ttth247.com

Con ngã nứt xương tay, đưa đi bệnh viện mới phát hiện ung thư xương

Kể từ ngày phát hiện con bị ung thư xương sau lần nhập viện để bó bột gãy tay, anh Hồ Văn Thia (người dân tộc Pa Cô, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) chẳng nhớ được mình đã khóc biết bao lần khi nhìn con bị cơn sốt hành hạ.

Số lần những cơn sốt cứ nhiều thêm tỉ lệ nghịch với khoản tiền tích cóp bán trâu, bán bò của người cha nghèo chăm con ở viện cứ vơi dần.

Không dám ăn, dành tiền chữa bệnh ung thư cho con

Những ngày theo con điều trị bệnh ung thư xương tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, anh Hồ Văn Thia kể rằng chẳng dám ăn vì phải để dành tiền chữa bệnh cho con.

Anh Thia kể rằng hơn 1 năm trước, cháu Hồ Th.T.P. (13 tuổi, con gái anh Thia) chơi đùa với bạn thì bị ngã nứt xương tay.

Gia đình đưa P. vào Trung tâm Y tế huyện A Lưới thì được bác sĩ ở đây nói tình trạng của bé bình thường, nên anh đưa con về nhà theo dõi.

Hai tháng sau, thấy tay của con sưng to nên gia đình quyết định đưa bé về Bệnh viện Trung ương Huế để khám.

Khi mới đưa P. vào viện được 2 ngày thì bác sĩ thông báo với gia đình cháu bị ung thư xương, phải tháo khớp tay.

"Tôi lúc đó không tin nổi về bệnh tình của con. Cả nhà suy sụp, nhưng cố dặn lòng dù bất cứ giá nào cũng phải cứu con", anh Thia nói.

Hai vợ chồng anh Thia quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hằng ngày lên rẫy trồng ngô, trồng sắn nên thu nhập chẳng được bao nhiêu.

Bệnh tình của P. ngày càng trở nặng, anh Thia buộc phải bỏ việc để có thời gian chăm sóc ở Bệnh viện Trung ương Huế, cách núi rừng nơi anh ở hơn 80km.

Về phố thị chữa bệnh, chi phí điều trị càng đắt đỏ hơn, gánh nặng mỗi lúc càng chồng chất lên đôi vai của hai vợ chồng nghèo.

Đối với anh Thia, mỗi ngày ở bệnh viện lại thêm một nỗi trăn trở về chi phí thuốc men, viện phí. Hằng ngày cứ đến giờ cơm, người cha nghèo lại gửi con cho người khác chăm giúp để ra hành lang bệnh viện xem có ai phát cơm từ thiện thì xin lấy 2 hộp. Hôm nào không có cơm từ thiện hay chỉ xin được một hộp cơm thì anh nhường cho con, còn phần mình nhịn đói.

"Dù có bán hết nhà, hết đất, không còn gì thì mình vẫn sẽ làm. Mình không muốn mất con", anh Thia nói.

Món quà Trung thu ý nghĩa

Chiều 12-9, chương trình "Ước mơ của Thúy" do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã trao 37,5 triệu đồng cho các bệnh nhi ở Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế

75 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng (gồm tiền mặt và quà) đã được trao tận tay gia đình các cháu nhỏ đang điều trị ung thư tại đây.

Nhiều năm qua, chương trình Ước mơ của Thúy đều đặn có mặt hỗ trợ các bệnh nhi mang bệnh hiểm nghèo và gia đình vào các dịp Tết Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán và các dịp lễ đặc biệt khác...

Cầm trên tay món quà từ Ước mơ của Thúy, anh Hồ Văn Thia hồ hởi nói với con rằng: "Năm nay con có quà Trung thu này, phải cố lên con nhé".

Anh Thia cho hay suốt 1 năm trời bám trụ ở bệnh viện chưa bao giờ anh thấy con vui và cười nhiều như hôm nay. Những phần quà từ chương trình sẽ giúp anh và con có thêm nhiều động lực để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Nàng dâu ở chung mẹ chồng, hai bên chịu đựng nhau, sau khi ra riêng mối quan hệ đôi bên có cải thiện dù chưa nhiều.
1 tuần trước - Tốt nghiệp phổ thông hai năm trước, nhưng năm nay H’Nhé (20 tuổi, quê Gia Lai) mới vào học ở Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn (TP.HCM). Bởi H’Nhé không có tiền đi học.
1 tuần trước - Chiều 6.9, trước giờ siêu bão Yagi đổ bộ, trên địa bàn TP.Hà Nội xuất hiện giông lốc kèm mưa lớn khiến giao thông nhiều tuyến đường hỗn loạn, ùn tắc. Nhiều cây xanh đổ gãy, khiến 1 người đi đường tử vong.
3 tuần trước - Sau nhiều lần vợ chồng hục hặc, anh Quyên hớn hở khi giành được quyền kiểm soát tài chính, tự quyết định mọi khoản chi tiêu trong nhà.
1 tháng trước - Sau 2 năm yêu, đến gần ngày cưới phát hiện bạn gái “cắm sừng“ khiến anh vô cùng đau đớn.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
2 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
3 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
3 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
4 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.