ttth247.com

Cô gái bị bệnh K vẫn miệt mài làm thiện nguyện

Nể phục, có lẽ là những gì mà chúng tôi dành cho Nguyễn Thị Thương (24 tuổi, thôn Tân Đức, xã Triệu Thành, H.Triệu Phong, Quảng Trị) khi nghe về hoàn cảnh của cô gái trẻ. Dù phát hiện ung thư buồng trứng giai đoạn cuối khi chỉ mới 21 tuổi, Thương vẫn luôn giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời và thương người.

Năm 19 tuổi, Thương lập gia đình rồi sinh con không lâu sau đó. Tuy nhiên, sau khi sinh con Thương bất ngờ phát hiện mắc ung thư buồng trứng giai đoạn cuối.

"Khi phát hiện bệnh, tôi lo sợ lắm, khóc rất nhiều vì lỡ có chuyện gì thì ai nuôi con. Tệ hơn khi tình trạng bệnh đã rất nặng, di căn ở các vùng khác", Thương chia sẻ. Chạy vạy khắp nơi, Thương xoay xở kiếm tiền để vào Huế điều trị nhưng mọi thứ như đổ sụp với cô gái trẻ khi thuốc không phù hợp, bệnh chỉ nặng hơn chứ không giảm bớt.

Cô gái bị bệnh K vẫn miệt mài làm thiện nguyện- Ảnh 1.

Thương khoe thành tích trong vòng 1 tháng nhận được 7 bằng khen của các địa phương về công tác thiện nguyện

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại Bệnh viện T.Ư Huế, mỗi lần vào điều trị Thương lại trở thành "nguồn động lực" của các bệnh nhân khác, nhiều người nể phục ý chí kiên cường của cô.

"Tôi vào điều trị nhưng thấy các bệnh nhân ở đây đáng thương quá, nhiều người không có cơm ăn. Những lúc đó, tôi bỏ tiền túi ra giúp họ, không nhiều nhưng giúp được vài ba người cũng vui lắm rồi", Thương chia sẻ.

Sau một thời gian điều trị không hiệu quả, Thương tạm thời ngưng xạ trị. Cô trở về nhà và tiếp tục theo những chuyến xe đi vào các xã A Vao, A Bung (cùng thuộc H.Đakrông) để nấu các bữa ăn miễn phí, phát cơm, cắt tóc cho người nghèo. Mỗi khi biết những hoàn cảnh trẻ mồ côi bị bỏ rơi hay những người qua đời vì tai nạn, Thương đều đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ để giúp đỡ cho các trẻ có sữa, có áo quần hay những người nghèo xấu số có áo quan, lo tang lễ…

Thương nhận ra tinh thần của mình luôn tươi tắn, mạnh khỏe mỗi khi giúp người, giúp đời… và đó là "liều thuốc" để cô gái trẻ chiến đấu với căn bệnh hiểm ác. "Thời điểm tôi mới vào điều trị, gian phòng ở bệnh viện có khoảng 30 người cũng bị K, phần lớn đều không thể chống chọi nổi với bệnh tật, số khác thì đã bị căn bệnh bào mòn đến liệt giường. Tôi nghĩ bản thân mình đến giờ vẫn còn sức để đi khắp nơi chính là nhờ luôn giữ một tinh thần lạc quan", Thương chia sẻ.

Có dịp đồng hành cùng Thương trong chuyến đi phát thức ăn cho các bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm bảo trợ xã hội 1 tỉnh Quảng Trị, chúng tôi bất ngờ với tinh thần cũng như sự năng động của một cô gái đang mang bạo bệnh trong người. Đáng ra Thương là người cần được giúp đỡ, động viên… nhưng chính cô lại giữ vai trò động viên, chuyện trò với các bệnh nhân với nụ cười tươi luôn nở trên môi. "Tháng 30 ngày thì hết 27 ngày tôi đi làm thiện nguyện. Các anh chị trong nhóm cũng "nể" vì sức đi của tôi, chẳng cần biết là quãng đường dài, khó khăn đến đâu, miễn giúp đỡ được mọi người thì tôi không ngại nắng mưa, bệnh tật", Thương lạc quan.

Hiện tại, vì chưa tìm ra loại thuốc phù hợp, vẫn phải tạm ngưng điều trị, không biết tương lai của cô gái trẻ sẽ ra sao. Nhưng với Thương, cô luôn biết được công việc mình đang làm không chỉ là mang lại niềm vui, tiếng cười cho những người nghèo mà còn là "liều thuốc" quý giá để chính cô tiếp tục vượt qua, chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Nghệ An- Mỗi khi ai hỏi về hoàn cảnh gia đình, chị Hương lại thấy nghẹn vì con bị ung thư, chồng tâm thần, anh chồng khuyết tật, bố mẹ già gần 70, chỉ có chị là trụ cột.
1 tuần trước - Sau ba tháng, FPT Long Châu đã gây quỹ được hơn một tỷ đồng từ các đối tác và khách hàng, thông qua Quỹ Hy vọng tài trợ điều trị cho hơn 30 bệnh nhi.
6 ngày trước - Tết Trung thu là dịp các em nhỏ luôn ngóng đợi. Dịp lễ này gợi nhớ đến hình ảnh những buổi phá cỗ nhộn nhịp, thế nhưng bão Yagi khiến mọi hoạt động bị gián đoạn. Lễ trung thu năm nay của các bệnh nhi tại 'nhà trọ 0 đồng' Tân Triều vì thế...
1 ngày trước - Từ ngày con trai út ra Hà Nội điều trị ung thư, vợ chồng ông Hoàng Việt Ái và con gái lớn cũng gần như "chuyển nhà" vào ở bệnh viện.
1 tuần trước - Anh T. – con trai bà K. từ nay bơ vơ mồ côi khi người mẹ tử vong bị nhánh cây rơi trúng. Chàng trai bật khóc khi mọi người hỏi thăm, bất lực khi mẹ không còn nữa.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.