ttth247.com

Đang chăn bò, nam sinh xúc động nhận giấy trúng tuyển đại học top đầu

TRUNG QUỐC - Đạt 692/750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024, Lý Hồng Phi (SN 2006) vừa nhận được giấy trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Lý Hồng Phi sinh ra và lớn lên ở vùng núi Vân Nam (Trung Quốc), trong gia đình có 4 anh chị em. Hồng Phi là con thứ 3, chị cả vừa tốt nghiệp ĐH, anh hai là sinh viên năm cuối còn em út đang học tiểu học. 

Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình Hồng Phi đến từ việc chăn nuôi gia súc. Để nuôi 4 con ăn học, bố mẹ nam sinh làm việc cật lực ngày đêm. Ý thức được sự vất vả của bố mẹ, từ nhỏ, Hồng Phi đã chăm chỉ học tập. 

Dù điều kiện học tập và phương tiện đi lại ở khu vực miền núi còn nhiều khó khăn, bằng sự nỗ lực, Hồng Phi vẫn đạt thành tích tốt. Tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024, Hồng Phi xếp thứ 54 của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Với số điểm 692/750, nam sinh đỗ ngành Thiết bị và Sản xuất thông minh của Đại học Thanh Hoa. 

Ngày 3/8, Hồng Phi nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học top 1 châu Á. "Tôi đã biết điểm từ trước nhưng được cầm trên tay giấy trúng tuyển cảm giác vẫn rất khó tả", tân sinh viên 18 tuổi xúc động nói.

Tuy nhiên, khoảnh khắc Hồng Phi nhận giấy báo trúng tuyển từ thầy giáo khi đang đi chăn bò trên núi cao 4.000m, lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc. Hình ảnh nam sinh mặt mũi lấm lem, khoác trên người tấm vải mỏng, tay chân run bần bật vì lạnh khiến nhiều bật khóc. 

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi thi đại học, Hồng Phi không dành thời gian nghỉ ngơi mà đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Thời gian rảnh, nam sinh về nhà phụ bố mẹ lên núi chăn bò. 

Đang chăn bò, nam sinh xúc động nhận giấy trúng tuyển đại học top đầu - 1

Đang chăn bò trên núi, nam sinh Lý Hồng Phi nhận được giấy trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa. Ảnh: Baidu

Đang chăn bò trên núi, nam sinh Lý Hồng Phi nhận được giấy trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa. Ảnh: Baidu

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn ôn thi, nam sinh cho biết: "Năm lớp 12, kết quả học tập của tôi có giai đoạn trì trệ. Khi tinh thần sa sút, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Lúc đó, thầy giáo khuyên tôi: Mọi chuyện sẽ ổn, dù cả thế giới không tin em nhưng thầy vẫn tin em". Lời động viên kịp thời của thầy giáo giúp Hồng Phi vững tin trên con đường đã chọn.

Chia sẻ việc chọn chuyên ngành, Hồng Phi tiết lộ, hồi nhỏ thường tháo đồ cơ khí trong nhà để nghiên cứu. "Chính niềm đam mê chế tạo máy móc đã thôi thúc tôi chọn ngành Thiết bị và Sản xuất thông minh". 

Nói thêm về chuyên ngành của Hồng Phi, nhiều người cho rằng, chọn học kỹ thuật là quyết định an toàn. Tương lai nam sinh không phải dựa vào bất kỳ nguồn lực nào, chỉ cần có năng lực chuyên môn tốt sẽ nổi bật ở mọi nơi.

Trước ngưỡng cửa đại học, tân sinh viên 18 tuổi tràn đầy hy vọng về tương lai. Nam sinh lên kế hoạch dành năm nhất để bổ sung kiến thức còn yếu về Tin học. "Sang năm thứ hai, khi đã hiểu sâu về chuyên ngành, tôi sẽ có những lựa chọn và kế hoạch cụ thể hơn", Hồng Phi nói.

Hiện tại, câu chuyện truyền cảm hứng của Hồng Phi nhận được sự quan tâm của nhiều người ở Trung Quốc. Họ cho rằng, việc Hồng Phi đỗ Đại học Thanh Hoa đã mở ra những cơ hội mới thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, đây là khởi đầu con đường phía trước còn nhiều thử thách.

"Để thành công, Hồng Phi cần một ý chí sắt đá, một trái tim kiên định và một tinh thần không bỏ cuộc. Bằng cách này, nam sinh mới vượt qua được khó khăn, thử thách vươn tới ước mơ. Thành công không chỉ thay đổi số phận bản thân còn mang đến cơ hội tốt đẹp cho gia đình", một người bình luận.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Hải Dương- Ở tuổi 109, cụ Ngách đã quên nhiều thứ, ngoại trừ việc đến giờ cơm lại quay mặt ra cổng gọi lớn: “Thóc ơi, Bằng ơi về ăn cơm”.
1 tuần trước - Có tình yêu lớn với sách vở và nghiên cứu văn chương, học tập bằng niềm say mê và sự “lãng mạn hoá”, Mạnh Cường tốt nghiệp với điểm trung bình (GPA) xuất sắc 3.77/4 và là thủ khoa ngành Văn học, khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã...
6 ngày trước - Thái Nguyên- Khi ca nô vướng dây cáp dựng ngược lên, nước ập vào, anh Ngọc hò hét đội cứu trợ dùng mũ cối tát nước ra ngoài.
1 tuần trước - Tốt nghiệp phổ thông hai năm trước, nhưng năm nay H’Nhé (20 tuổi, quê Gia Lai) mới vào học ở Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn (TP.HCM). Bởi H’Nhé không có tiền đi học.
1 tháng trước - Ai rồi cũng sẽ lớn, rời xa mái nhà gắn bó 18 năm để tìm đến những chân trời mới. Áp lực cuộc sống, vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền đôi khi khiến ta quên rằng ở quê nhà, mỗi giây phút trôi qua, cha mẹ đều mong nhớ.
Xem tin bài khác
9 phút trước - TRUNG QUỐC - Người đàn ông dũng cảm cầm chiếc muôi lớn, chạy ra phố cứu cô gái đang bị tấn công giữa đường.
15 phút trước - Tin tức Khủng hoảng kẹt xe ở TP.HCM; Sôi động mùa phim Việt cuối năm; Dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ nếu ông Trump tái đắc cử... là các thông tin nổi bật bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.9.2024.
7 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
8 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
9 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.