ttth247.com

Đồng nghiệp, nông dân tiễn biệt giáo sư Võ Tòng Xuân

Cần ThơDòng người gồm đồng nghiệp, học trò, sinh viên và nông dân ở các tỉnh miền Tây đến viếng, tiễn biệt GS Võ Tòng Xuân.

GS Võ Tòng Xuân, nhà khoa học hàng đầu, có nhiều đóng góp cho nông nghiệp trong nước và thế giới, qua đời sáng 19/8, ở tuổi 84, tại TP HCM. Tối cùng ngày, linh cữu của ông được đưa về Cần Thơ để tổ chức tang lễ theo nguyên vọng gia đình. Lễ viếng từ 19h ngày 19/8, truy điệu lúc 7h30 ngày 22/8, an táng tại quê nhà Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang.

Giáo sư Xuân sinh ngày 6/9/1940. Năm 1966, ông tốt nghiệp cử nhân hóa nông và được nhận làm nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI, Philippines). Năm 1971, khi đang công tác ở Viện IRRI, ông về nước, làm việc tại Viện Đại học Cần Thơ. 4 năm sau ông lấy bằng "bác sĩ nông học" (tương đương tiến sĩ) ở Nhật Bản. Ông là tác giả nhiều công trình nghiên cứu giá trị phục vụ sản xuất nông nghiệp không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư TP Cần Thơ (thứ hai, hàng đầu từ trái qua) cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đến viếng giáo sư Võ Tòng Xuân, trưa 21/8.

Theo Ban tổ chức, đến nay có khoảng 250 đoàn đến nhà tang lễ TP Cần Thơ viếng, tiễn biệt giáo sư Võ Tòng Xuân. Trong đó, có các đoàn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đoàn đại diện nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, lãnh đạo các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long, các tổ chức quốc tế... đã đến viếng.

Ngoài ra, có rất nhiều người đến thắp hương, tưởng nhớ Giáo sư nhưng không đăng ký.

Bà Võ Hiếu Dân, con gái cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đại diện gia đình đến viếng giáo sư Võ Tòng Xuân, ngày 21/8.

Ông Võ Tòng Anh, con giáo sư Võ Tòng Xuân chia sẻ những ngày cuối đời, trên giường bệnh, cha thường nhắc các vấn đề về nông nghiệp, nông dân Đồng bằng sông Cửu Long. Giáo sư tâm sự rất nhớ các thế hệ học trò, công cuộc khai hoang phục hóa vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đi qua linh cữu giáo sư Võ Tòng Xuân.

"Nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, nhà khoa học lỗi lạc, người thầy tận tuỵ, người bạn chân thành của hàng triệu người nông dân Việt Nam. Thành kính tiễn biệt thầy với niềm tiết thương vô hạn!”, ông Trường viết trong sổ tang.

Các học trò, đồng nghiệp tại Trường đại học Cần Thơ viếng giáo sư Võ Tòng Xuân. Ba ngày nay, hàng nghìn lượt người đến nhà tang lễ TP Cần Thơ để thắp hương tưởng nhớ, tiễn biệt giáo sư.

Nhiều người bùi ngùi, không cầm được nước mắt khi đứng trước linh cữu người thầy tận tâm, gần gũi, sống cả đời cống hiến cho nền nông nghiệp, cho việc đào tạo nguồn nhân lực.

Ngoài Hiệu trưởng và Hiệu trưởng danh dự Đại học Nam Cần Thơ, Giáo sư Võ Tòng Xuân từng làm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang. Ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1985, Nhà giáo nhân dân năm 1999, đại biểu Quốc hội khóa II, III, IV...

Bà Nguyễn Thu Thủy, học trò cũ của Giáo sư Võ Tòng Xuân khi còn ở Khoa Nông nghiệp, Trường đại học Cần Thơ bật khóc khi đến viếng thầy.

Đến viếng người bạn thân, trưa 21/8, thầy Huỳnh Văn Minh, cựu giảng viên Trường đại học Cần Thơ viết trong sổ tang tiễn biệt.

"Anh Võ Tòng Xuân thân ái!

Sao anh vội đi sớm vậy. Thương nhau, nhớ nhau nhiều lắm! Anh ạ! Sau 30/4/1975, đất nước thống nhất, hòa bình lập lại, chúng mình vui sướng biết chừng nào. Anh nhớ chăng... Có nhiều lúc, những ngày khổ cực bên nhau. Cơm rau, dưa muối đỡ lòng qua đêm. Các bạn chúng mình đã lần lượt ra đi nhiều. Nay anh lại tiếp tục ra đi nữa. Ngậm ngùi thay. Vài dòng thương nhớ nhau. Cầu chúc anh thảnh thơi thành thơi ra đi tiêu dạo miền tiên cảnh !

Có mặt tại lễ tang, bà Trương Kim Ngân, 49 tuổi, chuyên viên Trường Đại học Cần Thơ xúc động chia sẻ bức ảnh chụp tại nhà Giáo sư Võ Tòng Xuân cách đây 27 năm. "Năm đó, mình còn là sinh viên khoá 22, Khoa Sư phạm của trường, được chính thầy hướng dẫn. Thầy rất uyên bác, phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu", bà Ngân nói.

Trong khi đó, nhóm học trò gồm các tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đệ, Đặng Thị Kim Oanh, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Ngọc Điền cùng ghi lời hứa: "Sẽ cố gắng thực hiện tâm nguyện của thầy trong việc hỗ trợ nông dân Đồng bằng sông Cửu Long".

Hay tin giáo sư mất, nông dân Ngô Minh Giàu (62 tuổi, ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đã chạy xe máy vượt quãng đường 50 km đến nhà tang lễ TP Cần Thơ từ chiều 19/8 và túc trực đến nay để chung tay lo hậu sự. Ông Giàu là chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, gặp và làm việc với giáo sư từ 10 năm trước.

"Chúng tôi tôi thường xuyên được thầy tư vấn, hỗ trợ rất tận tình về quy trình, kỹ thuật sản xuất sạch, cho ra sản phẩm chất lượng cao, bán có giá. Nông dân chúng tôi rất biết ơn ông", ông Giàu nói và cho biết đang ấp ủ hợp tác cùng giáo sư Võ Tòng Xuân thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ khoảng 200 ha tại tỉnh Hậu Giang thì thầy qua đời.

Ông Lê Minh Tùng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học An Giang thăm hỏi, chia buồn cùng gia quyến giáo sư Võ Tòng Xuân.

Ông Tùng cho biết ấn tượng lớn nhất về giáo sư Võ Tòng Xuân là vào những năm thập niên 80 của thế kỷ trước. Lúc đó ông làm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, thầy Xuân đã nhân và đưa những giống lúa thần nông về An Giang để giúp nông dân chuyển từ 1 vụ sang trồng lúa 2 vụ, 3 vụ. Sau đó, cuối năm 1999, Trường đại học An Giang thành lập, giáo sư Võ Tòng Xuân là hiệu trưởng đầu tiên. Ông đóng góp rất lớn trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà, đưa đại học An Giang phát triển như hiện nay.

Cán bộ, giáo viên một trường mầm non ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vượt hơn 60 km đến Cần Thơ viếng giáo sư Võ Tòng Xuân, sáng 21/8.

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tháng trước - Cần Thơ- Đồng nghiệp, nhiều thế hệ học trò, sinh viên và nông dân ở các tỉnh miền Tây đến viếng, tiễn biệt GS Võ Tòng Xuân.
1 tháng trước - Cần Thơ- Đồng nghiệp, nhiều thế hệ học trò, sinh viên và nông dân ở các tỉnh miền Tây đến viếng, tiễn biệt GS Võ Tòng Xuân.
1 tháng trước - Hàng ngàn sinh viên ở Cần Thơ đã xếp hàng dưới nắng chờ giây phút cúi đầu tiễn biệt lần cuối đối với người thầy đáng kính Võ Tòng Xuân, trước khi ông về với đất mẹ.
1 tháng trước - Đến thắp nén nhang kính tiễn GS.TS Võ Tòng Xuân, bao thế hệ học trò của ông đã không cầm được nước mắt, họ nghẹn lòng xin hứa noi gương ông suốt đời.
1 tháng trước - Trong ngày 20-8 đã có hàng trăm đoàn từ các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương đến viếng tang lễ và chia buồn cùng gia quyến giáo sư Võ Tòng Xuân.
Xem tin bài khác
3 giờ trước - Sau khi lập biên bản các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ gửi thông báo về địa phương xác minh; gửi về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định.
4 giờ trước - Quảng Ninh- Hai tuần sau khi bão Yagi hoành hành gây thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng, Quảng Ninh và Hải Phòng đang huy động nhiều nguồn lực để phục hồi kinh tế.
4 giờ trước - Sân vận động Thống Nhất sẽ được sửa chữa các hạng mục tại khán đài, sân cỏ, đường chạy, xây ba khán đài mới với quy mô 3 tầng, kinh phí dự tính hơn 149 tỷ đồng.
4 giờ trước - Địa phương lên kế hoạch dùng 4.200 tỷ đồng ngân sách địa phương để làm ba dự án môi trường và giao thông, nhằm thay thế cho nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới.
4 giờ trước - Nhà ga metro sẽ được xây ở Trung tâm thương mại dịch vụ vòng xoay A1 rộng 7 ha tại thành phố mới Bình Dương, kết nối tuyến metro đến Suối Tiên, TP HCM.