ttth247.com

Cụ bà may mắn thoát chết ở Công viên Tao Đàn: Mọi người đang tập Thái cực quyền thì nhánh gãy đè

Đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (Q.1, TP.HCM) sau vụ gãy cây xanh ở Công viên Tao Đàn, bà Kim Phụng cho biết sức khỏe hiện tại đã dần ổn định. Tuy nhiên, chân bên trái của bà đang bị đau và chân phải chưa thể di chuyển được.

Bà đang được bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tích cực chăm sóc và theo dõi.

Bà Kim Phụng cho biết mỗi sáng trong 8 năm qua đều đến Công viên Tao Đàn để tập thái cực quyền. Địa điểm tập thể thao nhiều năm qua cùng mọi người đều nằm phía sau cổng công viên Tao Đàn, mặt phía đường Huyền Trân Công Chúa vì nơi đây có tán cây lớn, tỏa bóng mát nên nhóm của bà lựa chọn.

Cụ bà may mắn thoát chết ở Công viên Tao Đàn: Mọi người đang tập Thái cực quyền thì nhánh gãy đè- Ảnh 1.

Bà Phụng, nạn nhân trong vụ cây xanh bị gãy ở công viên Tao Đàn

Phạm Hữu

Như mọi ngày, vào sáng nay, bà Phụng cùng nhiều người bạn của mình cũng đến đây để tập thể thao. Đến khoảng 7 giờ một tán cây lớn bất ngờ rơi từ trên cao xuống đất, chỗ của bà Phụng cùng nhiều người bạn đang tập.

"Tôi đang tập thì nghe nhiều người la lên cây rớt. Khi đó táng cây rất lớn, rớt rất nhanh tôi nghe vậy nhưng cũng không né kịp. Có một nhánh cây nhỏ trong táng cây lớn rớt trúng lưng của tôi làm tôi té rồi nằm sấp xuống đất. Nhìn xung quanh tôi thấy có 2 người nằm gần, phía xa thì có 1 người, xung quanh thì toàn nhánh cây", bà Phụng kể lại.

Ngay sau đó, nhiều người đến nhắc bà đừng di chuyển và chờ xe cấp cứu đến. Sau khi lên xe cấp cứu, vì quá hoảng sợ nên bà Phụng bị động kinh, lên cơn co giật đến tận bệnh viện. Đến 30 phút sau khi được bác sĩ khám bà mới cảm thấy đau ở chân. Đến thời điểm này bà cảm thấy bản thân may mắn hơn nhiều người khác vì chỉ bị xây xát nhẹ.

Cụ bà may mắn thoát chết ở Công viên Tao Đàn: Mọi người đang tập Thái cực quyền thì nhánh gãy đè- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn vào sáng nay

Phạm Hữu

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Đức Nhân, Phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn, cho biết sau khi nhận tin từ Trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện cũng đã tiếp nhận một nạn nhân trong vụ gãy cây xanh ở Công viên tao Đàn. Khi tiếp nhận các bác sĩ đã thực hiện thăm khám và ghi nhận tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tương đối ổn định và bác sĩ sẽ theo dõi thêm.

Cùng ngày, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Công ty Công viên cây xanh (Sở Xây dựng TP.HCM), thông tin vào khoảng 7 giờ tại công viên Tao Đàn (Q.1) xảy ra sự cố sự cố gãy nhánh cây dầu phân loại 3 (cây có kích thước lớn) rơi từ độ cao khoảng 25m; chu vi nhánh gãy khoảng 1,2m, chiều dài nhánh khoảng 10m.

Qua quan sát ban đầu, nhánh gãy có khiếm khuyết bên trong không thể hiện bên ngoài, cành tươi và lá xanh bình thường. Sau khi sự cố xảy ra, trung tâm đã phối hợp với Công an Q.1 và lực lượng y tế xử lý hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cụ bà may mắn thoát chết ở Công viên Tao Đàn: Mọi người đang tập Thái cực quyền thì nhánh gãy đè- Ảnh 3.

Nhánh cây gãy được xác định thuộc cây dầu

Phạm Hữu

Sự cố làm chết 2 người, 3 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (1 người) và Bệnh viện Nhân dân 115 (2 người). Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Công ty Công viên cây xanh đã liên hệ với thân nhân các nạn nhân, đồng thời cùng gia đình chăm sóc nạn nhân trong bệnh viện và sẽ lo hậu sự cho 2 nạn nhân không qua khỏi. Kết quả kiểm nghiệm hiện trường và nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng xem xét.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Hà Nội- 12 năm qua, anh Nguyễn Văn Thủy, 47 tuổi, đã dạy bơi miễn phí cho hàng nghìn người từ những trải nghiệm chết hụt của mình.
1 tháng trước - Suốt 30 năm người phụ nữ vật vã thoát khỏi cuộc hôn nhân này và ra đi với hai bàn tay trắng.
3 tuần trước - Kỳ thi THPT quốc gia 2024, Thùy Trâm rời giường bệnh ở Bệnh viện Ung bướu, khoác bộ trang phục đời thường để vào phòng thi. Sau mấy tháng, cô gái là tân sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.
6 ngày trước - Chỉ trong vài phút ngắn ngủi ngày 10.9, 37 ngôi nhà tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên) trở thành bình địa. Cơn lũ không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều con người mà còn trở thành nỗi ám ảnh cho những người ở lại.
4 ngày trước - Sáng 15.9, Bí thư Ngô Văn Cương cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tới thăm, tặng quà người dân và thanh thiếu nhi chịu thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai
Xem tin bài khác
6 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
7 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
8 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.