ttth247.com

Doanh nghiệp rào đường qua khu dân cư, dân bức xúc

Đường Hàng Dương, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM lâu nay người dân đi lại bình thường. Bất ngờ doanh nghiệp xây chốt bảo vệ, lắp barie rào đường ở hai đầu không cho người dân qua lại nữa.

Phản ánh tới Tuổi Trẻ Online, người dân cho biết rất bức xúc trước việc một doanh nghiệp rào đường không cho người dân qua lại.

Cụ thể người dân ở quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đường Hàng Dương (ngay siêu thị Aeon Bình Tân) là tuyến đường nối từ đường 17A ra đường Kinh Dương Vương, thuộc phường Bình Trị Đông B.

Con đường này song song với đường Tên Lửa, lâu nay được người dân sử dụng để qua lại, giảm áp lực giao thông cho đường Tên Lửa.

Chị Thanh Trúc (ngụ đường Kinh Dương Vương) cho biết lâu nay vẫn hay đi đường Hàng Dương để vào siêu thị Aeon Bình Tân vì đường này rộng, vắng xe và nhanh hơn so với đi vòng vào đường Tên Lửa.

Thế nhưng từ ngày 9-9, chị Trúc cũng như nhiều người dân khác bất ngờ khi có một chốt bảo vệ chặn lại, không cho người dân đi vào đường Hàng Dương nữa.

Khi người dân thắc mắc thì các bảo vệ cho biết họ làm theo yêu cầu, chỉ những ai ở bên trong mới được vào, nhưng phải dừng lại quẹt thẻ từ. Còn lại phải quay đầu đi đường khác.

Một người dân sống ở đây cho biết đây là đường nội bộ thuộc khu vực dự án được cơ quan chức năng giao cho Tập đoàn Hoa Lâm làm chủ đầu tư, lâu nay họ cho dân đi, nay không biết sao họ chặn lại không cho đi nữa.

Anh Hải (ngụ quận Bình Tân) bức xúc trước việc rào đường của doanh nghiệp này, vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc đi lại của nhiều người.

Theo anh Hải, cho dù là đường nội bộ của khu dân cư, nhưng đây là đường thông, trục đường chính thì phải tạo điều kiện cho người dân qua lại.

"Đường Hàng Dương là đường lớn, chúng tôi chỉ đi lại để qua siêu thị hoặc ra đường 17A, chứ đâu có vào khu dân cư của họ làm gì. Doanh nghiệp làm ăn phải tạo điều kiện giao thông cho người dân nữa chứ. Hoặc ban ngày họ mở, ban đêm họ đóng, chứ cấm luôn như vậy ảnh hưởng đến việc đi lại hằng ngày của người dân" - anh Hải nói.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào sáng 10-9, hai đầu đường bên phía siêu thị Aeon (đường 17A) và đường Kinh Dương Vương đều có chốt bảo vệ đứng canh và các thanh barie chắn ngang. Các xe không phải người ở bên trong đều phải quay đầu.

Một xe chở hàng tới giao cho khách ở bên trong cũng không được vào, bảo vệ yêu cầu tài xế gọi vị khách ra tận nơi để nhận. 

Một cô gái đi xe ôm về tới chốt bảo vệ cũng phải xuống đi bộ vào chứ xe ôm cũng không được chở vào tận nơi. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, ghi nhận có rất nhiều xe máy, ô tô phải quay đầu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 16-9, lãnh đạo UBND phường Bình Trị Đông B - cho biết đã nhận được phản ánh của người dân về vụ việc. Vị này cho biết đây là đường nội bộ của Tập đoàn Hoa Lâm. 

Hiện phường đang tiến hành làm việc với Tập đoàn Hoa Lâm để yêu cầu đơn vị trả lời cụ thể về việc rào đường Hàng Dương, sau khi có kết quả sẽ thông báo cho người dân biết.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
1 tháng trước - Quyết định 611/QĐ-TTg về Chương trình phát triển sâm VN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành được coi là "quốc kế". Tuy nhiên, lộ trình hiện thực hóa "quốc kế" này đang gặp những khó khăn và bất cập lớn.
2 tuần trước - Trong sổ tay phóng viên của tôi, bốn chữ "hội nhập quốc tế" xuất hiện từ những năm 1990. Tuy nhiên, để đến được cụm từ hay lạ đó, Việt Nam đã phải chòi đạp khai phá con đường đổi mới và mở cửa từ năm 1986.
5 ngày trước - Yên Bái- Thấy vườn sạt lở, nhà nứt tường, bếp và phòng khách dọa sập sau trận lũ, vợ chồng anh Hoàng Hồng Khanh sốc, song động viên nhau cố gắng vượt qua.
5 ngày trước - Yên Bái- Thấy vườn sạt lở, nhà nứt tường, bếp và phòng khách dọa sập sau trận lũ, vợ chồng anh Hoàng Hồng Khanh sốc, song động viên nhau cố gắng vượt qua.
Xem tin bài khác
3 phút trước - Bộ Nội vụ thống nhất với phương án công chức, viên chức, người lao động nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ kéo dài 9 ngày liên tục mà Bộ LĐ-TB&XH đề xuất.
3 phút trước - Ngày bà Nguyễn Phương Hằng ra tù không được thông báo rộng rãi trước, cho nên không có cảnh hỗn loạn hay nhiều người đến trước cổng trại giam đón chờ bà Hằng như mạng xã hội đã chia sẻ.
3 phút trước - Mực nước ở 3 thôn rốn lũ của huyện Chương Mỹ (Hà Nội) rút rất chậm khiến cho người dân nơi đây chấp nhận tiếp tục ở nhờ và sống xa nhà thêm một thời gian dài.
24 phút trước - 11 hộ với hơn 40 người dân ở xã biên giới xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, phải di dời đêm 19/9 vì ngọn đồi sau khu dân cư xuất hiện vết nứt.
48 phút trước - 2 phụ nữ ở Vĩnh Long đi ghe ra khu vực khai thác cát được cấp phép, rồi tạt nước sôi vào công an khi được vận động vào bờ.