ttth247.com

Đánh bom, xả súng tại bãi biển ở Somalia: 37 người chết, hơn 200 người bị thương

Ít nhất 37 người chết và 212 người bị thương trong vụ đánh bom và xả súng ngay tại bãi biển nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu (Somalia) tối 2-8.

Ngày 3-8, Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát thủ đô Mogadishu (Somalia) cho biết một đối tượng đã tự kích hoạt thiết bị nổ gắn trên người tại lối vào một khách sạn ven biển. Ngay sau đó, nhiều tay súng ập vào khu vực này và tiến hành xả súng hàng loạt.

Bộ trưởng Y tế Somalia Ali Haji Adam xác nhận đã có 37 người chết và 212 người khác bị thương sau vụ tấn công, trong đó có 11 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra ở nước này kể từ khi hai chiếc xe bom phát nổ gần một ngã tư chợ đông đúc vào tháng 10-2022, khiến ít nhất 100 người chết và 300 người khác bị thương.

Anh Hassan Farah, nạn nhân sống sót sau vụ tấn công, cho biết đã rất sốc khi chứng kiến vụ nổ.

"Tôi đang nhâm nhi tách cà phê và trò chuyện cùng bạn bè. Nhưng rồi một người đàn ông to lớn chạy đến, trong giây lát có thứ gì đó giống như tia chớp và một vụ nổ lớn đã xảy ra.

Chúng tôi bị khói bao phủ. Từ trong ra ngoài nhà hàng đều la liệt những người nằm trên sàn. Những người khác thì chảy máu và khóc lóc", anh nói.

Theo Nhóm tình báo chuyên theo dõi hoạt động trực tuyến của các tổ chức cực đoan SITE, nhóm vũ trang Hồi giáo al-Shabaab đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này khẳng định mục tiêu nhắm đến là các quan chức chính phủ.

Hãng thông tấn quốc gia Somalia cho biết 6 thành viên al-Shabaab đã tham gia cuộc tấn công trên, trong đó có 5 người đã bị tiêu diệt. Người còn lại đã bị bắt sống.

Trong bài đăng của văn phòng tổng thống trên nền tảng X, Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud và Thủ tướng Hamza Abdi Barre đã họp với các cơ quan an ninh sau vụ tấn công và lên kế hoạch tăng cường an ninh cho thành phố.

Bài đăng này nêu: "Chính phủ quyết tâm tiêu diệt toàn bộ những tên khủng bố. Những tên này muốn làm dân thường khiếp sợ, vậy hãy để người dân chỉ ra những kẻ đang ẩn náu trong số họ".

Trước đó, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan này đã thực hiện nhiều vụ tấn công với mục tiêu lật đổ Chính phủ Somalia và thiết lập một chế độ cai trị theo luật Hồi giáo nghiêm ngặt của họ.

Al-Shabaab từng kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Somalia nhưng lực lượng này đã bị chính phủ đẩy lùi từ năm 2022. Tuy nhiên, nhóm này vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công quan trọng vào các mục tiêu của chính phủ, kinh tế và quân đội.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Reuters đưa tin ít nhất 37 người tử vong và 212 người bị thương trong vụ đánh bom và xả súng hàng loạt xảy ra cuối ngày 2.8, tại bãi biển Lido nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu (Somalia).
1 tháng trước - Khu vực Trung Đông đã chứng kiến nhiều vụ ám sát quan chức quân sự, chính trị gia cấp cao, từng khiến tình hình trở nên rất căng thẳng.
1 tuần trước - Bà Harris vượt lên ông Trump trong thăm dò; Ông Trump không muốn có thêm tranh luận trực tiếp; Ông Kim Jong Un thăm cơ sở làm giàu uranium; Ukraine tố Nga đánh trúng tàu chở ngũ cốc... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 13-9.
1 tháng trước - Phiến quân Mali lợi dụng bão cát để bố trí trận địa phục kích, khiến một chỉ huy cùng hàng chục thành viên Wagner thiệt mạng.
1 tháng trước - Trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Trung Đông tiếp tục thúc đẩy cuộc đàm phán Gaza, quân đội Israel hôm qua đã giáng đòn không kích mạnh vào Li Băng.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Ukraine ban hành lệnh cấm cài đặt, sử dụng Telegram trên các thiết bị chính phủ do lo ngại bị do thám qua ứng dụng này.
2 giờ trước - Quân đội Israel tuyên bố đã hạ sát Ibrahim Aqil, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Radwan của Hezbollah, trong cuộc tập kích vào thành trì nhóm ở ngoại ô Beirut.
3 giờ trước - Chính phủ Pháp dự định bỏ 30.000 ha các vườn trồng nho trên khắp nước Pháp do ngành sản xuất rượu nho đã đến thời kỳ thoái trào.
3 giờ trước - Ngày 20-9, quân đội Israel đã tấn công vào thành trì của tổ chức Hồi giáo Hezbollah ở ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon), giết chết chỉ huy đơn vị biệt kích Radwan.
3 giờ trước - Vladislav Bakalchuk, chồng của người phụ nữ giàu nhất nước Nga, bị bắt với cáo buộc giết người sau vụ nổ súng tại văn phòng ở Moskva.