ttth247.com

Cô học trò mồ côi chơi vơi trước ngưỡng cửa đại học

Căn nhà nhỏ nơi chị em Nguyễn Thị Bích Tiên (18 tuổi) ở nhờ từ thuở lọt lòng nằm sâu trong con đường đất chật hẹp ở thôn Dưỡng Mông (xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn, Quảng Nam). Nói là ở nhờ, bởi thực chất ngôi nhà này của người cậu ruột. Thương chị và các cháu, cậu mợ của Tiên đùm bọc 3 mẹ con sống cùng. Gặp Tiên, dù chưa bắt đầu câu chuyện nhưng chúng tôi cảm nhận được một cuộc đời khốn cùng ẩn sâu trong đôi mắt u buồn của cô học trò mồ côi này.

[Tiên luôn lấy người chị gái mình làm tấm gương để cố gắng vươn lên]_[ẢNH_ MẠNH CƯỜNG].jpg

Tiên luôn lấy người chị gái mình làm tấm gương để cố gắng vươn lên

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuổi thơ khốn khó, thiếu thốn đủ điều là động lực để Tiên và chị gái mình là Nguyễn Thị Kim Thoa quyết tâm học tập, nuôi ước mơ vào giảng đường ĐH để tự cứu lấy đời mình. Suốt 12 năm, Tiên đều là học sinh giỏi. Tiên cũng đã đậu vào ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng với 23,75 điểm. Nhưng với Tiên niềm vui dường như chỉ thoáng qua, cô học trò lại quay về với hiện thực nghiệt ngã của bản thân, nỗi lo học phí và hoàn cảnh gia đình một lần nữa trở thành rào cản trên con đường Tiên chạm tới ước mơ.

Câu chuyện cuộc đời Tiên là một chuỗi ngày nhiều bi kịch, sinh ra và lớn lên không biết mặt cha khi mẹ "tự túc" được hai chị em. Ý thức được hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ Tiên và chị gái vừa đi học, vừa nhặt ve chai kiếm tiền phụ mẹ. Những ngày nghỉ hè, Tiên lại xin vào các hàng quán rửa chén bát… Giữa năm 2023, bi kịch đến với chị em Tiên khi một vụ tai nạn giao thông xảy ra đã cướp đi mãi mãi người mẹ hiền từ.

Khi nghe tin mẹ mất, cả bầu trời dường như sụp đổ với cô học trò nghèo này. Điều khiến Tiên tiếc nuối nhất là ngày mẹ rời đi, chưa kịp dặn dò bản thân Tiên điều gì. Cố gắng kìm nén nỗi buồn, cô học trò lao đầu vào ôn thi với quyết tâm đỗ ĐH như là món quà gửi tặng người mẹ quá cố. Tiên dặn lòng phải nghị lực, mạnh mẽ để bước tiếp.

Tiên bảo nhiều lúc ngồi một mình, nhìn lên bầu trời, bản thân thầm hỏi: "Tại sao ông trời bất công với mình quá vậy? Sao nỡ lòng nào để những người thân nhất của con lần lượt rời đi?". Ngoại mất, người cậu thương em nhất cũng mất. Bất công nhất nguồn động lực sống của em là mẹ cũng bị lấy đi khỏi vòng tay em.

Nghĩ về hoàn cảnh mình, Tiên lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má với đôi mắt đỏ hoe. Làm sao có thể giấu được nỗi buồn, khi giấc mơ vào giảng đường ĐH đã trở thành hiện thực nhưng cánh cổng này có thể đóng lại bất cứ lúc nào khi không biết lấy tiền đâu đóng học phí, trang trải việc ăn ở.

Ngày ra Đà Nẵng, Tiên chỉ có vỏn vẹn 500.000 đồng do mợ kịp dúi vào túi áo để chi trả tiền đi lại, ăn uống và thuê trọ. "Chị em hiện là sinh viên năm thứ 5 ngành y dược - ĐH Đà Nẵng. Em luôn lấy chị làm tấm gương để cố gắng vươn lên. Sau này ngoài đi học, em sẽ cố gắng dành thời gian đi làm thêm để phụ vào chi phí ăn học", Tiên nói.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Nguyễn Thị Bích Tiên (xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn, Quảng Nam), quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Thị Bích Tiên; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Tiên trong thời gian sớm nhất.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Mở điện thoại xem kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, Kim Thảo tính chạy đi khoe tin vui với mẹ như một thói quen. Nhưng bất giác cô khựng lại, rơi nước mắt vì nhớ ra mình đã không còn mẹ trên cõi đời này.
1 tuần trước - Sinh ra không biết mặt cha, mẹ đi bước nữa, 18 năm qua Hải sống nương nhờ bà ngoại. Vậy nhưng, bà ngoại cũng qua đời, bỏ lại Hải bơ vơ giữa cuộc đời.
1 tháng trước - Nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Đức đứng trước di ảnh của cha mẹ để "khoe". Có lẽ ở cõi vĩnh hằng cha mẹ của Đức cũng hãnh diện vì đứa con trai duy nhất đã trưởng thành từng ngày.
3 tuần trước - Ngày 23-8-2024, Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng kỷ niệm 20 năm hoạt động, 20 năm đồng hành với Tuổi Trẻ, tiếp sức cho những tân sinh viên khó nghèo mà ham học của quê hương vang danh “ngũ phụng tề phi”.
1 tháng trước - Ở ngưỡng 30 tuổi, Imola Tóth dừng mua thời trang nhanh, mỹ phẩm dư thừa, cốc, đĩa đẹp... vì cho rằng chúng không thực sự cần thiết.
Xem tin bài khác
18 phút trước - Lười tắm, người đàn ông đã phải trả giá đắt khi vợ kiên quyết ly hôn chỉ sau 40 ngày kết hôn.
24 phút trước - Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng một số quán cà phê tại TP.HCM đã trang trí không gian có mô hình ông già Noel, cây thông, tuyết trắng... Không gian được trang trí Giáng sinh tại những quán cà phê thu hút người trẻ đến check-in.
25 phút trước - Để có 10 triệu đồng nộp tiền học cho cháu nội Hoàng Yến Linh, bà Trương đã bán đi đàn heo con, vét đến hạt tiêu cuối cùng được 30kg… nhưng vẫn không đủ, mà phải nhờ cậy thêm bà con, xóm giềng.
1 giờ trước - Bằng đôi bàn tay khéo léo, chàng trai Tây Ninh đã “hô biến” các chất liệu tự nhiên, quen thuộc như tre, trúc, gáo dừa thành những món đồ trang trí thủ công có một không hai.
1 giờ trước - Sinh ra trong gia đình không ai học ĐH, anh Dư Hoàng Khang (27 tuổi, quê Sóc Trăng) trở thành du học sinh bậc thạc sĩ ngành quản trị truyền thông với chương trình 2 năm tại University of Wroclaw (Ba Lan). Anh cũng đang tham gia kỳ học...