vọng nhờ sự giúp đỡ bất ngờ. Số tiền giúp chị trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng, lo cho mẹ già và các con. 

Nhờ có tiền trợ cấp, chị có thêm động lực cố gắng. Ảnh: Sohu

Nhờ có tiền trợ cấp, chị có thêm động lực cố gắng. Ảnh: Sohu

Có tiền, chị nuôi thêm gà, vịt, trồng củ sen cùng dân làng và bắt đầu buôn bán. Chị kiếm thêm được một khoản lo cho các con học hành, thuốc thang cho mẹ chồng. 

Một mình đi làm lại kiêm cả việc chăm người già, các con nhưng chị chưa bao giờ thôi hy vọng. Trong lòng chị luôn biết ơn tấm lòng nhân ái của 4 người bạn học ấy. 

Chị đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận. Ai cũng hết lời khen ngợi tấm lòng của những người bạn và cổ vũ chị cố gắng. 

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Người đàn ông kiện vợ cũ đòi trợ cấp cho con sau khi phát hiện cô làm gái mại dâm.
1 tháng trước - Chàng trai không biết mặt cha và không rõ mẹ đang ở đâu, sống nhờ vào tình thương và ăn ngày hai bữa cơm của bà cố. Nhưng giống như tên, Tuấn Kiệt được tới trường và luôn là một học sinh giỏi giang.
3 ngày trước - Ông đã mua một biệt thự để cho 6 người vợ cùng chung sống, mỗi tháng chu cấp cho họ 250 triệu tiền tiêu vặt.
1 tháng trước - Nhận được giấy báo nhập học Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Vinh, Võ Thị Thanh An (18 tuổi) ở xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa nặng trĩu nỗi lo khi mẹ già yếu, bệnh tật và số tiền học phía trước.
1 tháng trước - Từ ngày con trai út ra Hà Nội điều trị ung thư, vợ chồng ông Hoàng Việt Ái và con gái lớn cũng gần như "chuyển nhà" vào ở bệnh viện.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Mỗi khi chồng bước vào phòng làm việc và đóng sầm cửa lại, tâm trạng của tôi giống như một sợi dây cao su căng sẵn sàng đứt. Tôi tức chồng vì anh đòi ngủ riêng, tôi giận vì anh không còn quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa.
4 giờ trước - Ở TP.HCM vào mỗi cuối tuần có một lớp dạy vẽ vô cùng đặc biệt, một lớp học không thu học phí, không tiếng giảng bài. Thầy và trò giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ hình thể.
4 giờ trước - 'Không thầy cô nào đánh đố, bắt sinh viên giải toán nhưng thiếu dữ liệu mà còn thiếu thời gian. Bài toán khởi nghiệp lại khác', ông Phạm Tuấn Hiệp, giám đốc đầu tư quỹ BK Fund, chia sẻ với sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.
4 giờ trước - Tại hội thảo 'Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số', Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng là gốc.
4 giờ trước - Trưa 25.10, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan rà soát việc sửa chữa nhà dột nát, xây nhà tình thương cho hộ nghèo.