Do ghen tuông vợ mình có tình cảm với người đàn ông khác, ông Nguyễn Gia Tuấn đâm chết vợ rồi nhảy lầu tự tử nhưng không thành. Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên bị cáo án chung thân.
Sáng 21-8, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Tuấn (38 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án chung thân về tội giết người.
Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng 7h20 ngày 24-4-2023, ông Tuấn đã dùng dao đâm nhiều nhát (15 nhát) vào vùng ngực của bà T.T.T.H. (vợ của Tuấn), làm bà H. tử vong tại chỗ.
Tại phiên tòa, ông Nguyễn Gia Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, ông Tuấn kết hôn với bà H. vào năm 2013. Sau 10 năm chung sống, họ có hai người con chung. Gia đình ông Tuấn sống tại căn hộ thuộc khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.
Kể từ đầu năm 2023, Tuấn nghi ngờ vợ ngoại tình nên phát sinh mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau.
Đỉnh điểm, đến khoảng 7h20 ngày 24-4-2023, vợ chồng ông Tuấn cãi nhau và xô xát giằng co tại khu vực bếp của căn hộ.
Lúc này, ông Tuấn lấy dao đâm liên tục nhiều nhát vào ngực trái của bà H.. Thấy vậy, bà H. cũng lấy dao chống trả lại nhưng khi lùi ra đến khu vực ban công thì gục ngã.
Thấy vợ đã chết, ông Tuấn giật camera trong phòng khách và ném vào thùng rác. Sau đó, ông Tuấn dùng ghế trèo lên ban công nhảy xuống đất tự tử.
Ông Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu và thoát chết.
Tại phiên tòa, ông Tuấn xác nhận do mâu thuẫn, ghen tuông kéo dài nên mới ra tay sát hại bạn đời của mình. "Nghĩ vợ có bồ nên bị cáo ghen tuông và hành động như thế chứ bị cáo không có căn cứ", ông Tuấn khai.
Qua quá trình điều tra và tại phiên tòa, ông Nguyễn Gia Tuấn nói chỉ dùng dao đâm 1 nhát trúng vào ngực của bà H.. Tuy nhiên, căn cứ kết quả giám định pháp y xác định ông Tuấn dùng dao đâm 15 nhát làm vợ tử vong.